Nuôi cá koi dưới tầng hầm, người đàn ông bị hàng xóm kiện
Người đàn ông vướng rắc rối pháp lý với hàng xóm vì ý tưởng nuôi cá của mình.
Tưởng rằng việc tận dụng không gian tầng hầm để nuôi cá là sáng tạo, ai ngờ lại dẫn đến một cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài giữa hai hộ dân tại quận Xương Bình, Bắc Kinh (Trung Quốc). Vụ việc hy hữu này không chỉ thu hút sự chú ý của dư luận mà còn đặt ra câu hỏi về quyền riêng tư, quyền yên tĩnh và giới hạn của sáng tạo trong môi trường sống đô thị.
Theo truyền thông đại lục đưa tin, ông Lý - một cư dân sống ở tầng một cho biết ông đã mua căn hộ từ năm 2017 vì yêu thích sự yên tĩnh, tiện nghi. Tuy nhiên, đến đầu năm 2024, ông liên tục nghe thấy tiếng ồn lạ từ tầng dưới. Khi xuống kiểm tra, ông bàng hoàng phát hiện tầng hầm thuộc quyền sở hữu của ông Giang, một cư dân khác đã được cải tạo thành một ao cá chép lớn với hệ thống máy bơm và thiết bị lọc nước hoạt động không ngừng nghỉ.

Tiếng nước chảy, máy móc vận hành suốt ngày đêm khiến cuộc sống gia đình ông Lý bị đảo lộn. Mặc dù đã nhiều lần thương lượng, yêu cầu tháo dỡ ao cá nhưng không thành, ông Lý quyết định đưa vụ việc ra tòa.
Tại phiên sơ thẩm, ông Lý khẳng định tiếng ồn từ ao cá ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống. Trong khi đó, bị đơn - ông Giang cho rằng đây là phản ứng tâm lý chứ mức độ tiếng ồn không vượt chuẩn. Kết quả giám định tư pháp cũng xác nhận tiếng ồn vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Tuy vậy, tòa án cấp sơ thẩm vẫn tuyên ông Giang phải tháo dỡ ao cá và các thiết bị liên quan, với lý do việc cải tạo không phù hợp công năng, gây xáo trộn môi trường sinh hoạt.

Không đồng tình, ông Giang kháng cáo. Tại phiên xử phúc thẩm, thẩm phán đã đích thân đến hiện trường để kiểm tra. Khi tất cả thiết bị trong tầng hầm được bật, mức độ tiếng ồn đo được trong nhà ông Lý thay đổi rõ rệt. Trước tình hình căng thẳng, tòa án gợi ý hai bên hòa giải để tránh kéo dài mâu thuẫn. Cuối cùng, ông Giang đồng ý di chuyển cá đi nơi khác, chấm dứt tranh chấp kéo dài gần một năm.
Vụ việc đang gây nhiều bàn luận tại Trung Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh ngày càng nhiều người sống trong khu dân cư đông đúc, nơi mọi hành vi cá nhân đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người khác. Từ một ý tưởng tưởng như vô hại, việc nuôi cá trong tầng hầm lại trở thành "giọt nước tràn ly" khiến quan hệ láng giềng rạn nứt, thậm chí phải nhờ đến tòa án can thiệp.
Câu chuyện này một lần nữa nhấn mạnh rằng sự sáng tạo trong không gian sống đô thị cần đi kèm với ý thức cộng đồng. Không gian thuộc sở hữu cá nhân, nhưng tiếng ồn, mùi và sự bất tiện lại lan sang người khác - đó là ranh giới mong manh giữa quyền tự do và trách nhiệm sống chung.











