Sắp tái hôn với chồng mới, mẹ chồng cũ đến trả lại kỷ vật tiền tỷ làm tôi bật khóc hối hận

Cho đến bây giờ tôi mới hiểu tấm lòng của mẹ chồng cũ, tôi đã sai khi trách lầm bà.

Tôi đã ly hôn được 4 năm và chuẩn bị tái hôn với người mới. Đã lâu rồi tôi không liên lạc gì với chồng cũ, anh ta làm gì, có người mới hay chưa tôi không quan tâm. Sau ly hôn tôi như sang trang cuộc đời, chỉ biết công việc và yêu mến bản thân mình. Tôi đã khép lại quá khứ và mong muốn cuộc sống bình yên, những điều tốt đẹp sẽ đến với mình.

Thỉnh thoảng tôi có nhận được cuộc gọi của mẹ chồng cũ, bà hay hỏi han về cuộc sống của tôi, nhưng thú thật tôi không hào hứng lắm. Hồi còn ở nhà chồng, mẹ chồng cũng rất khắt khe với con dâu, bênh con trai nên khiến tôi bao lần ấm ức. Lúc tôi ly hôn, chính mẹ chồng ủng hộ con trai ly hôn, gián tiếp hắt hủi, đuổi con dâu ra đường.

Đến bây giờ, tôi vẫn còn thầm trách mẹ chồng cũ, cũng vì bà một phần mà tôi cay đắng ly hôn. Tôi đã có cuộc sống hiện tại đầy đủ, hạnh phúc bên người đàn ông mới. Anh ấy chấp nhận quá khứ của tôi, luôn yêu thương và bên cạnh. Phải đắn đo nhiều lắm tôi mới chấp nhận lợi yêu, bởi tôi cũng sợ rằng mình lại thất bại một lần nữa.

Tôi sắp tái hôn, sắp được chung sống với người đã là điểm tựa về tinh thần cho tôi trong suốt hơn 1 năm qua. Chúng tôi dự sẽ không kết hôn, sống với nhau như những cặp đôi đang yêu nhau để luôn tôn trọng nhau. Nhưng rồi tôi vẫn còn trẻ, còn phải có con với anh ấy nữa, vậy nên cả hai đã quyết định kết hôn. Tôi tự tin về người chồng mới của mình, tôi đã chọn và sẽ không thể mắc sai lầm.

Mọi ấm ức đã được giải tỏa sau lần được mẹ chồng cũ trả lại kỷ vật. Ảnh minh họa

Mọi ấm ức đã được giải tỏa sau lần được mẹ chồng cũ trả lại kỷ vật. Ảnh minh họa

Hôn nhân của tôi sẽ diễn ra trong vài tháng tới, tôi háo hức chờ đợi, cả bố mẹ tôi nữa, họ cũng rất vui mừng khi con gái có được người phù hợp. Biết tin tôi sắp cưới chồng mới, mẹ chồng cũ đường đột tới thăm. Bà tỏ ra quan tâm, vui mừng khi con dâu cũ có được người chồng như ý. Còn tôi thì bình thản, tôi sợ rằng bà đang giả tạo, mỉa mai tôi. Lâu nay tôi vẫn giữ ấm ức, trách móc mẹ chồng.

Mẹ chồng cũ liền đưa cho tôi một chiếc túi, bà nói rằng đây đều là những đồ kỷ niệm của tôi. Mở ra, tôi bất ngờ vì đó đều là đồ quý giá của tôi, là vàng hồi môn từ khi cưới, là tiền tôi đã gửi mẹ chồng, giờ bà trả lại cho tôi hết. Tôi cứ tưởng mẹ chồng đã bán hết, tiêu hết và cho con trai hết. Hóa ra bà giữ lại, bây giờ mới trả lại. Số kỷ vật và tiền đó giờ cũng phải trị giá tiền tỷ.

Trong khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ chông cũ tâm sự: "Mẹ biết con oán trách mẹ lắm, nhưng bất đắc di mẹ mới làm thế. Con trai mẹ nó cờ bạc, rượu chè, sớm muộn gì cũng vướng vào lao lý. Mẹ tìm cách để con ra khỏi nhà, đỡ phải chịu khổ vì con trai của mẹ. Tiền, vàng mẹ cất giữ cẩn thận, nếu đưa con hồi đó giờ chắc không còn vì con trai mẹ sẽ tìm cách lấy hết của con. Cho mẹ xin lỗi, mong rằng đây là món quà để con thêm tự tin để đến với chồng mới".

Giờ tôi mới nghĩ kỹ, đúng là bà khắt khe, nhưng những điều đấy đều muốn tốt cho tôi. Cả những lời khuyên ly hôn, bà cũng muốn tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân sóng gió không hạnh phúc. Cho đến bây giờ, mẹ chồng cũ còn tìm đến để trao trả những kỷ vật giá trị cho tôi. Nếu không thực sự yêu thương, chắc chắn sẽ không làm những điều tuyệt vời đấy với tôi.

Tôi òa khóc, tôi đã nhận ra tấm lòng của mẹ chồng cũ. Tôi cảm động xen lẫn hối hận vì đã thầm trách bà những năm qua. Tôi thấy thương bà đã phải chịu đựng vất vả, khổ tâm khi con trai là người sống buông thả, vô trách nhiệm. Tôi biết ơn mẹ chồng cũ nhiều lắm, tôi sẽ coi bà như mẹ, thường xuyên quan tâm, thăm hỏi bà.

Bichphuong@...

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/sap-tai-hon-voi-chong-moi-me-chong-cu-den-tra-lai-ky-vat-tien-ty-lam-toi-bat-khoc-hoi-han-172241014112500881.htm