Phú Quốc khen thưởng người bán trái cây giúp du khách Hàn Quốc tìm mẹ bị lạc
Ngày 11-11, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) Nguyễn Thị Kim Loan cho biết, địa phương đã biểu dương, khen thưởng anh Trần Hoàng Phương (38 tuổi, bán trái cây trên đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7 Dương Đông) vì đã có hành động đẹp, giúp đỡ du khách quốc tế trong lúc hoạn nạn.

Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) Nguyễn Thị Kim Loan trao giấy khen đến anh Trần Hoàng Phương.
Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 2-11, khi đang bán hàng tại cửa tiệm trái cây, anh Phương được hai du khách Hàn Quốc đến nhờ hỗ trợ vì mẹ của họ – một cụ bà khoảng 70 tuổi, không còn minh mẫn – bị lạc. Anh Phương lập tức trích xuất camera an ninh, phát hiện cụ bà từng đi ngang qua cửa hàng mình.
Nhận thấy hai du khách lo lắng, bối rối do bất đồng ngôn ngữ và không quen địa bàn, anh Phương đã nhờ vợ trông quán, lấy xe máy chở con trai bà cụ đi tìm. Sau hơn một giờ dò tìm dọc đường và nhờ người dân hỗ trợ, anh tiếp tục đăng thông tin lên mạng xã hội. Nhờ sự lan tỏa nhanh chóng, một người dân báo tin thấy cụ bà đang đi về hướng Suối Mây. Anh Phương lập tức chạy xe đến, kịp thời đưa bà về an toàn.
Xúc động trước nghĩa cử, con trai cụ bà đã ngỏ ý tặng anh 500 USD để cảm ơn, nhưng anh Phương từ chối. Anh nói: “Tôi chỉ muốn giúp họ vì thấy họ thật sự lo lắng. Nếu là người Việt gặp hoàn cảnh tương tự, tôi cũng sẽ làm vậy thôi.”
Câu chuyện cảm động về anh Trần Hoàng Phương được hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin, với dòng chia sẻ đầy xúc động: “Trái tim ấm áp của người Việt khiến gia đình Hàn Quốc phải bật khóc.” Nhiều báo đài Hàn Quốc cũng đồng loạt đăng tải thông tin về hành động nhân văn này.












