Tan nát một gia đình

Đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Minh Tới (1999, trú P. Nhơn Hòa, TX An Nhơn, Bình Định), nghi can trong vụ án dùng xăng phóng hỏa làm 1 người chết và 3 người bị thương vẫn còn đang điều trị vết bỏng ở 2 chân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Hiện CATX An Nhơn cũng đã chuyển hồ sơ vụ án “Giết người” xảy ra ngày 5- 6, tại P. Nhơn Hòa cho Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Cơ quan CA địa phương trao đổi với gia đình bà Rớt về vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 5-6, ông Nguyễn Tấn Lợi (52 tuổi, trú P. Nhơn Hòa, TX An Nhơn) đi nhậu về đến nhà la ó vợ con. Đây là chuyện xảy ra như cơm bữa trong gia đình ông Lợi. Ông Lợi đi lai rai với bạn từ chiều, hôm nào không có bạn ông sẽ tự nhậu một mình và về nhà khi chân nọ đá chân kia, lời nói hành động đều không kiểm soát được.

Hôm đó, sau một ngày làm thợ hồ mệt mỏi về nhà, Tới nghe tiếng chửi bới của cha nên vô cùng ức chế, mệt mỏi nên vùng dậy ra ngoài nói ông Lợi im lặng. Thế nhưng ông Lợi càng chửi hơn vì vậy hai cha con xảy ra mâu thuẫn. Cãi nhau một lúc, Tới lấy 5 lít xăng trong can nhựa của gia đình mua để chạy máy bơm nước ruộng đem tới hăm dọa ông Lợi.

Theo lời khai ban đầu của Tới, do ông Lợi đang hút thuốc nên xăng bắt lửa, bùng cháy. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, làm những người có mặt trong gia đình không kịp thoát thân. Hậu quả, ông Lợi, Tới, Nguyễn Minh Thuận (10 tuổi, em trai Tới), bà Lê Thị Rớt (50 tuổi, mẹ ruột Tới) bị bỏng. Người dân địa phương đưa cả 4 người đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, đến ngày 8-6, ông Lợi đã tử vong do bị bỏng quá nặng khắp toàn thân.

Nghi can gây ra vụ cháy gây chết người cũng đang điều trị vết bỏng tại bệnh viện.

Ở khu vực Tân Hòa (P. Nhơn Hòa) ai cũng biết gia đình ông Nguyễn Tấn Lợi là gia đình khó khăn. Ông Lợi và vợ suốt ngày cặm cụi bên 2 sào đất, con trai lớn bị tim bẩm sinh không làm việc. Mọi sinh hoạt trong gia đình nhờ vào thu nhập của con trai giữa là Nguyễn Minh Tới. Vậy mà vụ án đau lòng xảy ra đẩy gia đình ông Nguyễn Tấn Lợi vào cảnh khó khăn hơn. Bà Lê Thị Rớt đau đớn cho biết giờ mà Nguyễn Minh Tới ở tù thì gia đình bà không biết sẽ sống ra sao? Còn Nguyễn Minh Tới đang điều trị bỏng ở chân khá nặng nhưng vết thương này không làm Tới đau bằng nỗi ân hận do những gì mình gây ra. Giá như Tới biết kiềm chế hơn thì giờ lòng đã không ngổn ngang đến vậy.

Theo Thượng tá Đào Thành Long- Phó trưởng CATX An Nhơn, thời gian gần đây trên địa bàn thị xã xảy ra nhiều vụ phạm pháp hình sự có nguyên nhân do sử dụng bia rượu mà ra. Khi đã sử dụng bia rượu quá chén, đặc biệt một số người nghiện rượu thường xuyên chửi bới, gây mất ANTT địa phương, kiếm cớ gây chuyện với những người xung quanh là nguyên nhân sâu xa của những vụ cố ý gây thương tích và giết người. Không ít gia đình lâm cảnh khốn cùng vì người thân nghiện rượu như vụ án trên.

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_226358_tan-nat-mot-gia-dinh.aspx