Phía sau chương trình truyền hình trực tiếp

Chỉ vỏn vẹn 60 đến 120 phút phát sóng nhưng mỗi chương trình truyền hình trực tiếp là kết tinh của nhiều tuần lễ chuẩn bị và là cả một ngày chạy đua không ngơi nghỉ của ê-kíp sản xuất. Khi ánh đèn sân khấu rực rỡ, âm thanh sôi động và hình ảnh được truyền đi vẹn nguyên đến hàng nghìn khán giả, phía sau đó là mồ hôi, áp lực và cả những khoảnh khắc nghẹt thở.

Tôi có cơ hội làm trợ lý cho ê-kíp của Báo Lào Cai thực hiện chương trình Lễ khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế Lào Cai 2025, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ tối 05/6 tại Quảng trường Đinh Lễ thành phố Lào Cai. Biết về công việc của ekip từ những ngày đầu chuẩn bị, tôi mới thực sự hiểu được hậu trường sau ánh sáng truyền hình.

Cách đó gần một tuần, thành viên trong ê-kíp đã bắt đầu công việc khảo sát địa điểm, lên phương án đặt máy quay, bố trí flycam, chọn góc đẹp và xây dựng kịch bản hình ảnh đến từng phút. “Chúng tôi phải tính toán mọi phương án, kể cả thời tiết xấu, tiếp đó là phân chia công việc. Một chương trình như hôm nay sẽ phải có 5 quay phim đứng ở các góc máy như: máy 1 đứng cảnh toàn; một máy khác phụ trách toàn hẹp sân khấu, trung cảnh người dẫn chương trình, lãnh đạo phát biểu; máy thứ 3 phụ trách hình ảnh đại biểu; máy thứ 4 phụ trách hình cận và trung cảnh sân khấu, cuối cùng là 1 máy bay flycam lấy hình từ trên cao”, anh Lâm Thi, đạo diễn hình ảnh cho biết.

Chiều 05/6 - ngày diễn ra chương trình, từ đầu giờ trưa, sân khấu đã bắt đầu nóng lên bởi sự hiện diện của các thành viên ban tổ chức, đội nghệ thuật, MC tập dượt sân khấu. Ekip hơn 10 thành viên cũng bắt đầu có mặt để chuẩn bị kỹ thuật. Người dựng giàn giáo, người căng dây, lắp đặt hệ thống truyền dẫn, thử ánh sáng, kiểm tra đường truyền... Khi công việc cần, không kể đạo diễn hình, quay phim hay kỹ thuật, các thành viên trong e-kip đều cùng thực hiện. “Có anh em từ huyện vừa về tới, chưa kịp ăn tối đã phải lao vào chuẩn bị vì còn phải thực hiện các chương trình phát sóng khác. Do chương trình trực tiếp là sản phẩm phối hợp nhịp nhàng của cả e-kip nên mọi công đoạn, nhiệm vụ đều quan trọng,” chị Phạm Như Quỳnh, Trưởng Phòng Văn nghệ - Thể thao - Giải trí (Báo Lào Cai), người phụ trách tổ chức sản xuất chương trình thông tin.

 E-kip chuẩn bị chương trình.

E-kip chuẩn bị chương trình.

Truyền hình trực tiếp là công việc mà mọi tình huống đều phải được dự trù và luôn sẵn sàng ứng biến. Khi đồng hồ điểm 20 giờ, ánh đèn sân khấu bật sáng, tín hiệu truyền hình được kết nối, áp lực cũng chính thức bắt đầu. Trong ca-bin kỹ thuật, đạo diễn hình ảnh Nguyễn Lưu Lâm Thi, Phòng Văn nghệ - Thể thao - Giải trí (Báo Lào Cai) liên tục thông tin vào bộ đàm, điều phối quay phim, tay vẫn bấm lựa chọn cảnh liên tục, ăn khớp đến từng giây. Một cú bấm máy, dù chỉ vài giây cũng là kết quả của hàng giờ đồng hồ lên kịch bản, thử máy và phân vai cho từng góc quay.

 E-kip thực hiện chương trình.

E-kip thực hiện chương trình.

Phụ trách quay hình cận, trung cảnh do phóng viên Phạm Xuân Anh, Phòng Chính trị - Thời sự (Báo Lào Cai) điều khiển từ trung tâm sân khấu. “Không được phép lỡ khoảnh khắc, chỉ cần một cú lia máy chậm hoặc zoom không đúng nhịp là khán giả mất cảm xúc ngay, luôn phải nghe điều phối của đạo diễn và tập trung quay được những hình ảnh tốt nhất”, anh Phạm Xuân Anh chia sẻ.

Ngồi một mình trên nóc xe để có góc nhìn bao quát là anh Nguyễn Tuấn Nam. Chiếc flycam do anh Tuấn Nam, Phòng Kinh tế - Xã hội (Báo Lào Cai) điều khiển bay vút lên, mang đến góc nhìn toàn cảnh cho khán giả về một thành phố Lào Cai phát triển, hiện đại. “Bay trong điều kiện giữa khu vực đông người, phải cực kỳ cẩn trọng vì vừa bảo vệ thiết bị nhưng cũng vừa quan sát không để máy gây mất an toàn cho người dân,” anh Tuấn Nam chia sẻ sau một vòng quay trơn tru.

Với MC - người trực tiếp kết nối sân khấu với khán giả áp lực cũng không hề nhỏ. Phát thanh viên Minh Đức (Báo Lào Cai) gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình thời sự, là 1 trong 2 người dẫn chính của lễ khai mạc lần này. “Dẫn trực tiếp ngoài trời áp lực hơn trong trường quay rất nhiều. Không chỉ vì khán giả ở hiện trường đông, mà còn vì tất cả đều đang phát sóng trực tiếp. Mọi lời nói, biểu cảm, động tác chỉ cần sai một nhịp là không thể sửa. Tôi phải luôn nắm chắc kịch bản, vừa bám sát diễn biến trên sân khấu, vừa ứng biến với thời tiết và các tình huống phát sinh", MC Minh Đức chia sẻ sau khi hoàn thành chương trình.

Đến 21 giờ, chương trình kết thúc trong tiếng vỗ tay của hàng nghìn khán giả. Nhưng với e-kip thực hiện chương trình trực tiếp, công việc vẫn chưa dừng lại. Khi sân khấu dần hạ đèn, họ lại lặng lẽ thu dọn máy móc, cuộn dây tín hiệu, kiểm tra thiết bị lần cuối. Không còn khán giả, không còn những tiếng reo hò, chỉ còn lại ánh mắt lấp lánh niềm vui và giọng nói khản đặc của những người vừa trải qua một “trận đánh”.

“Làm truyền hình trực tiếp là phải chạy trước mọi thứ, khi chương trình diễn ra thì rất căng thẳng. Mệt, áp lực, nhưng khi chương trình kết thúc trọn vẹn, trơn tru thì mọi thứ đều xứng đáng,” đạo diễn hình ảnh Nguyễn Lưu Lâm Thi khẽ cười, tay vẫn chưa rời bộ đàm.

 MC chương trình trao đổi kịch bản tại hậu trường.

MC chương trình trao đổi kịch bản tại hậu trường.

Chương trình Lễ khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Lào Cai 2025 khép lại trong trọn vẹn và thành công, nhưng đó chỉ là một trong số rất nhiều chương trình truyền hình trực tiếp mà các e-kip âm thầm đứng sau ánh đèn sân khấu vẫn miệt mài thực hiện. Mỗi khung hình hoàn hảo truyền đi là sự nỗ lực và đoàn kết của những người làm truyền hình, những người luôn “lên sóng” trước cả giờ lên sóng.

Hoàng Thu

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/phia-sau-chuong-trinh-truyen-hinh-truc-tiep-post402911.html