Suýt ngất vì dân chơi nửa tỷ

Các 'đại gia', trước khi 'ném' tiền vào cuộc chơi, hãy nghĩ đến bao em nhỏ chui túi nilon đến trường; Thầy trò vùng cao khai giảng bên dòng suối, bà con Mường Lát đang đói khát vì bị cô lập do nước lũ.

Gửi các đại gia trong bóng tối

Khỏi nói sự ê chề của cha mẹ có con dính vào đường dây bán dâm, nhất là những đứa con ấy từng “tỏa sáng” tại một số cuộc thi sắc đẹp. Trước, họ tự hào bao nhiêu, giờ đau lòng còn hơn thế. Khi các người đẹp chạy theo ảo ảnh cuộc sống nhung lụa, biến tấm thân thành món hàng, coi thường nhân phẩm, liệu có nghĩ đến nỗi đau của đấng sinh thành?

Dư luận đang xôn xao, báo chí tốn nhiều diện tích đăng tải vụ việc Á hậu, MC bán dâm. Tên tuổi “người bán” dù viết tắt, hình ảnh mờ mờ ảo ảo nhưng cũng đủ để thiên hạ nhận ra họ. Chưa kể trước đây, cô hoa hậu bán dâm kiêm môi giới chình ình trước công chúng. Đương nhiên, tổ chức, môi giới mua bán dâm sẽ bị pháp luật xử lý, và cũng theo luật, danh tính “người mua dâm” vẫn là một ẩn số.

Sau khi nghe tin “giá” mua dâm hoa hậu, á hậu nọ lên tới 25 ngàn đô cho vài tiếng đồng hồ, nghĩa là hơn nửa tỷ đồng tiền Việt, cánh đàn ông chúng tôi nhiều thằng… suýt ngất. Vì hai nhẽ: Một, tò mò, ngưỡng mộ, đại gia nào dám bỏ ngần ấy tiền ra. Hai, nói đám ấy dại. Tiền gì chăng nữa, nửa tỷ đâu phải chuyện đùa? Dại, khờ quá, có khi bị ma cô lừa, bị ăn chặn cũng nên…Chỗ tiền ấy, làm được khối việc có ích.

Công an đang điều tra làm rõ hành vi hoạt động môi giới mại dâm của người mẫu T.D và diễn viên - MC C.V.

Tôi thì lại cho rằng, họ không dại, không khờ chi hết, bởi có thể đó là những đồng tiền “giời ơi”. Hãy xem, đường dây đánh bạc, cá độ nhiều triệu đô, những “kèo” làm ăn mà huê hồng quá nhiều con số, thử hỏi, vô “dây” đó, các ông có thẳng tay “ném” hay không? Vậy nên, “không công khai danh tính” nhưng cũng bí mật tìm hiểu xem họ là ai, số tiền ấy từ đâu mà ra… Biết đâu, từ chuyện này lại hé lộ nhiều vụ việc tiêu cực khác.

Tôi nhiều lần phản đối mấy vị cứ luôn mồm lên án ai đó mê đồ hiệu, thích biệt phủ nghìn đô, sống “chảnh chọe”. Người ta giàu, họ có quyền. Bỏ tâm trạng kẻ nghèo hậm hực người giàu đi, nhưng lần này, đại gia vung hơn nửa tỷ để vui trong chốc lát, kể cũng đáng “hậm hực” lắm thay. Và tôi đồ rằng, nếu là tiền mồ hôi xương máu, dù giàu đến cỡ nào, họ cũng không “chơi” kiểu ấy đâu. Dám chắc, các tỷ phú thế giới khi nghe tin cũng phải chào thua.

Còn nhớ, giữa 2012, Công an TP.HCM phá đường dây mại dâm 2.500 USD do Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 kiêm tú bà Võ Thị Mỹ Xuân tổ chức, điều hành. "Chân dài" trong đường dây này là L.T.Y.D, hoa khôi tại cuộc thi duyên dáng thời trang của một tỉnh miền Tây và J.P.D, là hotgirl làm người mẫu, diễn viên…Nhờ chút danh, các cô ấy kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Cái giá 50 triệu từng khiến dư luận dậy sóng. Vậy mà đùng cái, giờ gấp 10 lần, chỉ nghe thôi cũng choáng.

Nhiều bạn đọc yêu cầu đòi công khai tên, tuổi của các đại gia này bởi cùng có chung hành vi mua bán dâm, sao chỉ đưa tên người bán, còn người mua thì lặng như tờ? Theo các luật sư, người mua dâm không phải là tội phạm. Hành vi mua dâm là hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý hành chính. Nếu công khai danh tính người mua dâm sẽ phát sinh nhiều hệ quả tiêu cực trong tâm lý dẫn tới vi phạm pháp luật về hình sự, hạnh phúc tan vỡ, con cái họ xấu hổ, mọi người dè bỉu.

Không “cãi” luật. Tôi chỉ mong các “đại gia”, trước khi “ném” tiền vào cuộc chơi, hãy nghĩ đến bao em nhỏ chui túi nilon đến trường; Thầy trò vùng cao khai giảng bên dòng suối, bà con Mường Lát đang đói khát vì bị cô lập do nước lũ. Họ cần 1 cây cầu, gói mì tôm, thùng nước sạch, vài viên thuốc. Và đây đó, hàng triệu cụ già mong đến 80 để được nhận trợ cấp vài trăm ngàn 1 tháng. Họ là ông bà, cha mẹ, con em mình, là đồng loại mình. Mang nhục về cho vợ con, gia đình, thờ ơ, vô cảm, lãng phí… cũng là tội đấy.

Minh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/suyt-ngat-vi-dan-choi-nua-ty-a401423.html