Showbiz 9/5: Mỹ Lệ nể Phương Thanh
Theo dõi đêm nhạc của Phương Thanh, Mỹ Lệ cho biết cô thích cách hát của đồng nghiệp hiện tại hơn thời hoàng kim.
Chiều 9/5, Mỹ Lệ chia sẻ cảm nhận của mình về giọng hát Phương Thanh sau nhiều năm. Nữ ca sĩ cho rằng sự máu lửa của Phương Thanh vẫn nguyên vẹn như ngày nào nhưng nay đằm hơn, thổn thức.


“Nói thật lòng tôi thích cách Phương Thanh hát của hiện tại hơn thời hoàng kim. Giọng hát đó chín muồi, sâu sắc qua bao nhiêu giông bão của cuộc đời. Và một điều tôi nể phục Phương Thanh là bản lĩnh vừa hát vừa cầm cương band nhạc theo ý của mình, lúc nhanh lúc chậm, đổi beat liên tục trong một bài hát mà không tập trước. Đúng bản lĩnh chị đại, gừng càng già càng cay, hát càng già càng hay”, Mỹ Lệ cho hay.
Cuối những năm 1990, đầu thập niên 2000, Phương Thanh nổi lên như hiện tượng âm nhạc. Tên tuổi của cô gắn liền với nhiều ca khúc như Trống vắng, Giã từ dĩ vãng, Tình cờ, Một thời đã xa, Ta chẳng còn ai…
Phương Thanh từng trải qua nhiều biến cố cả trong sự nghiệp và đời tư. Năm 2024, cô tổ chức live concert Đóa hồng gai và tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió.
Phương Thanh cho biết lý do tham gia chương trình vì muốn thử thách bản thân ở những vai trò mới như làm việc nhóm, nhảy múa trong lúc hát.
Đại Nghĩa chia sẻ nỗi đau mất mẹ
Tối 8/5, MC Đại Nghĩa có chia sẻ dài về sự mất mát, nỗi đau quặn thắt sau lễ tang của mẹ. MC cho biết mẹ anh ra đi chỉ sau 2 ngày, nhẹ nhàng và không đau đớn, dày vò.
"Ai rồi cũng đi đến hồi kết của một vòng đời, chỉ là điều đó sẽ đến như thế nào mà thôi. Mẹ khép lại hành trình 70 năm thật đẹp giữa bao tình yêu thương mà mọi người đã dành cho mẹ. Từ những người thân trong gia đình, đến bạn bè của mẹ, của con… Nhưng hành trình của mẹ vẫn đang được tiếp nối trong con, trong tình yêu của con dành cho mẹ, và cả trong ký ức thật đẹp của những người yêu thương mẹ nữa", Đại Nghĩa bày tỏ.
Theo Đại Nghĩa, anh buồn và quặn thắt vì nỗi đau mất mẹ đến bất ngờ, đột ngột. Tuy nhiên, anh không khổ não vì cuộc sống vô thường, mất mát là chuyện thường tình.
“Cái duyên làm mẹ con của mình trong kiếp sống này đến đây là dừng lại. Rồi có thể mẹ con mình gặp lại nhau ở một đời sống khác với những vai trò khác. Cám ơn mẹ đã sinh ra con và đã nuôi dạy con thành người", Đại Nghĩa viết.
Đại Nghĩa gửi lời cảm ơn tới người thân, đồng nghiệp đã ở bên, hỗ trợ chu toàn lễ tang cho mẹ anh.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/showbiz-95-my-le-ne-phuong-thanh-post1740840.tpo