Sát hại vợ chồng chủ ve chai vì bị ép bồi thường 100 triệu?

Khi đang quan hệ bất chính với bà chủ ve chai, Vũ bị chồng bà ta phát hiện. Bị ép bồi thường 100 triệu đồng, hắn ôm hận và lên kế hoạch giết người.

Không thấy ông Lý Cương (54 tuổi) ở huyện Văn Thủy, thành phố Lã Lương, Sơn Tây (Trung Quốc) sang nhà thu mua phế liệu vào những ngày cuối tháng 9/2019 như thường ngày, cụ Vương (80 tuổi) quyết định sang nhà vợ chồng ông ta xem có vấn đề gì không.

Gọi vài câu không thấy ai bên trong thưa khi cửa nhà khép hờ, cụ Vương bước vào ngửi thấy mùi hôi nồng nặc.

 Kẻ thủ ác che mặt khi đi qua máy quay camera. Ảnh: CCTV.

Kẻ thủ ác che mặt khi đi qua máy quay camera. Ảnh: CCTV.

Hung thủ là ai?

Kéo chiếc chăn trên giường, nhân chứng thấy bà Ngọc Cầm (vợ ông Lý) đã chết, cạnh đó là tấm chăn đẫm máu.

Đến hiện trường, cảnh sát thấy đồ dùng trong nhà bừa bộn khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Họ không phân biệt được đâu là đồ trong nhà và đâu là phế liệu thu mua.

Cơ quan chức năng cho rằng nạn nhân có thể bị hành hung đến chết khi đang ngủ. Trên tường nhà có vết máu bắn tung tóe.

Thời điểm đó, ông Lý mất tích, điện thoại của ông ta trong trạng thái tắt máy. Dấu hỏi đặt ra rằng liệu người đàn ông này có liên quan gì đến cái chết của vợ không?

Con trai nạn nhân cho biết bố mẹ hay xảy ra cãi vã nhưng chỉ vì những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Sau một hai ngày, họ lại hết giận.

Bà Ngọc Cầm là người có vấn đề về thần kinh nên dễ nóng giận. Những người trong thôn cũng ấn tượng với người phụ nữ này vì bà hay quát mắng chồng và dễ gây gổ với người khác. Trong gia đình, mọi quyền hành đều thuộc về bà ta.

Ngày thứ hai khi vào cuộc điều tra, cảnh sát thấy thi thể ông Lý dưới đống phế liệu. Nguyên nhân chết của ông Lý và bà Ngọc Cầm đều giống nhau bởi một vật cứng.

Các câu hỏi như hung thủ là ai, tại sao hung thủ lại giết chết vợ chồng ông Lý... được cảnh sát đặt ra.

Những bao phế liệu trong sân nhà ông Lý. Ảnh: CCTV.

Những bao phế liệu trong sân nhà ông Lý. Ảnh: CCTV.

Bí mật từ "mắt thần"

Theo kết luận của pháp y, hai nạn nhân đã tử vong trước đó khoảng 10 ngày. Từ dữ liệu này, cảnh sát đã cho trích xuất camera trong khu vực để làm rõ.

Hình ảnh cho thấy đầu tháng 9 đến ngày 7/9/2019 đèn trong nhà ông Lý vẫn sáng bình thường. Tuy nhiên, tối hôm sau đèn tắt rất sớm và từ đó không được bật lại.

Khoảng 20h ngày 8/9/2019, màn hình camera gần khu nhà ông Lý xuất hiện một bóng người đàn ông. Anh ta cố tình dùng tay che khuôn mặt khi đi qua "mắt thần".

Sau khi đứng hàng rào khoảng 2 phút và quan sát xung quanh, người đàn ông này vào nhà ông Lý theo cổng chính. Thời gian anh ta ở trong ngôi nhà khoảng 20 phút.

Bước ra khỏi nhà với dáng vẻ vội vã, anh ta cầm theo vật gì đó màu trắng.

Tất cả hình ảnh trên được phát trên các phương tiện thông tin ở địa phương và dán trên những bảng thông báo tại thôn xóm - nơi xảy ra vụ án. Không lâu sau, có người dân cung cấp tin tức về một nhân vật giống với hung thủ. Trong đó có người đàn ông họ Vũ, cư trú cùng khu vực huyện Văn Thủy. Vũ làm nghề thu mua bình thủy tinh, chai lọ tái chế.

Thường ngày, anh ta cũng có quan hệ bạn hàng với ông Lý. Tuy nhiên, từ khi thông báo của công an phát đi, Vũ mất tung tích.

Một ngày lực lượng chức năng mai phục nhưng Vũ vẫn không về. Ngôi nhà phơi đầy nông sản chỉ có vợ, bố vợ và con trai Vũ dọn dẹp.

Lao động chính như Vũ tại sao không ra làm giúp? Trước câu hỏi trên, một viên cảnh sát quyết định đến hỏi trực tiếp vợ Vũ.

Người phụ nữ mặt biến sắc, ấp úng trả lời chồng đi làm xa. Còn việc chồng làm ở đâu chị ta không hay biết.

Cũng trong thời gian đó, cơ quan điều tra phát hiện anh trai Vũ (lái xe tải đường dài) cũng biến mất, điện thoại trong trạng thái không liên lạc được.

Lần theo biển số xe, cảnh sát xác định chiếc ôtô đó đã vào địa phận tỉnh An Huy, Trung Quốc. Phía cảnh sát nhận được lệnh kiểm tra chiếc xe tải trên, nếu có nghi phạm giống Vũ lập tức khống chế.

Ngày 24/9/2019 Vũ bị bắt.

 Vị trí xác ông Lý. Ảnh: CCTV.

Vị trí xác ông Lý. Ảnh: CCTV.

Sát hại cặp vợ chồng chủ ve chai sau cuộc "mây mưa"

Trước bàn thẩm vấn, Vũ thừa nhận hành vi giết người đồng thời khai báo nguyên nhân cũng như quá trình gây án. Theo đó, đêm 8/9/2019, anh ta đến gặp ông Lý để thương lượng một việc quan trọng.

Vũ kể, trước đó, trong một lần đến nhà ông Lý lấy chai lọ, chỉ có bà Ngọc Cầm ở nhà. Bốc hàng xong chuẩn bị ra về, bà Ngọc Cầm gọi anh ta vào nhà uống nước rồi dụ quan hệ tình dục với giá 50 tệ (165.000 đồng).

Khi cả 2 đang "mây mưa", ông Lý về bắt gặp, quay lại cảnh trên rồi đe dọa Vũ. Biết gặp phải phiền phức, anh ta chấp nhận mức bồi thường danh dự mà ông Lý đưa ra là 3 vạn tệ (100 triệu đồng).

Gia cảnh nghèo khó, mức thu nhập không ổn định buộc Vũ phải vay mượn khắp nơi. Sau khi trả được gần một nửa số tiền trên, Vũ muốn đề nghị ông Lý giảm bớt cho anh nhưng ông Lý nhất quyết “một đồng cũng không được thiếu”.

 Vũ trong phòng thẩm vấn. Ảnh: CCTV.

Vũ trong phòng thẩm vấn. Ảnh: CCTV.

Cho rằng vợ chồng ông Lý đã lên kế hoạch để đưa mình vào tròng khiến Vũ ôm hận. Hắn ta nghĩ nếu ông Lý chết thì món nợ cũng tiêu tan.

Lợi dụng lúc ông Lý đang mải làm ở ngoài sân, Vũ lấy cây sắt lớn giáng nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Đoán người vợ đã nhận ra giọng mình, hung thủ tiếp tục vào trong sát hại bà Ngọc Cầm.

Xong việc Vũ đập nát chiếc điện thoại của nạn nhân. Xác ông Lý hắn để xuống đống phế liệu rồi bỏ chạy.

Khi bị bắt, Vũ nói anh ta sinh ra trong một gia đình nghèo và phải đi ở rể. Sau vụ "mây mưa" với bà Ngọc Cầm càng khiến anh ta mặc cảm và cố kiếm tiền để trả nhưng vẫn không xong.

"Nếu tôi có tiền thì đã không đến nông nỗi này", Vũ nói trong sự ân hận.

Diên Mai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sat-hai-vo-chong-chu-ve-chai-vi-bi-ep-boi-thuong-100-trieu-post1033544.html