Phương Vy: 'Hạnh phúc vì có đám cưới đẹp khiến mọi người trầm trồ'

Phương Vy hồi tưởng lại năm xưa, trong đám cưới, cô và chồng Tây đã làm điều mà hiếm người có được, đó là tự tay chuẩn bị mọi thứ cho ngày trọng đại nhất cuộc đời…

Phương Vy sinh năm 1987, là Quán quân của Vietnam Idol mùa đầu tiên. Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Phương Vy trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc vẻ vang cho đến thất vọng buồn tủi. Khi góp mặt trong chương trình thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, Phương Vy từng bật khóc thú nhận cô áp lực về cân nặng, tự ti với ngoại hình và gần như không có bạn thân trong showbiz Việt.

Cống hiến cho khán giả nhiều màn trình diễn ấn tượng, khi Chị đẹp đạp gió rẽ sóng khép lại, Phương Vy một lần nữa chứng minh cô luôn hết mình với sân khấu.

Phương Vy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.

Tại chương trình Khỏe đẹp 24h do VTC News thực hiện, Phương Vy bày tỏ những nỗi niềm về công việc, cuộc sống, về các mối quan hệ quanh mình và cả hàng loạt câu chuyện chưa từng kể về Sean - người chồng ngoại quốc luôn hết mực tin tưởng, yêu thương mẹ con cô.

- Mới 20 tuổi đã giành chức Quán quân Vietnam Idol, tôi nhớ thời điểm 17 năm trước, Phương Vy được nhớ tới chưa hiện tượng. Nhìn lại hành trình đã qua, chị có điều gì muốn chia sẻ không?

- Mới 20 tuổi đã giành chức Quán quân Vietnam Idol, tôi nhớ thời điểm 17 năm trước, Phương Vy được nhớ tới chưa hiện tượng. Nhìn lại hành trình đã qua, chị có điều gì muốn chia sẻ không?

Năm đó tôi tròn 20 tuổi. Khi mới tham gia Vietnam Idol, tôi không nghĩ mình sẽ trở thành Quán quân. Trải qua cuộc thi, tôi may mắn được khán giả yêu thích và ủng hộ. Phương Vy hoạt động được đến bây giờ cũng là từ tình cảm này.

Mới 20 tuổi mà góp mặt trong chương trình lớn như thế, hẳn nhiên là có áp lực rồi. Những đối thủ năm đó cũng toàn người mạnh, bản thân các nghệ sĩ đứng trên sân khấu cũng ít nhiều có sự hơn thua. Tuy nhiên, sự hơn thua này thể hiện qua việc tự nhủ bản thân phải mang đến những tiết mục thật hay.

Còn với khán giả, khi mọi người bình chọn, kỳ vọng nhiều thì mình cũng có áp lực. Tôi rất quan tâm đến suy nghĩ của người khác, lại hay đọc bình luận trên mạng xã hội nữa, khi ấy tôi còn trẻ quá, đâu có biết chuyện không nên đoạn bình luận đâu. Nói về đêm Chung kết định mệnh một chút, thời điểm này lượt bình chọn cho tôi và anh Ngọc Ánh (Á quân - PV) rất sít sao.

Tôi thắng giải Quán quân khi chỉ hơn anh Ngọc Ánh có một chút phần trăm bình chọn, vậy nên lúc đó kết quả VietNam Idol cũng gây tranh cãi.

- Phương Vy đối diện thế nào với những tranh cãi đó?

Thì tắt mạng thôi chứ biết làm sao bây giờ (Cười). Tôi cố gắng không đọc, không quan tâm nhiều. Tôi nghĩ, tranh cãi thì khó lòng tránh khỏi, để bản thân không bị ảnh hưởng cứ cố gắng làm việc và ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng hơn.

Nhìn lại hành trình Vietnam Idol, tôi thấy mình được nhiều, chẳng mất gì cả. Xem phản ứng của khán giả trên mạng xã hội, tôi thấy mọi người nói tích cực về Phương Vy. Khán giả nhắc đến tôi cùng hình ảnh người nghệ sĩ luôn hết mình trên sân khấu, tận tâm với nghề, đồng thời là nghệ sĩ luôn giữ gìn đạo đức, trong sạch suốt hành trình làm nghề.

Nếu mọi người theo dõi, có thể thấy Phương Vy là nghệ sĩ không muốn dính vào ồn ào, thị phi.

- Nhiều năm trôi qua, mặc dù đã là ca sĩ thành danh nhưng khán giả nhắc đến Phương Vy vẫn luôn kèm cái tên Vietnam Idol. Phương Vy nghĩ sao về điều này?

- Nhiều năm trôi qua, mặc dù đã là ca sĩ thành danh nhưng khán giả nhắc đến Phương Vy vẫn luôn kèm cái tên Vietnam Idol. Phương Vy nghĩ sao về điều này?

Nghĩ về những ngày đầu tiên, chớp mắt một cái bây giờ đã là 17 năm. Tôi rất thương và trân trọng. Tôi nhớ hết những khoảng thời gian mà mình đã trải qua. Tôi nhớ từng cái đập bàn của cô Siu Black để giúp cho Phương Vy có thể hiểu được khi mình đứng trên sân khấu, mình có bao nhiêu sức lực mình phải dồn hết vào giây phút đó.

Tôi nhớ từng những lời khuyên của mọi người, hiểu được mình là ai khi đứng trên sân khấu. Những lời khen của chú Hà Dũng giúp cho tôi những khi muốn gục ngã trên con đường đầy chông gai thì không bỏ cuộc mà tìm cách đứng dậy đi tiếp.

Vietnam Idol đã cho tôi cơ hội ngàn năm có một, vì nếu không có cuộc thi này, tôi đã không đứng được trên sân khấu. Có thể bây giờ tôi đang ở nhà đơm áo cưới giúp mẹ hay mở một cửa hàng bán đĩa CD.

- Tôi có biết chuyện nhiều nghệ sĩ hoạt động 15 - 20 năm trong nghề thì không giỏi về công nghệ, tức là mọi người chỉ biết hát thôi, chẳng quan tâm đến mạng xã hội Tiktok, Facebook hay xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội đâu. Phương Vy có rơi vào trường hợp này không?

- Tôi có biết chuyện nhiều nghệ sĩ hoạt động 15 - 20 năm trong nghề thì không giỏi về công nghệ, tức là mọi người chỉ biết hát thôi, chẳng quan tâm đến mạng xã hội Tiktok, Facebook hay xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội đâu. Phương Vy có rơi vào trường hợp này không?

Ôi chồng làm mọi thứ cho tôi chứ thực tế là tôi cũng không giỏi những gì liên quan đến mạng xã hội đâu. Tôi chỉ dùng thứ “truyền thống" nhất, đó là Facebook cá nhân, tôi chẳng post gì lên Fanpage, Instagram hay Tiktok cả. May mắn là tôi có người chồng cũng thuộc dạng “hi-tech”, anh ấy cứ cằn nhằn tôi mãi là tại sao không làm thế này thế kia.

Biết sao được, ông trời cho tôi cái tính cứng đầu, nếu đã thích gì thì cứ làm y chang thế thôi, khó thay đổi lắm. May mắn có được ông chồng giúp mình kết nối với thế giới thì kệ, cứ để anh ấy làm.

Biết sao được, ông trời cho tôi cái tính cứng đầu, nếu đã thích gì thì cứ làm y chang thế thôi, khó thay đổi lắm. May mắn có được ông chồng giúp mình kết nối với thế giới thì kệ, cứ để anh ấy làm.

Chồng đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Từ những ngày đầu tiên, anh Sean đã giúp tôi lập Fanpage. Tôi nghĩ mình là một trong những nghệ sĩ Việt đầu tiên có vlog về đời sống vợ chồng. Sự xuất hiện của chồng giống như món quà lớn nhất mà vũ trụ đã dành cho Phương Vy.

- Phương Vy rất hạnh phúc, ai cũng thấy điều đó. Tuy nhiên vẫn có một số ý kiến trái chiều, công kích vợ chồng chị vì những lý do khác nhau.

Quý vị có thấy Phương Vy đứng trên sân khấu trình diễn máu lửa và vẹn tròn không? Nó xuất phát từ sự an yên, hạnh phúc với gia đình nhỏ đó. Đây là người đàn ông khiến tôi tự hào, là mảnh ghép hoàn hảo với cuộc đời tôi. Khi mới công khai chuyện lấy chồng ngoại quốc vào nhiều năm trước, tôi có nhận được bình luận trái chiều. Tuy nhiên, bình luận này ít lắm, tôi nghĩ họ không phải là những người sẽ nghe nhạc của tôi, họ lại càng không phải người mình nên bỏ thời gian để quan tâm xem nói cái gì về mình vì bình luận khiếm nhã lắm.

Đa phần ý kiến tôi nhận được khi mới chia sẻ thông tin về anh Sean là lời chúc phúc và cảm thán về tình yêu đẹp của chúng tôi. Tôi luôn muốn lan tỏa câu chuyện về tình yêu đẹp để mọi người tin thêm về cuộc sống.

Để có được hôm nay, chúng tôi đã đi qua những tháng ngày khó khăn. Chúng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nắm tay cầu nguyện sẽ sớm vượt qua cái đoạn dốc này. Vợ chồng tôi giao ước với nhau rằng dù có bất cứ chuyện gì đi nữa thì cũng phải chia sẻ, không được giấu. Vì khi mình nói ra, nỗi đau sẽ vơi đi rất nhiều.

Chúng tôi bày rất nhiều trò để cuộc hôn nhân lúc nào cũng thú vị.

Tôi đang hạnh phúc và được yêu thương. Khi mình hạnh phúc, tự nhiên sẽ thấy yêu đời, yêu bản thân và đẹp hơn.

Bây giờ khi nghĩ về hôn nhân của mình, tôi vẫn rất tự hào vì có đám cưới độc đáo.

Đó là cái đám cưới đẹp như mơ của cô ca sĩ người Việt và anh chồng Tây, trong đó cô dâu tự tay chuẩn bị hết mọi thứ chứ không nhờ đơn vị tổ chức sự kiện nào. Tôi tự hào vì có đám cưới khiến tất cả mọi người đều trầm trồ. Không phải chỉ vì nó đẹp thôi đâu, mọi người trầm trồ khi biết tất cả mọi thứ trong đám cưới đều do tôi và người nhà tự tay làm hết. Từ hoa, nến cho đến từng cái ghế, chúng tôi đều tự làm ra.

Dẫu vậy, ban đầu tôi chỉ tính mời tầm 5 người dự đám cưới thôi, đến lúc ba mẹ biết, mọi người la quá trời. Vậy là từ 5 người, tôi mời thành 50 người dự tiệc. Sau này, có nhiều đám cưới đẹp hơn tuy nhiên hiếm có đám cưới nào mà tự tay cô dâu, chú rể làm hết mọi thứ. Nhắc đến đám cưới đẹp, tôi muốn nhấn mạnh câu chuyện về tình yêu, khi yêu nhau chân thành thì người ta sẽ làm mọi thứ cho nhau mà chẳng nề hà gì cả!

- Ít khi nào tôi thấy Phương Vy đăng ảnh đi chơi hay gặp gỡ vui vẻ với các nghệ sĩ khác. Trong showbiz Việt, Phương Vy có nhiều bạn không?

- Ít khi nào tôi thấy Phương Vy đăng ảnh đi chơi hay gặp gỡ vui vẻ với các nghệ sĩ khác. Trong showbiz Việt, Phương Vy có nhiều bạn không?

Tôi là người phụ nữ của gia đình, nhiều anh chị nghệ sĩ có mối quan hệ bạn bè rất rộng, họ thường xuyên đăng ảnh đi chơi, gặp gỡ nhau. Còn tôi thì không có nhiều bạn bè như thế. Đối với Phương Vy, gia đình là nơi để mình tìm về sau ngày dài làm việc vất vả. Nếu nói 100% thì không phải nhưng cũng cỡ hơn 80% là tôi hướng về gia đình rồi.

Còn chuyện ít bạn showbiz là do tôi hướng nội. Tôi ngại đi ra chốn đông người, lại không giỏi giao tiếp. Có thể mọi người thấy tôi nói chuyện khá vui vẻ nhưng thực tế thì để chia sẻ sâu đến tận cùng mọi thứ, tôi lại không thoải mái lắm.

- Nhưng giao lưu, gặp gỡ với đồng nghiệp cũng mang đến nhiều cái lợi mà, ít nhất là mình có tương tác qua lại, để khi làm dự án nào đó thì hiệu ứng truyền thông sẽ tốt hơn. Chị có đồng ý với điều này không?

Sau cuộc thi Chị đẹp đạp gió rẽ sóng thì tôi đã nhận ra điều này rồi. Tôi thấy đúng mà, tại sao mình cứ lầm lũi một mình vậy, cứ giao lưu, kết nối, trò chuyện cùng mọi người thì bản thân cũng vui.

Tôi cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều. Bằng chứng là sau chương trình, tôi đã đi ăn với các chị đẹp nhiều hơn. Đồng thời, tôi cũng tham gia một số họp báo nữa. Tuy nhiên, việc giao lưu xuất phát từ chuyện tôi muốn giữ mối liên hệ với các chị em trong chương trình. Còn chuyện xem việc gặp gỡ để làm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp thì không. Mọi thứ tôi làm đều từ trái tim, tôi không gặp gỡ chỉ vì muốn có cơ hội làm nghề nhiều hơn.

À, nhưng có chuyện này tôi phải nói, ban đầu tôi muốn sinh thêm em bé (con thứ hai - PV) nhưng do lịch trình của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng quá dày nên tôi mới nói với ông xã là dời lại. Anh hiểu cho vợ nên ủng hộ.

- Nhìn lại hành trình của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”, Phương Vy thấy hài lòng và chưa hài lòng những gì?

Tôi được nhiều thứ chứ, đầu tiên là có thêm bạn, tôi vốn ít bạn mà. Trong 1 tập phát sóng, tôi từng chia sẻ suốt 15 năm làm nghề không có người bạn thân nào ở showbiz cả. Sau show, tôi chơi cùng Lưu Hương Giang, chị ấy là người rất giỏi, tình cảm và hiểu chuyện. Hai chị em thân thiết vì thấy có nhiều điểm tương đồng trong cách suy nghĩ về cuộc sống và tư duy làm nghề.

Khi chương trình kết thúc, tôi chạy show cũng nhiều.

Riêng chuyện không được thành đoàn, nói thật là mừng lắm. Ví dụ như mình thi cuộc thi bình thường, dành cho các thí sinh mới vào nghề thì không lo. Tuy nhiên, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là chương trình dành cho những nghệ sĩ đã có tên tuổi, các chị đẹp đều có lượng fan riêng, khi thành đoàn sẽ đối mặt với 2 luồng ý kiến là tích cực và không tích cực.

Bản thân tôi lại ngại ồn ào, vậy nên không thành đoàn lại mừng quá đi chứ. Khán giả có thể tiếc nuối vì mình không đạt được danh hiệu mà họ nghĩ mình đạt được, thà như vậy đi. Chứ lỡ đạt rồi gây tranh cãi nữa, mệt lắm, thôi nha, vậy được rồi!

- Xin cảm ơn Phương Vy!

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/phuong-vy-hanh-phuc-vi-co-dam-cuoi-dep-khien-moi-nguoi-tram-tro-ar873189.html