Việt Nam đang dần làm chủ kỹ thuật lấy, ghép mô, tạng

Tính đến 31/8, cả nước đã thực hiện được khoảng hơn 4.200 ca ghép tạng. Riêng năm 2019, tổng số ca ghép tạng là 521 ca. Số người đăng ký hiến tạng sau khi chết, chết não cũng đang tăng lên hằng năm.

521 ca ghép tạng được thực hiện trong năm 2019

Tính đến ngày 31-8-2019, cả nước đã thực hiện được khoảng hơn 4.200 ca ghép tạng. Riêng năm 2019, tổng số ca ghép tạng là 521 ca.

Thông điệp 'Cho đi là còn mãi' lan tỏa mạnh mẽ

Khoảng 1,5 năm sau khi đứa con trai của mình - Thiếu tá Lê Hải Ninh bất ngờ ra đi, hiến tặng toàn bộ mô, tạng cho y học, ông Lê Xuân Cựu cũng đã trút hơi thở cuối cùng ngày 10-10-2019. Trước khi đi, ông đã để lại đôi giác mạc, tặng lại ánh sáng cho cuộc đời, viết tiếp những câu chuyện của gia đình, của người con quê Ninh Bình với tâm nguyện 'Cho đi là còn mãi'.

Một gia đình có con trai hiến tạng, cha hiến giác mạc

Ông Lê Xuân Cựu cha đẻ của Thiếu tá Lê Hải Ninh (người đầu tiên của tỉnh Ninh Bình hiến mô, tạng sau khi bị tai nạn chết não, nối dài sự sống cho 5 người khác) vừa ra đi vào ngày 10/10/2019. Ông đã đăng ký hiến tặng mô/tạng vào năm 2018.

Trước khi về với cát bụi, con hiến tạng, cha hiến giác mạc

Khi Thiếu tá Ninh rơi vào tình trạng chết não, gia đình đã hiến toàn bộ tạng để ghép và cứu sống nhiều người. Trước khi chết, cha của Thiếu tá Ninh cũng hiến giác mạc, giúp 2 người có cơ hội nhìn thấy ánh sáng.

Cuộc chạy trốn của người mẹ sau đám ma con trai

Suốt nhiều năm, miệng đời xầm xì, những lời ác tâm dồn về phía người mẹ, cho rằng bà bán tạng con để lấy tiền.

Minh oan cho người vợ bị đồn đoán bán tạng của chồng

'Em đã trút bỏ được gánh nặng mang tiếng bán tạng của chồng rồi mình ạ', chị Nguyễn Thị Giang thì thầm trước bàn thờ chồng.

4 người được cứu sống từ tạng hiến của ông bố 3 con ở Bắc Giang

Sau khi bị tai nạn giao thông, anh Ngọ Văn Soái (sinh năm 1982) rơi vào tình trạng chết não. Được các bác sĩ giải thích về tình trạng của bệnh nhân và chia sẻ về những người bệnh đang chờ ghép tạng để được sống, gia đình bệnh nhân đã viết đơn đề nghị hiến mô, tạng để cứu người. Tuy nhiên, hành động nhân văn, cao đẹp đó của gia đình đang bị hiểu lầm.

Con bị bạn bè trêu chọc sau khi mẹ ký đơn hiến tạng cha

Trước sự ra đi đột ngột của chồng, chị Nguyễn Thị Giang đã quyết định hiến tạng của anh để cứu nhiều người khác.

Bốn người được cứu sống nhờ người vợ dũng cảm đối mặt với thị phi

Nỗi đau người mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha chưa nguôi ngoai thì tiếp tục chịu tiếng bán tạng chồng lấy mấy trăm triệu. Nhưng họ cũng không bao giờ hối hận vì nhờ có tim, gan, thận của anh mà cuộc đời của bốn bệnh nhân khác được hồi sinh.