Quyên góp phải minh bạch

Chiều 15-11, chị Nguyễn Thị Thu ở phố Võng Thị, quận Tây Hồ đi tập yoga ở trung tâm California trên đường Xuân Diệu, cùng quận. Khi buổi tập kết thúc, tự nhiên một người phụ nữ trong lớp đứng ra hô hào:

- Mọi người ơi, sắp tới ngày 20-11, mỗi người trong lớp mình đóng 100 nghìn đồng để làm quà cho thầy dạy nhé.

Hơn 30 người trong lớp có người đóng, có người không. Riêng chị Thu không đóng và nói với người bạn đứng cạnh:

- Tôi không đóng vì thấy rất vô lý cậu ạ.

Rồi chị Thu phân tích lý do không đóng của mình với người bạn. Thứ nhất, mọi học viên vào trung tâm tập đều đã phải đóng phí. Thứ hai, các lớp học yoga trong trung tâm có nhiều thầy dạy khác nhau và hầu hết họ đều là người nước ngoài, trong khi ngày 20-11 lại là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thứ ba, từ trước tới nay chưa bao giờ có kiểu thu tiền đóng góp như vậy. Có thể đây là một hình thức thu tiền quyên góp tự phát vì mục đích nào đó của một nhóm người trong lớp (!?).

Riêng Người Xây Dựng rất ủng hộ những suy nghĩ của chị Thu, bởi mọi việc quyên góp dù là làm quà hay từ thiện đều cần phải minh bạch, có ý nghĩa và lý do chính đáng, chứ không thể tùy hứng, vô tổ chức.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/984170/quyen-gop-phai-minh-bach