Cú tai nạn bất ngờ khiến anh lìa xa mãi mãi, bỏ lại vợ và 3 thơ nhưng có ít nhất 6 người khác sẽ sống tiếp cuộc đời của anh.
Khi đang đi mua đồ làm công trình, anh Ngọ Văn Soái (sinh năm 1982) bị ngã, đâm vào gồ bê tông chắn xe lớn đi vào đường làng gây chấn thương sọ não không thể qua khỏi. Gia đình anh Soái đã quyết định hiến toàn bộ mô tạng của anh với mong muốn ba đứa con tự hào về bố mình.
Khi biết chồng không thể cứu được, gia đình đã đồng ý hiến tạng để cứu sống 4 người. Tuy nhiên, khi hay tin, bà con làng xóm đàm tếu cho rằng gia đình đã tạng người thân lấy vài trăm triệu đồng.
Bị ngã trên đường làng dẫn tới chấn thương sọ não không thể qua khỏi, gia đình anh Ngọ Văn Soái (sinh năm 1982, ở thôn Ngọ Xá, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã quyết định hiến tặng toàn bộ mô tạng của anh để giúp hồi sinh sự sống cho rất nhiều người bệnh.