Nữ võ sĩ Pencak Silat giành tặng tấm Huy chương Vàng cho bố mẹ

Quàng Thị Thu Nghĩa giành chiến thắng trước nữ võ sĩ người Malaysia với điểm số 39-32 để giành Huy chương Vàng ở Hạng cân 70-75kg nữ.

Quàng Thị Thu Nghĩa xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng ở Hạng cân 70-75kg nữ. (Ảnh: Như Huy)

Đây là tấm Huy chương Vàng thứ 2 của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 16/5, trước đó nữ tay đua Đinh Thị Như Quỳnh giành tấm Huy chương Vàng ở nội dung xe đạp địa hình băng đồng nữ.

Thu Nghĩa đã phải đối mặt với một võ sĩ dày dặn kinh nghiệm, thậm chí đã có thời điểm cô bị đối phương dẫn trước cách biệt 10 điểm, nhưng nữ võ sĩ dân tộc Thái không ngừng nỗ lực để bám đuổi từng điểm số. Ở những giây phút cuối cùng của trận đấu, Thu Nghĩa duy trì được tỉ số 39-32 và giành chiến thắng chung cuộc.

Với chiến thắng này, Quàng Thị Thu Nghĩa giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho đội tuyển Silat đối kháng Việt Nam tại kỳ SEA Games 31.

Trong buổi chiều ngày hôm nay (16/5), Pencak Silat Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài ở chung kết 5 Hạng cân khác nhau, bao gồm 60-65kg nam, 70-75kg nam, 75-80kg nam, 80-85kg nam, 95-110kg nam.

Sau khi giành tấm Huy chương Vàng, Quàng Thị Thu Nghĩa xúc động rơi nước mắt chia sẻ với giới truyền thông: "Tấm Huy chương Vàng này xin giành tặng cho bà tôi, bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi đều làm nông hết. Trước khi chưa đi tập thể thao thì giúp được nhiều nhưng giờ tập không giúp được nên sẽ giành tặng món quà này cho bố mẹ tôi".

"Đây là kỳ SEA Games đầu tiên của tôi, bản thân tôi tham gia cũng như mọi VĐV khác, đều muốn Huy chương và tôi không loại trừ điều đó. Tôi đến với môn pencak silat do các thầy trên tỉnh Gia Lai của tôi đã tuyển chọn tôi vào bộ môn này.

Trước đây tôi đã thi năng khiếu môn nhảy cao ở tỉnh, sau đó được chọn để tập pencak silat. Đạt được Huy chương Vàng đầu tiên của đối kháng này thì tôi xin cảm ơn ban huấn luyện động viên nhiều, cảm ơn các thầy cô, ban huấn luyện, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây và cổ vũ cho tôi".

Nữ võ sĩ người dân tộc Thái nói về đối thủ của mình trong trận chung kết hạng cân 70-75kg nữ: "Đối thủ của tôi hôm nay thì là VĐV kỳ cựu, chị ấy có kinh nghiệm, kỹ chiến thuật tốt, còn tôi là VĐV trẻ mới tham gia lần đầu SEA Games, nên tự nhận mình rất thua kém.

Hôm nay thì bầu không khí sôi nổi, mẹ và hai em gái đến động viên tinh thần tôi. Có gia đình ở đây và CĐV Việt Nam kề bên là động lực lớn để tôi phấn đấu và thành tích này".

Quàng Thị Thu Nghĩa trong trận chung kết Hạng cân 70-75kg nữ. (Ảnh: Như Huy)

Thu Nghĩa gặp phải một đối thủ giàu kinh nghiệm như Siti Rahmah Binti Mohammed Nasir của Malaysia. (Ảnh: Như Huy)

Thu Nghĩa xúc động trả lời phỏng vấn với truyền thông. (Ảnh: Như Huy)

(theo seagames2021.com)

Vĩnh Toàn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nu-vo-si-pencak-silat-gianh-tang-tam-huy-chuong-vang-cho-bo-me-183795.html