Sân cỏ nội 'nóng' hơn Euro

Euro 2024 trên đất Đức qua lượt trận đầu tiên của vòng bảng chưa thực sự tạo nên những đêm trắng thì sân cỏ nội nóng lên với đoạn kết của mùa giải mà nhiều đội đang mất ăn, mất ngủ.

Bất chấp Euro sân cỏ nội vẫn rất “nóng”.

Bất chấp Euro sân cỏ nội vẫn rất “nóng”.

Sức nóng từ Giải hạng Nhì

Gần 2 ngàn cổ động viên Bắc Ninh đã vào Hà Tĩnh để mong chứng kiến đội nhà lần đầu tiên lên chuyên nghiệp. Khả năng này tưởng như trong tầm tay khi Bắc Ninh là “đại gia” của Giải hạng Nhì. 10 triệu USD/năm (250 tỷ đồng) mà nhà tài trợ tuyên bố đầu tư là con số khủng khiếp, cựu huấn luyện viên (HLV) đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo ký hợp đồng làm “cố vấn cao cấp”. Ngày ra mắt của “Những chiến binh vùng quan họ” (slogan) và “Hiên ngang Bắc Ninh” (bài hát cổ động chính thức của nhạc sĩ Hoàng Bách) có cả bí thư, chủ tịch tỉnh. Riêng trận play-off tranh vé lên hạng Nhất, đội bóng treo thưởng 5 tỷ đồng, gấp 25 lần số tiền thưởng cho đội đồng vô địch Giải hạng Nhì (200 triệu đồng).

Thế nhưng, nhiều tiền cũng chưa chắc như ý… Chướng ngại cuối cùng của Bắc Ninh chỉ là đội Trẻ TP.HCM với 2 tiền đạo nhập tịch Huỳnh Kesley và Đỗ Merlo, từng có 4 chức “vua phá lưới” V.League nhưng nay người đã 43 tuổi, 39 tuổi và đã giải nghệ từ lâu. Chính Đỗ Merlo là người đem về quả penalty và đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho Trẻ TP.HCM sau hiệp 1. Kịch tính xảy ra khi cuối trận, phút 85 và 90+1, Bắc Ninh kịp gỡ hòa 2-2. Những tưởng với sự hưng phấn của “kẻ sống lại”, các học trò của HLV Ngô Quang Trường sẽ hoàn tất cuộc ngược dòng trong loạt sút luân lưu, nhưng trên chấm 11m có đến 3 cầu thủ sút hỏng, Bắc Ninh thua 1-3. Đúng là “người tính không qua trời tính”!

Cùng với đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn, Giải hạng Nhất mùa tới, Đồng Nai FC sẽ có thêm một đối thủ ở Thành phố Hồ Chí Minh nữa là Định Hướng Phú Nhuận (thắng Kontum 2-0 trong trận bán kết 2).

V.League cũng nóng

Sức nóng sân cỏ nội sẽ được tiếp tục vào hôm nay 19-6, với cuộc chiến trụ hạng ở vòng 24 V.League. Trên lý thuyết, từ vị trí tốp 5 của Thể Công-Viettel (TCVT) cũng chưa an toàn, nhưng thực tế, “ứng cử viên” của suất đá play-off chỉ xoay quanh 4 cái tên từ dưới lên là: HAGL, SLNA (cùng 26 điểm), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (28 điểm) và Quảng Nam (29 điểm).

Cuộc đối đầu Quảng Nam - SLNA vào 17h hôm nay sẽ là trận cầu 6 điểm. Thắng trận, SLNA sẽ lấy vị trí thứ 10 của Quảng Nam nhờ hơn thành tích đối đầu; nếu vòng tới trở về sân nhà thắng được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ trụ hạng trước một vòng đấu. Tuy nhiên, SLNA vừa đứt chuỗi 5 trận bất bại dưới thời HLV Phạm Anh Tuấn, đồng thời đang đối mặt với “bão chấn thương” khi có đến 6 cầu thủ gần như sớm chia tay mùa giải.

Ngặt nghèo nhất là HAGL, sau chuyến làm khách của B.Bình Dương ở lượt này (18h ngày 20-5), đối thủ 2 vòng còn lại của HAGL đều rất khó nhằn là CAHN (sân khách) và Hải Phòng (sân nhà). Sau thất bại 0-1 ngay tại Pleiku trước Bình Định dùng toàn cầu thủ dự bị, lại được chơi hơn người trong cả hiệp 2, chôn chân ở vị trí áp chót, HLV Vũ Tiến Thành của HAGL không còn tuyên bố cứng miệng mà thay bằng: “Nếu phải đá play-off, dù không được sử dụng ngoại binh nhưng chúng tôi không lo lắng, bởi chúng tôi có cầu thủ nội tốt, đồng đều”.

Trước mắt, trận đấu chiều mai hứa hẹn HAGL sẽ lại trắng tay khi đội chủ nhà đất Thủ của HLV Lê Huỳnh Đức đang khát thắng sau chuỗi 4 thất bại liên tiếp, từ chỗ nhì bảng rơi xuống thứ 8.

“Tứ mã nan truy”, nhưng thế cờ tàn còn rất khó lường bởi không loại trừ những mối quan hệ chồng chéo, phức tạp từ những đội đã đủ điểm, hoàn thành mục tiêu của mình.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202406/san-co-noi-nong-hon-euro-4f65f81/