Ra sân bay đón con đi Nhật trở về, nghe con gọi tên ba mẹ cảnh giác vì sợ người lạ đánh thuốc mê

Đoạn clip ba mẹ đi đón con ở Nhật trở về khiến người xem vừa buồn cười vừa xúc động.

Sau 5 năm xa nhà, cuối cùng cũng chờ được con gái trở về Việt Nam. Vì thế, cha mẹ mừng vui trong bụng, phấn khởi ra tận sân bay đón con.

Thế nhưng trong lúc chờ đợi, bỗng có một cô gái che kín từ đầu đến chân, dáng vẻ vô cùng bí ẩn bước đến vỗ vai và gọi tên người mẹ.

Thấy một người con gái lạ mặt gọi đúng tên, người mẹ hoảng hồn hoảng vía nhìn cô gái một lượt từ trên xuống dưới, rồi một lượt từ dưới lên trên với thái độ vô cùng phán xét.

uNgười mẹ tỏ ra ngờ vực trước hành động khó hiểu của người mẹ.

uNgười mẹ tỏ ra ngờ vực trước hành động khó hiểu của người mẹ.

Không chỉ thế người mẹ còn khều người cha báo động, thì thầm mấy câu cảnh báo kẻ tình nghi lạ mặt, đừng trả lời coi chừng bị đánh thuốc mê. Tuy nhiên, cô gái vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục gọi tên người mẹ một lần nữa. Lúc này, người mẹ mới lên tiếng hỏi thăm:

- Đứa nào dạ, đứa nào mà kêu cô Hường dạ?

Tuy nhiên, chỉ vài giây ngắn ngủi ngay sau đó, người mẹ như bừng tỉnh, nước mắt lưng tròng, sống mũi cay cay vỗ vai người bố trách mắng vài câu. Sau đó, người mẹ bước tới ôm chầm con gái cưng vào lòng.

Sau đó, người mẹ vui mừng đến bật khóc vì nhận ra con gái của mình.

Sau đó, người mẹ vui mừng đến bật khóc vì nhận ra con gái của mình.

Nhiều người cho rằng, có thể trong 5 năm qua, người con gái đã thay đổi ít nhiều, đã vậy không gọi mẹ mà kêu tên khiến phụ huynh không nhận ra cũng là điều hiển nhiên.

Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại:

- Đi đón con từ Nhật trở về mà con đứng hiên ngang sừng sững như thế mà ba mẹ vẫn không nhận ra.

- Rồi là đi đón dữ chưa, vậy là ai đón ai nhỉ?

- Cảm động cô gái sau 5 năm từ Nhật trở về đi đón cha mẹ ở sân bay.

- Mình xem clip mà xúc động quá, nhìn ánh mắt mẹ khi chưa nhận ra con vô cùng cảnh giác, thấy thương ghê.

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/ra-san-bay-don-con-di-nhat-tro-ve-nghe-con-goi-ten-ba-me-canh-giac-202406020035123825.html