Nữ sinh TPHCM 'khóc như mưa' ngày chia tay tuổi học trò

Các nam nữ sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) viết lưu bút, ôm nhau khóc nức nở trước giờ phút chia tay tuổi học trò, sáng 24/5.

Buổi lễ bế giảng và chia tay tuổi học trò đầy cảm xúc của các học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5) diễn ra sáng 24/5.

Gia Hân không kìm được nước mắt khi tự tay cột những dải ruy băng lên tay người bạn thân thiết của tuổi học trò. Những dải dây màu sắc như để cảm ơn, đánh dấu cho chặng đường trưởng thành sắp tới của các em.

Những giọt nước mắt đã rơi, những học sinh nam, nữ trao nhau những cái ôm thật chặt, không muốn buông ra. "Mới ngày nào chúng em bỡ ngỡ bước vào ngôi trường, mà giờ đã đến lúc phải nói lời chia tay. Nếu được chọn lại, một nghìn lần em cũng muốn là học sinh lớp chuyên Văn 2 cùng với những người bạn và thầy cô dưới mái trường", cô học trò nhỏ nói trong nghẹn ngào.

Trong tiếng nhạc, giữa sân trường, hơn 500 học sinh lớp 12 đã cùng nắm chặt tay nhau, hòa mình vào những điệu nhảy flashmob sôi động. Đây là hoạt động ý nghĩa đã được nhà trường duy trì nhiều năm nay.

Các bạn học sinh cũng tranh thủ ký tên lưu niệm trên áo, lưu dấu những năm tháng học trò trong ngày bế giảng.

Thiên Kim đã cắt dán bảng tên của mình suốt 3 năm học để dán chung vào trong chiếc áo có chữ ký của bạn bè, thầy cô. "Trong những ngày cuối cấp, em cảm thấy rất bồi hồi, đặc biệt là trong buổi lễ bế giảng cuối cùng của thời học sinh này. Em mong rằng, chặng đường sắp tới, tất cả các bạn học sinh lớp 12 sẽ luôn vững bước và may mắn, Thiên Kim nói.

Những nét chữ nắn nót dành cho nhau từng lời chúc, lời nhắn nhủ để mai sau được cất giữ cùng với nhiều kỷ niệm thời thanh xuân trong veo. "1.000 ngày đã qua, thời thanh xuân tươi đẹp chẳng trở lại, chúng em trân trọng những ngày cuối được cùng nhau ngồi dưới mái trường chuyên Lê Hồng Phong", em Khánh Trân chia sẻ.

Những dòng lưu bút rồi sẽ được kẹp vào trong cuốn sổ dày gửi gắm những tâm tư hồn nhiên nhất. Để mai sau này, mỗi lần nhìn lại thấy cả vùng ký ức đẹp.

Nhiều nữ học sinh chụp ảnh lưu lại kỷ niệm trong buổi lễ bế giảng.

Ba năm thoáng qua để lại trong lòng biết bao thế hệ học sinh những xuyến xao, bồi hồi nhất. Những phần thưởng, những món quà mang đặc trưng của mái trường Lê Hồng Phong là kỷ niệm vô giá của tất cả những em học sinh lớp 12.

Nguyễn Huế

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nu-sinh-tphcm-khoc-nhu-mua-ngay-chia-tay-tuoi-hoc-tro-2283966.html