Phim nối sóng 'Biệt dược đen' mở màn, khán giả khen chê gì?

Tập 1 phim 'Chúng ta của 8 năm sau' đã lên sóng VTV3 tối 6/11.

Tối qua, phim Chúng ta của 8 năm sau - nối sóng Biệt dược đen đã ra mắt trên VTV3. Tập 1 phim kể về cuộc gặp gỡ của nhóm bạn Lâm, Tùng, Dương, Nguyệt do Quốc Anh, Trần Nghĩa, Hoàng Hà, Ngọc Huyền thủ vai. Họ gặp nhau tại một khu resort khi Lâm và Tùng đang trong chuyến công tác, còn Dương và Nguyệt - 2 cô sinh viên đi nghỉ dưỡng nhờ voucher trúng thưởng của bố.

Mới gặp gỡ nhưng Dương - Lâm đã bị thu hút bởi nhau. Dương mê mệt vẻ điển trai, nam tính của Lâm. Trong khi Lâm dường như cũng đã phải lòng cô gái tinh nghịch, đáng yêu, giàu năng lượng như ánh dương rực rỡ.

Đáng chú ý, tập 1 còn tái hiện hoàn cảnh khá phức tạp của Dương khi bố đẻ cô (NSND Trung Anh thủ vai) là tổng giám đốc một tập đoàn lớn. Tuy nhiên Dương lại không chấp nhận tình cảm của người bố này mà xa lánh ông. Kỳ nghỉ trùng với sinh nhật Dương. Cô nàng cố chấp bỏ mặc người bố đẻ chờ đợi ở nhà hàng cả đêm để tổ chức sinh nhật cho cô. Vì chuyện này, ông Quảng - bố Dương nhập viện.

Dù bên ngoài tỏ ra lạnh lùng với bố nhưng thật ra, Dương vẫn lo lắng, quan tâm cho người bố này. Nghe tin bố nhập viện, Dương đã lập tức đến thăm và lúc này, cô đã buộc phải chấp nhận chiếc bánh sinh nhật mà bố chuẩn bị cho mình.

Sau khi tập 1 lên sóng, Chúng ta của 8 năm sau nhận được nhiều lời khen tặng của khán giả bởi nội dung trẻ trung, thú vị, gợi nhắc thanh xuân rực rỡ của nhiều người. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số ý kiến cho rằng phim có nội dung hơi nhàm chán. Một số người cho rằng có lẽ họ đã già nên xem các tình tiết trong phim chỉ thấy hơi nhạt, thậm chí có phần... nhố nhăng.

Một số bình luận trái chiều của khán giả:

- Phim hay, dễ thương, gợi nhớ thanh xuân, xem cuốn hút!

- Dàn diễn viên xuất sắc, tươi mới ghê.

- Hạ Long thật đẹp trên phim!

- Xem phim thấy mình trẻ ra.

- Mình già thật rồi, nhiều người khen còn mình thấy nhạt thếch, mong tập sau mặn hơn.

- Tập đầu chưa thấy có gì lôi cuốn, nếu không muốn nói là có phần mờ nhạt. Lâm được cái mặt tiền kéo lại còn diễn xuất không thấy gì đặc biệt, nữ chính gượng gạo.

- Xem tập đầu mà chán, buồn ngủ!

- Hay thì có hay nhưng hơi lố, một vài đoạn nhí nhố xem hơi khó chịu!

Chúng ta của 8 năm sau tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.

Thiên Thanh

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/phim-noi-song-biet-duoc-den-mo-man-khan-gia-khen-che-gi-20231107101852208.htm