Rồi sẽ đến lượt!

Đi đâu mà vội vội vàng vàng vậy, Tư Nại Hiên?

- Đi đâu mà vội vội vàng vàng vậy, Tư Nại Hiên?

- Nghe nói CATP Đà Nẵng đang làm Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử nên tranh thủ làm sớm thôi, NXD!

- Theo NXD được biết, hiện CATP đang ưu tiên làm CCCD cho số cán bộ lão thành cách mạng; những cán bộ, công chức, viên chức hoặc công dân có CMND hết hạn, có nhu cầu thực sự trong việc sử dụng giấy tờ tùy thân phục vụ cho công việc và giao dịch. Tiếp đến, CATP mới triển khai làm CCCD đại trà cho công dân mà.

- Đơn cử như vừa qua, các đại biểu của TP Đà Nẵng đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là những người đầu tiên được nhập dữ liệu đăng ký thẻ CCCD có gắn chíp điện tử đó phải không, NXD?

- Đúng rồi, chỉ thực sự cần thiết thôi thì mới đi làm sớm, còn không thì cứ từ từ. Toàn thành phố cả triệu người dân, nếu ai cũng “tranh thủ làm sớm” như Tư Nại Hiên thì có mà… tắc hết à? Vội vàng làm chi rồi phải chờ đợi, chen lấn, vừa gây khó cho lực lượng làm nhiệm vụ, vừa phiền phức cho bản thân, đúng không Tư Nại Hiên?

- May là NXD nhắc nhở, chứ không Tư lại phải bỏ công, bỏ việc đi làm CCCD. Từ từ rồi cũng đến lượt mình mà, NXD nhỉ!

- Đúng rồi Tư Nại Hiên. Cũng cần nói thêm, theo tìm hiểu của NXD, thì hiện nay, Phòng CSQLHC về TTXH (CATP Đà Nẵng) chưa triển khai làm CCCD gắn chip toàn dân thành phố do trang thiết bị chưa được trang cấp đầy đủ. Người dân nên chờ đợi thêm một thời gian ngắn nữa, mọi thủ tục liên quan đến giấy tờ, giao dịch dân sự, hành chính đều có thể dùng giấy CMND khi vẫn còn thời hạn sử dụng.

Cũng lưu ý thêm, người đến đăng ký làm thẻ CCCD chỉ cần mang theo hộ khẩu, giấy CMND (nếu có), không cần làm đơn báo mất như khi làm lại giấy CMND. Người dân sẽ được nhập dữ liệu, lăn tay, chụp ảnh và không thu tiền; đồng thời cũng không có giấy hẹn như đi làm CMND. Dự kiến đến hết quý II-2021, toàn TP Đà Nẵng sẽ có khoảng 560 nghìn người được cấp thẻ CCCD gắn chíp.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_237083_roi-se-den-luot-.aspx