Sức mạnh giúp Lào Cai hồi sinh sau thiên tai
Hoàn lưu bão số 10 và số 11 đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh, khiến hàng chục người chết, mất tích và bị thương; hàng chục nghìn ngôi nhà, công trình, ruộng đồng bị tàn phá. Song, giữa bùn đất ngổn ngang, tan hoang sau lũ, tinh thần “tương thân tương ái” - truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam lại được khơi dậy mạnh mẽ. Từ ý chí của Đảng, hành động của chính quyền, đến nghĩa cử của Nhân dân, tất cả đã hòa quyện thành sức mạnh, giúp Lào Cai đứng vững, hồi sinh sau thiên tai.
Cả hệ thống chính trị vào cuộc – vì Nhân dân vùng lũ
Ngay sau thiên tai, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã triển khai quyết liệt phương châm “4 tại chỗ”, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả.
Tính đến ngày 4/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hơn 20.890 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng gần 300 phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, di dời gần 3.800 hộ dân, tìm kiếm người mất tích, dọn hàng chục km đường và hàng nghìn ngôi nhà bị ngập.
Đại tá Đặng Quốc Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Cứu giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim. Còn hộ dân nào gặp khó, còn nơi nào chưa an toàn, bộ đội còn ở lại.
Tại xã Mỏ Vàng - tâm điểm của đợt mưa lũ, hơn 90 hộ dân bị ảnh hưởng nặng, hai thôn Khe Lóng 2 và Khe Lóng 3 bị cô lập nhiều ngày. Trong gian khó, hàng chục người dân đã gùi từng can dầu vượt dốc, tiếp nhiên liệu cho máy xúc mở đường cứu trợ. Giữa mưa rừng, bùn đất, hình ảnh ấy trở thành biểu tượng giản dị mà sâu sắc về tình người vùng cao.

Người dân xã Mỏ Vàng gùi từng can dầu vượt dốc, tiếp nhiên liệu cho máy xúc mở đường.
Tại nhiều xã như Phong Dụ Thượng, Xuân Quang, Văn Bàn, Bảo Thắng... khi lúa gãy đổ vì mưa lớn, lực lượng Công an xã đã xuống đồng giúp dân gặt lúa, vận chuyển về nơi an toàn.
Những việc làm giản dị mà đầy tình người ấy đã giúp bà con giảm thiểu thiệt hại, khẳng định tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân.
Cùng với đó, ngành giao thông, xây dựng đã huy động hàng trăm công nhân, máy móc khơi thông các tuyến đường; ngành điện lực khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho người dân; ngành y tế tổ chức cấp phát thuốc, khử trùng môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh sau mưa lũ.

Công an xã Phong Dụ Thượng xuống đồng giúp dân cứu lúa.
Lan tỏa tinh thần sẻ chia – những bếp lửa ấm tình người
Tinh thần sẻ chia được lan tỏa mạnh mẽ khi các tổ chức, doanh nghiệp và người dân toàn tỉnh cùng hướng về vùng lũ bằng những việc làm thiết thực. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát động lời kêu gọi ủng hộ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10, tạo nên phong trào thiện nguyện rộng khắp.
Hàng trăm tập thể, cá nhân chung tay: Công ty Petrolimex Lào Cai ủng hộ 50 triệu đồng; hội viên, phụ nữ phường Yên Bái nấu hơn 400 suất cơm; phường Cam Đường hỗ trợ 500 kg gạo và nhu yếu phẩm; phụ nữ xã Mậu A nấu 600 suất cơm miễn phí cho người dân vùng ngập; Câu lạc bộ Nữ doanh nhân Minh Tâm cùng Tùng Dương Palace và các mạnh thường quân nấu 1.000 suất cơm từ thiện gửi đến bà con vùng lũ...

Phụ nữ xã Mậu A nấu 600 suất cơm miễn phí cho người dân vùng ngập.
Tại xã Châu Quế, bà Triệu Thị Lai, 74 tuổi, người Dao đỏ, mang toàn bộ 3 triệu đồng tiền tiết kiệm để ủng hộ xã.
Bà Lai tâm sự: Mình nghèo nhưng còn sức, còn chút tiền dành dụm thì góp một tay. Mong xã sớm ổn định, bà con có cái ăn, cái mặc sau lũ.
Bà Triệu Thị Lai mang toàn bộ 3 triệu đồng tiền tiết kiệm đến ủng hộ xã.
Bà Đinh Thị Hồng Loan - Phó Chủ tịch UBND xã Châu Quế xúc động bày tỏ: Nghĩa cử của bà Lai là tấm gương sáng về tinh thần tương thân tương ái. Dù tuổi cao, hoàn cảnh khó khăn, song bà vẫn sẵn lòng sẻ chia, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
Tinh thần ấy tiếp tục được nhân lên qua những hoạt động của hội phụ nữ, đoàn thanh niên và nhiều tổ chức, cá nhân. Tại phường Yên Bái, Câu lạc bộ Thể thao nước hồ Thác Bà đã huy động 8 ca nô, xuồng máy phối hợp cứu hộ, đưa người dân ra khỏi vùng ngập sâu ngay trong thời điểm bắt đầu xảy ra mưa lũ.
Anh Đặng Ngọc Hoan - đại diện Câu lạc bộ Thể thao nước hồ Thác Bà chia sẻ: Chúng tôi xác định phải hành động ngay. Cứu người là ưu tiên số một.
Cùng thời điểm, Tỉnh đoàn Lào Cai đã triển khai chiến dịch thanh niên hỗ trợ vùng lũ: vận động 16 thuyền, 100 áo phao, 200 suất cơm miễn phí; tổ chức các đội tình nguyện dọn bùn, dựng lại nhà, vệ sinh môi trường, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Chiều 7/10, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các xã Phong Hải và Dương Quỳ.
Tại hiện trường, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân có nhà, tài sản bị vùi lấp; đồng thời khẳng định tỉnh sẽ có chính sách hỗ trợ kịp thời, giúp người dân dựng lại nhà, sớm ổn định cuộc sống.
Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền cơ sở rà soát, tìm quỹ đất phù hợp để bố trí tái định cư an toàn cho các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở; huy động sự chung tay của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhằm hỗ trợ tối đa cho các hộ dân bị thiệt hại, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Các hộ dân có nhà bị sập, nhà hư hại ở thôn Giàng Pằng và Làng Mảnh được nhận quà hỗ trợ .
Tinh thần “lá lành đùm lá rách” tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng giáo dục. Tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học &THCS Sùng Đô đã vượt qua những cung đường đồi núi sạt lở, trơn trượt để đến thăm hỏi và trao tặng nhu yếu phẩm cho bà con hai thôn Giàng Pằng và Làng Mảnh (Xã Sơn Lương) – nơi chịu thiệt hại nặng nề sau hoàn lưu bão số 10, với tổng quà gồm 50 thùng mì tôm, 100 bộ quần áo và hỗ trợ trực tiếp 2 hộ gia đình bị sập nhà, mỗi hộ 800 nghìn đồng.
Trước đó, ngày 3/10, cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Nậm Mười đã quyên góp, gửi 3 triệu đồng ủng hộ người dân hai thôn Giàng Pằng và Làng Mảnh bị thiệt hại nặng.
Những nghĩa cử giản dị mà chan chứa tình người ấy một lần nữa khẳng định: trong gian khó, người Lào Cai luôn biết dựa vào nhau để đứng dậy, cùng nhau viết tiếp câu chuyện đẹp về tình người và sức sống sau thiên tai.

Các đội tình nguyện dọn bùn đất tại chùa Tùng Lâm, phường Yên Bái.
Vững vàng sau thiên tai – niềm tin từ lòng dân
Khi nước lũ vừa rút, tiếng trống Trung thu lại vang lên rộn rã tại các trường học ở Mậu A, Văn Bàn, Bảo Yên, Bắc Hà, Việt Hồng… Chương trình “Đêm hội trăng rằm – Lồng đèn thắp sáng ước mơ” do Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh tổ chức tại Trường Mầm non, Tiểu học & THCS Việt Hồng đã mang lại niềm vui đặc biệt cho trẻ em vùng lũ.
Ban Tổ chức đã trao 10 xe đạp, 20 phần quà trị giá 1 triệu đồng và 65 phần quà 200.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hơn 635 suất quà khác được gửi tặng học sinh Trường Mầm non, Tiểu học & THCS Vân Hội.
Em Hà Thị Cẩm Anh, học sinh Trường Mầm non, Tiểu học & THCS Việt Hồng, xúc động nói: Gia đình con bị lũ cuốn trôi hết nhà cửa, tài sản, sách vở. Con rất cảm động khi được đón Trung thu và nhận quà từ thầy cô và các tổ chức đoàn thể.

Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức tết Trung thu cho học sinh Trường Mầm non, Tiểu học & THCS Việt Hồng.
Cùng với sự quan tâm chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh, đặc biệt, ngày 5/10 vừa qua, thay mặt Đảng, Nhà nước, trong chuyến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 10 và chỉ đạo ứng phó với bão số 11 tại tỉnh, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Hồng Hà đã đến tận nơi thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống Nhân dân Việt Hồng.
Phó Thủ tướng chia sẻ với những mất mát, thiệt hại người dân gánh chịu sau thiên tai, đồng thời đề nghị địa phương chủ động rà soát, di dời khẩn cấp các hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, không được để người dân phải tự xoay xở.
Đặc biệt, phải công khai, minh bạch các nguồn hỗ trợ để sớm ổn định cuộc sống cho Nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống Nhân dân Việt Hồng.
Anh Nguyễn Văn Ngọc, bản Chao, xã Việt Hồng có nhà bị sập, trôi đổ hoàn toàn chia sẻ: Gia đình tôi rất xúc động khi được Phó Thủ tướng đến tận nơi thăm hỏi, tặng quà. Đây là nguồn động viên rất lớn để gia đình tôi tiếp tục vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng cuộc sống mới.
Thiên tai đi qua, để lại mất mát, song trong ánh mắt của người dân vùng lũ hôm nay vẫn ánh lên niềm tin, hy vọng về cuộc sống mới, về những đổi thay khi công việc lao động, sản xuất sớm được phục hồi.
Trong thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên, sức mạnh đoàn kết toàn dân lại càng được chứng minh rõ nhất. Ở đó, ý Đảng – lòng dân hòa làm một, tạo nên “lá chắn” kiên cường trước thiên tai, một lần nữa khẳng định bản lĩnh của vùng đất Lào Cai giàu tình người, nơi mỗi người dân đều biết sẻ chia, cùng nhau dựng xây cuộc sống. Từ trong gian khó, ánh sáng của tình người lại bừng lên soi đường cho niềm tin, khát vọng và sức sống bền vững.
trong tỉnh
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/suc-manh-giup-lao-cai-hoi-sinh-sau-thien-tai-post883913.html