Phát hiện chiếc xe bỏ hoang giữa rừng, cảnh sát kiểm tra thì tìm thấy thứ đáng ngờ
Cảnh sát đặt ra rất nhiều hoài nghi về vụ việc chiếc xe bị bỏ hoang giữa rừng.
Vụ việc cảnh sát thu giữ khoảng 1,15 crore (khoảng 3,3 tỷ đồng) tiền mặt từ một chiếc xe hơi bị bỏ lại bên cạnh Quốc lộ 63 tại Ramanaguli, Ankola taluk vào ngày 28 tháng 1 đã bất ngờ có một bước ngoặt đầy kịch tính khi chủ sở hữu của chiếc xe, sau 22 ngày im lặng đã tự trình diện tại đồn cảnh sát Ankola. Tuy nhiên, thay vì làm sáng tỏ vụ việc, sự xuất hiện của anh ta cùng ba người khác lại làm dấy lên thêm nhiều nghi vấn.
Theo đó, vào ngày 28 tháng 1, lực lượng chức năng nhận được báo cáo về một chiếc xe bị bỏ rơi bên vệ đường, với cửa sổ phía trước bị vỡ, vỏ ghế rách nát và một số đồ vật nằm rải rác bên trong. Khi tiến hành kiểm tra, cảnh sát phát hiện một hộp sắt giấu dưới ghế sau, chứa khoảng 1,15 crore tiền mặt cùng ba biển số xe giả. Ngay lập tức, số tiền này được chuyển đến kho bạc phụ Ankola, trong khi một cuộc điều tra được triển khai.

Số khung xe xác định chủ sở hữu là Vivek Suresh Pawar, cư dân Khanapur, quận Sangli, Maharashtra. Một người khác có liên quan, Rajendra Pawar đến từ Mangalore, được cho là đã sử dụng chiếc xe trước khi nó bị bỏ lại. Tuy nhiên, khi cảnh sát liên hệ, Rajendra tuyên bố không thể trình diện vì lý do sức khỏe.
Mãi đến ngày 19 tháng 2, Vivek cùng Rajendra và hai tài xế là Abdul Samad và Mohammad Ishaq Abdul Khader mới xuất hiện tại đồn cảnh sát. Đáng chú ý, Khader đã nộp một tuyên bố chính thức thay mặt cả nhóm, cung cấp một câu chuyện đầy lắt léo.
Theo lời khai, Khader được Rajendra thuê để vận chuyển vàng cho một người tên là Sachin Jadhav ở Belgaum. Họ nhận được chỉ thị từ một người tên Akash và đã giấu vàng dưới ghế xe, đồng thời thay đổi biển số xe vì lý do an ninh trước khi lên đường. Khi đến Belagavi vào sáng 26 tháng 1, họ được cho là đã đổi vàng lấy 3 crore Rupee từ một cá nhân tên Tushar.
Số tiền này được chia làm hai phần: 1,80 crore Rupee giấu dưới ghế lái và 1,15 crore Rupee giấu dưới ghế hành khách phía sau. Tuy nhiên, khi trở về, vào khoảng 3:30 chiều gần Yellapur, nhóm này tuyên bố bị một băng nhóm vũ trang tấn công và bị cướp mất 1,75 crore Rupee. Chiếc xe sau đó bị bỏ lại tại Ramanaguli, Ankola.
Mặc dù lời khai nghe có vẻ hợp lý, nhưng cảnh sát đã nhanh chóng phát hiện ra những điểm bất thường. Đầu tiên, không có chi tiết cụ thể nào về vụ tấn công, chẳng hạn như số lượng kẻ cướp, vũ khí hay dấu hiệu giằng co trên xe. Thứ hai, trong khi tin tức về vụ việc đã lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, chủ sở hữu chiếc xe lại hoàn toàn im lặng trong suốt 22 ngày trước khi tự xuất hiện.
Ngoài ra, chính quyền nghi ngờ rằng vụ việc này có thể liên quan đến hoạt động rửa tiền hoặc hệ thống chuyển tiền ngầm Hawala. Vì vậy, có khả năng vụ án sẽ được chuyển giao cho Cục Thực thi pháp luật (ED) để điều tra sâu hơn.