Rùng mình hình ảnh băng ngang đường ở TP HCM

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 16/6 trên đường Điện Biên Phủ (TP HCM) liên tiếp các lượt sinh viên băng qua đường bất chấp dòng phương tiện hối hả.

Trước đây, khi xuống trạm xe buýt, sinh viên tận dụng kẽ hở của rào chắn để băng qua đường

Trước đây, khi xuống trạm xe buýt, sinh viên tận dụng kẽ hở của rào chắn để băng qua đường

Tuy nhiên khi kẽ hở được khắc phục thì một khoảng trống cách đó khoảng 50 mét về hướng cầu vượt Hàng Xanh lại là "lựa chọn mới" của họ.

Tuy nhiên khi kẽ hở được khắc phục thì một khoảng trống cách đó khoảng 50 mét về hướng cầu vượt Hàng Xanh lại là "lựa chọn mới" của họ.

Sinh viên lợi dụng kẽ hở mới để băng qua đường

Sinh viên lợi dụng kẽ hở mới để băng qua đường

Trong khi đó, cây cầu cho người đi bộ cách đó không xa vẫn rơi vào tình trạng “ế” khách.

Trong khi đó, cây cầu cho người đi bộ cách đó không xa vẫn rơi vào tình trạng “ế” khách.

Một khoảng trống để sinh viên lách qua đường

Một khoảng trống để sinh viên lách qua đường

Có đến hàng trăm lượt sinh viên băng qua đường, bất chấp rủi ro về tai nạn giao thông

Có đến hàng trăm lượt sinh viên băng qua đường, bất chấp rủi ro về tai nạn giao thông

“Trạm dừng xe buýt ở đây mà tôi phải đi bộ gần 1km để đến trường là không hợp lý. Trong khi thời tiết TP HCM rất nắng nóng, đi bộ một xíu đã toát mồ hôi. Từ đây chỉ cần băng qua đường là đã đến trường” - chị Nguyễn Minh Anh (ngụ Tân Phú) lý giải việc "băng đường" của mình.

“Trạm dừng xe buýt ở đây mà tôi phải đi bộ gần 1km để đến trường là không hợp lý. Trong khi thời tiết TP HCM rất nắng nóng, đi bộ một xíu đã toát mồ hôi. Từ đây chỉ cần băng qua đường là đã đến trường” - chị Nguyễn Minh Anh (ngụ Tân Phú) lý giải việc "băng đường" của mình.

Theo Anh Anh Anh Vũ/ Người lao động

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/rung-minh-hinh-anh-bang-ngang-duong-o-tp-hcm-1713462.html