Rực lửa đêm chung kết bước nhảy Xì – tin
(VietNamnet) - Nhóm Street Boomb đoạt giải Đẳng cấp và Babi Oh Kei đoạt giải Phong cách cuộc thi quốc gia “Bước nhảy Xì – tin năm 2009”.
– Hôm qua (5/9), tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) diễn ra đêm chung kết cuộc thi “Bước nhảy Xì-tin năm 2009”. Đây là đêm chung kết được các bạn trẻ mong đợi từ rất lâu . Cuối cùng thì Street Boomb đã chiến thắng với giải Đẳng cấp và Babi Oh Kei đoạt giải Phong cách Xì-tin. Thực hiện: Thanh Chung - Tử Trực - Hà Phương - Xuân Thoa - Hồng Nhung Cuộc thi Bước nhảy xì-tin mới đi đến năm thứ hai nhưng đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều bạn trẻ dịp mùa hè, bởi phong trào nhảy hip hop, breakdance, nhảy theo đội nhóm đã phát triển mạnh mẽ trong giới trẻ. Những vòng thi đấu tại các khu vực như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ đều nhận được sự cổ vũ hết mình từ các bạn trẻ. Giải Đẳng cấp của Bước nhảy xì tin 2009 Tiêu chí năm nay “Tự tin khoe cá tính” khuyến khích các bạn trẻ tự tin sống với chính mình hơn là chạy theo những trào lưu đang làm khuynh đảo suy nghĩ cũng như sự tự chủ của các bạn. Cuộc thi đã tạo nên những phá cách đáng kể. 100 nhóm nhảy đã đăng ký dự thi trên phạm vi toàn quốc. Qua các vòng sơ tuyển và vòng loại tại các khu vực, đêm chung kết quốc gia 5/9/2009 vừa diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du là đêm tranh tài của 8 đội: Ruby Crew, The Ring, AAT Crew, Double Goo, Big love Kul, Street Bomb, Babi Oh Kei và S.O.S. Khác với năm trước, các đội tham gia chung kết đêm nay rất có ý thức về tinh thần đồng đội. Vì vậy những bài biểu diễn là những màn phối hợp ăn ý, nhịp nhàng và rất khớp nhạc. Tuy nhiên, vì quá chú tâm đến việc biểu diễn nhịp nhàng nên đã thiếu những màn trình diễn cá nhân cực "kool" như handstand (trồng cây chuối), cắm đầu quay tít… Rất tiếc là phần trình diễn tự do của các nhóm lại được “xào” lại từ bài diễn chung kết khu vực. Một thành viên BGK phải than lên rằng: “Nếu ai chưa xem qua bài này thì rất hào hứng…” Tuy các nhóm có "gia cố" thêm vài đoạn cho phong phú, hoặc kéo dài bài biểu diễn ra nhưng nói chung loạt bài diễn tự do không thể hiện hết cá tính sáng tạo của các đội. Những điểm nhấn sáng tạo nhất tập trung ở ý tưởng. Nếu nhóm S.O.S thể hiện một tinh thần yêu nước, thì nhóm Babi Oh Kei mang một câu chuyện tình yêu dài dòng lên sân khấu. Ngược lại, vẫn còn nhóm bị vướng vào sai lầm khai thác động tác cá nhân mà quên mất đội hình như ATT Crew. Phần thi bắt buộc mới là phần thể hiện cá tính của các đội. Trên nền nhạc phối khí các bản nhạc thính phòng kinh điển của thế giới, các nhóm phải thể hiện sức sáng tạo khác lạ. Thưởng thức phần trình diễn này của các nhóm nhảy đã làm không khí cuộc thi nóng rực và ngôi vị quan quân đã thuộc về nhóm Street Boomb, chiến thắng với giải Đẳng cấp và Babi Oh Kei đoạt giải Phong cách Xì-tin. Màn trồng cây chuối dĩ nhiên không thể thiếu Phối hợp kỹ năng cá nhân và tính đồng đội cao ’ Tuyệt chiêu "đất đối không" của nhóm ATT Crew Những cô gái tự tin khoe cá tính Babi Oh Kei với màn chào độc đáo Nhóm S.O.S Phong cách Ninja, từ đầu đến cuối bài trình diễn không thấy mặt diễn viên Một câu chuyện tình hơi lê thê Bài và ảnh: Thanh Chung
Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vanhoa/2009/09/867097/