Bé trai ở TP.HCM mắc Covid-19 đã đi những đâu?
Bé D.G.H. tiếp xúc gần bệnh nhân 1347 và đến nhiều nơi như quán ăn, hội chợ, chùa, sân bay.

Minh Hồng - Phương Anh - Bích Huệ
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/be-trai-o-tphcm-mac-covid-19-da-di-nhung-dau-post1158761.html
Tin mới
Lo âu là một phản ứng tâm lý bình thường trước những áp lực trong cuộc sống. Ở trẻ em và thanh thiếu niên, cảm giác lo lắng trước kỳ thi, khi phải phát biểu trước lớp hay bước vào môi trường mới là điều hoàn toàn tự nhiên.
Không phải trong phòng mổ vô trùng mà ngay giữa hiện trường tai nạn, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện ca phẫu thuật cắt cụt chi khẩn cấp để giải phóng nạn nhân khỏi dây chuyền máy công nghiệp, giúp bệnh nhân vượt qua cửa tử.
Trong bữa ăn hằng ngày, phụ huynh có thể áp dụng theo nguyên tắc 'đủ nhóm trong ngày, cân đối trong tuần'. Không nhất thiết mỗi bữa phải có quá nhiều món, nhưng trong ngày nên có đủ 4 nhóm chính.
Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa phẫu thuật thành công, cứu sống một bé gái sơ sinh mắc đồng thời hai dị tật bẩm sinh nguy hiểm của đường tiêu hóa gồm tắc tá tràng hoàn toàn và ruột quay dở dang.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa thực hiện thành công kỹ thuật mở thông dạ dày qua da dưới hướng dẫn của nội soi cho một người bệnh đột quỵ nặng.
Duy trì thói quen tập gym mỗi ngày để nâng cao sức khỏe, nam kỹ sư xây dựng 31 tuổi bất ngờ phải nhập viện trong tình trạng hai cánh tay sưng nề, đau dữ dội.
Bị bó sắt văng vào người do đứt cáp cần cẩu, nam thanh niên nguy kịch với hàng loạt tổn thương nghiêm trọng từ sọ não, ngực, bụng đến chi thể và được đánh giá chỉ còn khoảng 1% cơ hội sống.
Lê Hà Minh Anh, 9 tuổi, mang trong mình bệnh ung thư máu nhưng vẫn giữ nụ cười, học giỏi, biểu diễn văn nghệ và truyền niềm tin cho nhiều người.








