Quân đội Israel bắt đầu tấn công trên bộ vào thành phố Gaza
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã bắt đầu tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn vào thành phố Gaza, với mục tiêu sẽ phá hủy các cơ sở hạ tầng của Hamas tại đây.
“Thành phố Gaza hiện được xem là một vùng chiến sự nguy hiểm và việc ở lại khu vực này đồng nghĩa khiến bạn gặp nguy hiểm,” người phát ngôn tiếng Ả Rập của IDF, ông Avichay Adraee, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 16/9, theo Times of Israel.
IDF kêu gọi dân thường lập tức sơ tán khỏi thành phố Gaza và di chuyển đến các khu vực do Israel chỉ định. Theo ông Adraee, cho đến nay, hơn 40% trong số khoảng 1 triệu cư dân của thành phố Gaza đã rời đi để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Quân đội Israel trong một chiến dịch quân sự tại Dải Gaza, công bố ngày 15/9. Ảnh: IDF
Theo kế hoạch ban đầu, chiến dịch trên bộ chỉ được triển khai sau khi quân đội Israel yêu cầu toàn bộ dân thường rời khỏi khu vực đô thị đông dân cư này. Tuy nhiên, đến nay chỉ một phần dân cư đã sơ tán. IDF cho biết, tính đến đêm 15/9, đã có hơn 350.000 người Palestine sơ tán khỏi thành phố Gaza.
Cũng trong một tuyên bố ngày 16/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận đã bắt đầu chiến dịch quân sự quy mô tại thành phố Gaza.
“Chúng tôi đã bắt đầu một chiến dịch cường độ cao tại Gaza từ ngày hôm qua (15/9). Nhà nước Israel đang ở trong một giai đoạn then chốt của cuộc chiến này, và điều đó sẽ kéo theo những hệ quả,” người phát ngôn của Thủ tướng Netanyahu dẫn lời ông cho biết.
Theo CNN, các quan chức bệnh viện tại Gaza cho biết các cuộc không kích trong đêm 15/9 của Israel đã khiến 38 người thiệt mạng ở Gaza. Trong đó, Bệnh viện Al-Shifa và Bệnh viện Baptist ở thành phố Gaza lần lượt báo cáo 23 và 12 ca tử vong, trong khi Bệnh viện Al-Aqsa ở trung tâm Gaza báo cáo 3 ca tử vong.
Trong khi đó, một nhóm gia đình có người thân đang bị Hamas bắt giữ làm con tin tại Gaza đã lên tiếng chỉ trích các cuộc tấn công của Israel. Sáng 15/9, họ tổ chức biểu tình bên ngoài dinh Thủ tướng Israel tại Jerusalem sau một đêm cắm trại ở đây.
“Tối qua, các đợt không kích nhằm vào Gaza đã gia tăng. Những người thân yêu của chúng tôi đang bị Hamas giam giữ - đang bị IDF ném bom theo lệnh của Thủ tướng. Chúng tôi sắp bước vào kỳ nghỉ lễ, và chúng tôi vô cùng lo sợ rằng đây có thể là đêm cuối cùng của họ, rằng những con tin còn sống sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình và thi thể của những người đã khuất có thể sẽ không bao giờ được tìm thấy,” Diễn đàn Con tin và Gia đình Người Mất tích tuyên bố.
Cuộc xung đột tại Dải Gaza nổ ra vào tháng 10/2023, sau khi Hamas tiến hành tập kích vào lãnh thổ Israel, khiến 1.200 người thiệt mạng và bắt 251 người làm con tin. Hiện còn 48 con tin đang bị giữ tại Gaza, trong đó 20 người được cho là vẫn còn sống.
Chiến dịch trả đũa của Israel ở Dải Gaza sau đó đã khiến hơn 64.000 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường, theo số liệu của cơ quan y tế Gaza. Theo Reuters, xung đột gần hai năm qua đã khiến Gaza bị tàn phá gần như hoàn toàn: hàng nghìn ngôi nhà, trường học đổ nát, hơn 2,3 triệu dân thường sống trong cảnh thiếu lương thực nghiêm trọng.