'Nữ hoàng ảnh lịch' Việt Trinh khóc suốt một tuần khi bác sĩ thông báo điều này

Việt Trinh không giữ được bình tĩnh khi nghe bác sĩ nghi con trai có khả năng mắc ung thư. Một thời gian dài hễ nhìn thấy con là nữ diễn viên bật khóc nghẹn ngào.

Mới đây, "Nữ hoàng ảnh lịch" Việt Trinh đăng clip chia sẻ hành trình chữa trị căn bệnh trầm cảm suốt 2 năm của bản thân. Đáng chú ý, nữ diễn viên đã kể lại câu chuyện đối diện với nghi vấn của bác sĩ khi con trai cô có khả năng mắc bệnh ung thư.

Theo Saostar vào thời điểm sau dịch Covid-19, trên người Việt Trinh nổi nhiều hạt mẩn ngứa. Cô đến bệnh viện và được chẩn đoán dị ứng thời tiết, không cần uống thuốc. Ngay sau đó, bác sĩ đề nghị cô bắn một vài nốt ruồi để làm đẹp, riêng những nốt ruồi lớn gây nguy hiểm thì bác sĩ căn dặn không được can thiệp. Đến khi trở về nhà, Việt Trinh nhớ sau lưng con có nốt ruồi to, không đều màu và gồ ghề. Lo lắng cho con nên nữ diễn viên đã đưa con đến gặp bác sĩ.

“Ngay sau bác sĩ dùng thước đo thì nốt ruồi lớn hơn 7mm nên không thể xử lý. Bác sĩ căn dặn trở về nhà và một tháng sau chụp hình gửi lại cho bác sĩ xem”, Việt Trinh bồi hồi nhớ.

Diện mạo con trai giấu kín của người đẹp Tây đô Việt Trinh.

Diện mạo con trai giấu kín của người đẹp Tây đô Việt Trinh.

Sau khi thăm khám, nữ diễn viên Việt Trinh đã hỏi về mức độ nguy hiểm. Bác sĩ đã nghi vấn rằng có thể là bệnh ung thư da, thế nhưng cần xem xét thêm thời gian để chẩn đoán sự đột biến bất thường mới xử lý.

Sau khi nghe tin bác sĩ thông báo Việt Trinh như "sét đánh ngang tai" rụng rời chân tay. Vào thời điểm đó suốt một tuần sau đó, nữ diễn viên gần như không giữ được bình tĩnh. “Trinh lo lắm, ai làm mẹ nuôi con một mình sẽ hiểu! Suốt thời gian ấy, cứ nhìn thấy con là Trinh khóc”, nữ diễn viên chia sẻ.

Người đẹp Việt Trinh lo lắng nên đã gọi điện để tìm cách vì cô cho biết không thể chịu đựng thêm tháng nữa. Nghe lời cô, bác sĩ đã đề nghị Việt Trinh đưa con đến bệnh viện để tiểu phẫu nốt ruồi và sinh thiết tìm kết quả chính xác nhất.

“Một tuần sau mới có kết quả nên một tuần lễ đó Trinh không ăn, không ngủ được vì lo lắng cho con”, nữ diễn viên nhớ lại.

Việt Trinh được mệnh danh "Nữ hoàng ảnh lịch" một thời.

Việt Trinh được mệnh danh "Nữ hoàng ảnh lịch" một thời.

Trong một chia sẻ, Việt Trinh từng tiết lộ việc giải nghệ do công việc diễn viên, đạo diễn tốn thời gian, khiến chị không thể gần gũi con trai đang ở độ tuổi dậy thì, cần mẹ đồng hành. Với chị, con trai là "tài sản quý giá nhất có được" nên người đẹp sẵn sàng gác mọi đam mê nghệ thuật để chuyên tâm chăm sóc cho bé đang ở lứa tuổi lớn.

Thiện Nhân, con trai của "người đẹp Tây đô" Việt Trinh năm nay 15 tuổi có ngoại hình cao to lực lưỡng cùng với nét trưởng thành hơn tuổi thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Rất hiếm khi cho con trai "xuất đầu lộ diện" nên việc Thiện Nhân bất ngờ sánh bước cùng mẹ trở thành tâm điểm quan tâm của cộng đồng mạng.

Trước đây, diễn viên Việt Trinh tỏ rõ sự tự hào về cậu con trai ngoan ngoãn của mình. Chị cho biết, "Thiện Nhân là cậu bé ngoan và có thành tích học tập rất tốt". "Con khôn lớn, chăm ngoan học giỏi là niềm hạnh phúc của mẹ. Hơn 10 năm nay mẹ vượt qua biết bao nhiêu thị phi và đàm tiếu của người đời để hôm nay mẹ có được một tài sản vô giá này. Mẹ thấy lòng mình tràn ngập niềm vui và có thêm sức mạnh để bước đi tiếp. Cho dù đầy chông gai khó khăn nhưng miễn sao có con trong cuộc đời mẹ. Luôn bên cạnh mẹ là mẹ sẽ vượt qua tất cả để nuôi con lớn khôn", diễn viên "Người đẹp Tây đô" tâm sự với Người Lao Động.

Việt Trinh và con trai.

Việt Trinh và con trai.

Dù một mình nuôi con rất vất vả nhưng Việt Trinh vẫn luôn cố gắng cho con một gia đình tốt nhất. "Các bạn có đủ vợ chồng để chăm con. Nếu chồng đi vắng thì có vợ hoặc vợ đi vắng thì có chồng. Tôi nuôi con một mình, nếu mình đi vắng thì cháu sẽ không có tình cảm của mẹ bên cạnh. Công việc của tôi rất khác khi đi đóng phim là phải đi cả ngày, có lúc đi tỉnh là đi khoảng hơn chục ngày. Mặc dù, tôi vẫn còn yêu nghề, yêu nghệ thuật lắm nhưng tôi phải chọn một trong hai..." - Việt Trinh tâm sự.

Người đẹp Việt Trinh (sinh năm 1972) là mỹ nhân của màn ảnh Việt. Chị được yêu thích qua các bộ phim truyền hình như "Nước mắt học trò", "Vị đắng tình yêu", "Công tử Bạc Liêu", "Ngọc trong đá" và đặc biệt là "Người đẹp Tây Đô". Tuy sự nghiệp thành công nhưng cô gặp nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm và đang làm mẹ đơn thân ở tuổi 52. Nữ diễn viên trải qua hôn nhân đổ vỡ và sau đó làm mẹ đơn thân của một cậu con trai. Đặc biệt, sau khi tuyên bố giải nghệ vào năm 2022, Việt Trinh thường xuyên đăng ảnh bên con trai Thiện Nhân.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nu-hoang-anh-lich-viet-trinh-khoc-suot-mot-tuan-khi-bac-si-thong-bao-a665009.html