Phương Oanh gây sốt với cảnh bảo vệ con trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Trong tập 12 'Gió ngang khoảng trời xanh', phân cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) nổi giận, tát thẳng tay người đã bắt nạt con trai nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều ý kiến khen ngợi diễn xuất chân thực, bùng nổ cảm xúc của nữ diễn viên, cho rằng cô đã lột tả trọn vẹn hình ảnh một người mẹ quyết liệt bảo vệ con.

Ở tập 12 "Gió ngang khoảng trời xanh", phân cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) bảo vệ con trai đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trong tập này, bé Minh (Gia Nghĩa) được mời đến tiệc sinh nhật của bạn Bảo - con trai của Hồng (Thanh Mai), một phụ huynh vốn ghét Mỹ Anh.

Dù cũng không thích nhưng Mỹ Anh không muốn chuyện người lớn ảnh hưởng đến con trẻ nên đồng ý để ông ngoại đưa Minh đi sinh nhật. Tuy nhiên, Mỹ Anh không ngờ rằng con trai mình đã bị đối xử tệ tại buổi tiệc. Bà Hồng tát Minh, còn Bảo lại lừa Minh vào phòng giặt rồi nhốt cậu bé ở đó. Trong khi Minh đập cửa cầu cứu thì tất cả mọi người vẫn vui vẻ dưới nhà.

(Nguồn video: VTV Go)

Khi đến đón con, Mỹ Anh sốc khi phát hiện Minh hoảng loạn, sợ hãi khi bị nhốt trong phòng giặt một mình. Mỹ Anh nhắc nhở Hồng rằng phải rút kinh nghiệm khi tổ chức sinh nhật mà để một đứa trẻ mắc kẹt trong phòng mấy tiếng là điều không thể chấp nhận được.

Khi ra ngoài xe, Minh mới kể cho mẹ và chú lái xe về những gì bé đã phải trải qua ở tiệc sinh nhật. Đến lúc này, Mỹ Anh đã không thể nhẫn nhịn thêm nữa, quyết định cho Hồng một bài học. Cô búi tóc, quay vào nhà Hồng, tát người đàn bà này, rồi kéo chị ta vào phòng: "Tôi làm những gì mà chị đã làm với con tôi". Khi Hồng bị đánh chảy máu miệng, dọa báo công an, Mỹ Anh nói sẵn sàng muốn công an giải quyết xem việc một người lớn hành hạ trẻ em cả thể xác và tinh thần thì sẽ bị xử lý như thế nào.

Diễn xuất của Phương Oanh trong phân cảnh này nhận được nhiều lời khen của khán giả khi cô lột tả trọn vẹn tâm lý của một người mẹ, vừa đau đớn khi chứng kiến con mình bị tổn thương, vừa mạnh mẽ đứng lên bảo vệ con. Từ ánh mắt căm phẫn, giọng nói run run vì uất nghẹn đến hành động quyết liệt, Phương Oanh đã khiến khán giả cảm nhận rõ tình mẫu tử mãnh liệt và sự bùng nổ cảm xúc trong cảnh quay.

Phân cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) dạy cho Hồng (Thanh Mai) một bài học vì bắt nạt con trai mình

Phân cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) dạy cho Hồng (Thanh Mai) một bài học vì bắt nạt con trai mình

Một số khán giả để lại bình luận: "Phương Oanh diễn cảnh này rất ổn"; "Phương Oanh diễn quá hay. Một vai diễn có nhiều điều để học về đời sống thực tế"; "Từ Quỳnh búp bê, đến Hương vị tình thân và giờ là Gió ngang khoảng trời xanh, Phương oanh vẫn rất đỉnh, thần thái và cảm xúc"; "Xem cảnh Mỹ Anh nổi giận vì con mà rưng rưng nước mắt. Thương bé Minh và ngưỡng mộ cách Phương Oanh nhập vai quá xuất sắc"; "Phân đoạn này xem mà tức thay cho Mỹ Anh, may mà chị ấy mạnh mẽ đứng lên bảo vệ con trai. Phương Oanh diễn chân thật đến mức như chuyện ngoài đời"...

Trong khi đó, một số người so sánh phân cảnh này so với bản gốc "30 chưa phải là hết" của Trung Quốc. "Cảnh này bản Trung xuất sắc lắm, khó mà vượt nổi"; "Phim Việt vẫn hay nhưng xem bên bản gốc người mẹ ngầu lắm luôn, đúng hả dạ ghê"; "Thôi xem tới đoạn này mới biết, bản gốc đỉnh cỡ nào thì phim Việt lại ngược lại"; "Phương Oanh diễn tốt, nhưng đúng là thần thái của Cố Giai trong 30 chưa phải là hết vẫn quá ấn tượng, khó ai thay thế"...

Phân cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) dạy cho Hồng (Thanh Mai) một bài học vì bắt nạt con trai mình

Phân cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) dạy cho Hồng (Thanh Mai) một bài học vì bắt nạt con trai mình

“Gió ngang khoảng trời xanh” xoay quanh cuộc sống của ba người phụ nữ hiện đại: Mỹ Anh, Trúc Lam và Châu Ngân. Mỗi người có một con đường riêng, đối diện với những thử thách khác nhau trong hôn nhân, sự nghiệp và tình yêu. Phim quy tụ dàn diễn viên đình đám như Phương Oanh, Việt Hoa, Quỳnh Kool, Tô Dũng, Doãn Quốc Đam... Phim “Gió ngang khoảng trời xanh” được làm lại từ tác phẩm "30 chưa phải là hết" của Trung Quốc.

Sau khi phim phát sóng, nhiều khán giả khen ngợi diễn xuất chân thực của Phương Oanh, giúp Mỹ Anh có nét riêng, thoát khỏi hình ảnh Cố Giai trong bản gốc “30 chưa phải là hết”. Phương Oanh cho biết, trước ngày phim lên sóng, cô “rất hồi hộp chờ đón phản hồi của khán giả”. Với cô, “Gió ngang khoảng trời xanh” là dự án “áp lực nhất từ trước tới giờ”, không chỉ vì đây là sự trở lại sau 4 năm vắng bóng mà còn là bản remake của một bộ phim nổi tiếng khắp châu Á.

Mai Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/phuong-oanh-gay-sot-voi-canh-bao-ve-con-trong-gio-ngang-khoang-troi-xanh-post1227569.vov