Rạng rỡ chương trình 'Tự hào Tổ quốc tôi'

Tối 2/9, trong không khí tưng bừng của ngày hội non sông, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề 'Tự hào Tổ quốc tôi' đã diễn ra trang trọng và xúc động.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 trong điều kiện thời tiết không thuận lợi

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 trong điều kiện thời tiết không thuận lợi

Chương trình do Tỉnh ủy - HĐND - UBND UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt

Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt

Tham dự chương trình có các đồng chí: Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt; đại diện lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường, đặc khu, cùng hàng ngàn Nhân dân và du khách.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự tại chương trình

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự tại chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, cách đây tròn 80 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi đó là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, ý chí bất khuất và khát vọng tự do, độc lập của dân tộc ta. 80 năm trôi qua, tinh thần Cách mạng Tháng Tám vẫn luôn là ngọn lửa soi đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự chương trình

Các đại biểu tham dự chương trình

Đây là dịp chúng ta khắc sâu hơn nữa ý nghĩa lịch sử vĩ đại của những ngày mùa thu năm 1945, càng thấy rõ hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do.

Các tiết mục tại Chương trình "Tự hào Tổ quốc tôi"

Các tiết mục tại Chương trình "Tự hào Tổ quốc tôi"

Tiếp nối truyền thống vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Lâm Đồng luôn đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành cực tăng trưởng mới, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt do tập thể diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng xây dựng, biểu diễn đã khơi dậy cảm hứng và niềm tin vào một tương lai tươi sáng của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình

Chương trình nghệ thuật đặc biệt do tập thể diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng xây dựng, biểu diễn đã khơi dậy cảm hứng và niềm tin vào một tương lai tươi sáng của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình

Chương trình nghệ thuật diễn ra với 3 phần, gồm: Bài ca tháng Tám, Đất nước trọn niềm vui, Giai điệu tự hào. Tất cả như kể một câu chuyện bằng âm thanh, ánh sáng, ca từ, vũ điệu, tái hiện chặng đường 80 năm đầy vinh quang và tự hào của dân tộc.

Ở phần mở đầu “Bài ca tháng Tám” như khúc tráng ca về một dân tộc bất khuất, kiên cường. Mở đầu là các tiết mục như “Bóng đêm nô lệ”, “Lá cờ Đảng”, “Mười chín Tháng Tám” và đoạn clip quý giá ghi lại thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, đã tái hiện chân thực không khí hào hùng của mùa thu cách mạng năm 1945.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc chương trình

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc chương trình

Từng bước chân, từng cử chỉ của các nghệ sĩ múa, từng lời ca được thể hiện bởi Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng, đều mang theo tinh thần bất khuất, niềm tin tất thắng của dân tộc...

Từng lời ca được thể hiện bởi Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng đều mang theo tinh thần bất khuất, niềm tin tất thắng của dân tộc

Từng lời ca được thể hiện bởi Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng đều mang theo tinh thần bất khuất, niềm tin tất thắng của dân tộc

Ở phần “Đất nước trọn niềm vui” khắc họa một dân tộc gan góc đã không chịu để kẻ thù chia cắt, với chân trần chí thép, quyết chiến đấu và chiến thắng cho đến ngày non sông liền một dải, cả dân tộc hân hoan trong niềm vui thống nhất. Không khí của đêm nghệ thuật tiếp tục được đẩy lên cao trào với chuỗi tiết mục: Giải phóng miền Nam, Tiến về Sài Gòn, Đất nước trọn niềm vui, Tự nguyện…

Một nhóm du khách nước ngoài xem chương trình nghệ thuật đặc biệt tại quảng trường Lâm Viên tối 2/9

Một nhóm du khách nước ngoài xem chương trình nghệ thuật đặc biệt tại quảng trường Lâm Viên tối 2/9

Với sự dàn dựng công phu, phối hợp hài hòa giữa âm nhạc, vũ đạo và ánh sáng Led hiện đại, chương trình đã khéo léo đưa người xem qua từng giai đoạn lịch sử. Từ Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, mở ra kỷ nguyên hòa bình, dựng xây, kiến thiết đất nước.

Các tiết mục là lời khẳng định mạnh mẽ cho khát vọng vươn lên phát triển hùng cường của dân tộc Việt Nam

Các tiết mục là lời khẳng định mạnh mẽ cho khát vọng vươn lên phát triển hùng cường của dân tộc Việt Nam

Ở phần “Giai điệu tự hào” là một bức tranh về quê hương Việt Nam tươi đẹp, thanh bình, không ngừng phát triển, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Các tiết mục là lời khẳng định mạnh mẽ cho khát vọng vươn lên phát triển hùng cường của dân tộc Việt Nam như: Một vòng Việt Nam, Xinh tươi Việt Nam, Viết tiếp câu chuyện hòa bình…

Các tiết mục đặc sắc thể hiện niềm tự hào về đất và người Lâm Đồng năng động, sáng tạo

Các tiết mục đặc sắc thể hiện niềm tự hào về đất và người Lâm Đồng năng động, sáng tạo

Đặc biệt, các tiết mục: Vũ điệu cồng chiêng, Quê hương tình yêu tôi, Chuyện tình biển xanh, Lâm Đồng ngàn hoa - Biển xanh - Đại ngàn đã thể hiện niềm tự hào về đất và người Lâm Đồng năng động, sáng tạo, cùng tiềm lực to lớn, không ngừng kiến tạo quê hương vươn lên tầm cao mới.

Quảng trường Lâm Viên chật kín người dân, du khách tới xem chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 2/9

Quảng trường Lâm Viên chật kín người dân, du khách tới xem chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 2/9

Gần 10.000 khán giả đã theo dõi theo chương trình, hòa cùng nhịp đập trong từng giai điệu “Tự hào Tổ quốc tôi”. Màn pháo hoa rực rỡ, cùng không khí âm vang tại Quảng trường Lâm Viên đã thật sự trở thành một không gian văn hóakết tinh của hành trình lịch sử 80 năm, niềm hạnh phúc trọn vẹn ở hiện tại và niềm tin mãnh liệt vào tương lai.

Một số hình ảnh tại Chương trình:

Các em nhỏ thích thú dõi theo các tiết mục

Các em nhỏ thích thú dõi theo các tiết mục

Rất nhiều gia đình đem theo con nhỏ đi xem chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Tết độc lập

Rất nhiều gia đình đem theo con nhỏ đi xem chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Tết độc lập

Một em nhỏ đưa tay chào theo kiểu chào quân, bày tỏ tự hào khi các nghệ sĩ, diễn viên tái hiện lại các hoạt cảnh quân đội nhân dân Việt Nam chiến đấu

Một em nhỏ đưa tay chào theo kiểu chào quân, bày tỏ tự hào khi các nghệ sĩ, diễn viên tái hiện lại các hoạt cảnh quân đội nhân dân Việt Nam chiến đấu

Người dân hào hứng đội mưa xem chương trình

Người dân hào hứng đội mưa xem chương trình

Các thiếu nữ, thanh thiếu niên, trẻ em, người dân Đà Lạt và các vùng lân cận háo hức chờ đón chương trình nghệ thuật chào mừng đại lễ 2/9 tại Quảng trường Lâm viên

Các thiếu nữ, thanh thiếu niên, trẻ em, người dân Đà Lạt và các vùng lân cận háo hức chờ đón chương trình nghệ thuật chào mừng đại lễ 2/9 tại Quảng trường Lâm viên

Quỳnh Uyển - Chính Thành

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/rang-ro-chuong-trinh-tu-hao-to-quoc-toi-389785.html