Trong tang lễ hôm nay của nam sinh lớp 12 xấu số, thầy cô, bạn bè, dân làng đều tiếc thương em S phận mỏng, đoản mệnh. Và khi nhìn thấy những vòng hoa trắng trước ban thờ của em càng khiến cho mọi người có mặt không khỏi đau xót, nhói lòng…
Người dân thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, bàn tán xôn xao về cái chết của cháu T.Đ.P.S (SN 2006, trú tại Đội 12 cùng thôn).
Theo đại diện Khoa Hồi sức cấp cứu (TTYT huyện Ninh Giang), bệnh nhân S. được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê, ngừng tim và trên cơ thể có vết thương. Sau 15 phút cấp cứu, cháu S. có tim đập trở lại, có mạch và được chuyển tuyến.
Sau khi đi chơi về muộn, ông T.Đ.K có xô xát với con trai đang học lớp 12 khiến nam sinh bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương nặng nên vào rạng sáng nay (7/6), nạn nhân đã tử vong.