Nốt trầm của 'tay đấm thép' Nguyễn Thị Tâm

Những ngày qua, sự việc tuyển thủ boxing Nguyễn Thị Tâm bị loại khỏi danh sách tham dự vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 đang để lại nhiều tiếc nuối.

Nữ võ sĩ trẻ Nguyễn Thị Ngọc Trân. Ảnh: ITN.

Nữ võ sĩ trẻ Nguyễn Thị Ngọc Trân. Ảnh: ITN.

Với nhà Á quân boxing thế giới 2023, vấn đề không đơn thuần thuộc về chuyên môn khi võ sĩ sinh năm 1994 này ám chỉ đến cách hành xử “vắt chanh bỏ vỏ” của những người có trách nhiệm.

Ấm ức rời cuộc chơi

Trên đường đua giành vé Olympic 2024, Nguyễn Thị Tâm, người được mệnh danh “tay đấm thép” luôn được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất của đội tuyển Boxing Việt Nam.

Võ sĩ quê Thái Bình luôn có mặt trong các chuyến tập huấn nước ngoài, cũng như tham dự các giải đấu lớn diễn ra thời gian qua. Tuy nhiên, trong danh sách đội tuyển Boxing Việt Nam tham dự vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 (vòng loại cuối cùng, P.V) diễn ra tại Thái Lan, niềm hy vọng số 1 Nguyễn Thị Tâm đã bị loại. Thay thế Tâm ở hạng cân 50kg là gương mặt trẻ Nguyễn Thị Ngọc Trân (sinh năm 2004).

Nguyễn Thị Tâm (bên trái) trong một lần thượng đài. Ảnh: ITN.

Nguyễn Thị Tâm (bên trái) trong một lần thượng đài. Ảnh: ITN.

4 năm trước, boxing Việt Nam lần đầu giành được hai suất chính thức dự Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 là Nguyễn Thị Tâm và Nguyễn Văn Đương. Bây giờ, Boxing Việt Nam rất muốn lịch sử tiếp tục lặp lại. Ở vòng loại thứ nhất Olympic, Boxing Việt Nam đã giành một vé tham dự Thế vận hội của Võ Thị Kim Ánh.

Ông Đàm Công Điền - phụ trách Bộ môn Boxing thuộc Cục Thể dục thể thao cho biết, lý do Tâm vắng mặt xuất phát từ yếu tố chuyên môn. Ngoài ra, chủ trương đưa võ sĩ trẻ thi đấu vòng loại Olympic nhằm bảo đảm tính kế thừa, tạo ra lực lượng kế cận cho tương lai gần.

“Nguyễn Thị Tâm đã thất bại ở vòng loại thứ nhất và không thể hiện được nhiều về chuyên môn. Đội tuyển luôn cần sự tiếp nối cũng như tính kế thừa nên cử những võ sĩ trẻ tham dự để tích lũy kinh nghiệm. Người thay thế Nguyễn Thị Tâm thi đấu ở vòng loại hạng 50kg nữ là Nguyễn Thị Ngọc Trân”, ông Điền cho biết.

Tuy nhiên, xung quanh quyết định về nhân sự đội tuyển Boxing lần này dường như không hợp tình, hợp lý.

Theo đó, Quyết định 662/QĐ-CTDTT của Cục Thể dục thể thao (về việc cử đội tuyển Boxing Việt Nam tập huấn và tham dự vòng loại Olympic Paris 2024) ban hành từ ngày 4/5, song văn bản này chỉ được thông báo vào ngày 8/5, đúng thời điểm đội tuyển với 19 thành viên, trong đó có 11 võ sĩ nam, nữ lên đường sang Thái Lan tập huấn trong hai tuần lễ trước khi tham dự giải.

Đặc biệt, chia sẻ với truyền thông, Nguyễn Thị Tâm biết đến việc bị loại khỏi danh sách thông qua… báo chí.

Vấn đề càng nóng hơn khi ông Nguyễn Như Cường – huấn luyện viên trưởng đội tuyển Boxing Việt Nam cho rằng, hạng 50kg có hai võ sĩ, Nguyễn Thị Tâm đã dự vòng loại thứ nhất thì Nguyễn Thị Ngọc Trân được cử dự vòng loại thứ 2.

Quyết định này thuộc về Phòng Thể thao thành tích cao 1 - Cục Thể dục thể thao và Bộ môn Boxing. Ban huấn luyện không can thiệp vào việc chọn lựa. Phát biểu này có vẻ như là sự lảng tránh trách nhiệm, hoặc đây là thái độ thiếu quyết đoán, không có dũng khí của một người trong vai trò đứng đầu về chuyên môn của đội tuyển Boxing Việt Nam.

Ngay sau khi biết thông tin, Nguyễn Thị Tâm cho biết bản thân rất buồn và tiếc nuối, đồng thời nhấn mạnh “mình là lính thấp cổ bé họng thì phải chịu thôi”.

Trên trang cá nhân, ngày 9/5, võ sĩ mang danh “tay đấm thép” đăng tải dòng trạng thái chán chường với nội dung: “Từ ngày tôi rời xa nhà, thi đấu đến giờ cũng 15 năm có lẻ.

Hơn ai hết, tôi hiểu quãng thời gian làm vận động viên không còn nhiều. Bản thân tôi đã chuẩn bị cho ngày đó từ nhiều năm trước khi theo học đại học, sẵn sàng trở thành huấn luyện viên hoặc làm những công việc khác… 30 tuổi, tôi cũng vui lòng đứng qua một bên nhường chỗ cho những đàn em tài năng hơn. Nhưng “quả chanh” này chưa vắt hết nước…”.

Võ sĩ sinh năm 1994 này còn hứa không buông xuôi, thậm chí cô tự tin sẽ trở lại ở kỳ… Thế vận hội 2028.

“Lúc biết không được tham dự vòng loại 2 Olympic, tôi chỉ thầm nghĩ rằng, cuộc sống là thế, luôn có những điều xảy ra ngoài mong muốn của mình.

Dù tôi có chấp nhận hay không, nó vẫn diễn ra và tôi chẳng thể làm khác đi được. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã luôn ở bên cạnh yêu thương và động viên tôi. Đây là động lực giúp tôi sẽ tiếp tục tập luyện, cố gắng chinh phục đỉnh cao hơn nữa. Không được tham dự Olympic này thì sẽ dự Olympic sau”, Nguyễn Thị Tâm chia sẻ.

Tâm sự trên trang cá nhân của Nguyễn Thị Tâm đã nhận được sự cảm thông, động viên rất lớn, nhất là đồng đội ở các đội tuyển quốc gia khác. Nữ cung thủ Lộc Thị Đào chia sẻ: “Thương em. Cố gắng nghĩ đến những điều tích cực để cố gắng hơn nữa với đam mê của mình. Mong những điều tốt đẹp sẽ đến và đợi em phía trước nhé cô gái”.

Nguyễn Thu Hoài (bóng chuyền) bình luận: “Thua keo này ta bày keo khác chị nhỉ”. Tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh nói rằng: “Cố lên nhé chị ơi”. Anh em nhà Quách Công Lịch và Quách Thị Lan nói rằng: “Anh hiểu cái cảm giác đó mà em ơi. Nhưng vẫn phải luôn cố gắng nha. Chỉ thấy thất bại 1 cái là người ta không xem mình ra gì luôn”, “Cố lên chị đẹp ơi”. Còn với tuyển thủ TDDC Lê Thanh Tùng, anh ngắn gọn chia sẻ: “Số 1 trong lòng người hâm mộ”…

Chia sẻ trên trang cá nhân của Nguyễn Thị Tâm. Ảnh chụp màn hình.

Chia sẻ trên trang cá nhân của Nguyễn Thị Tâm. Ảnh chụp màn hình.

Quyết định khó hiểu

Nguyễn Thị Tâm bị loại được quan tâm đặc biệt bởi cô là một trong những tài năng của thể thao Việt Nam, đủ sức chinh phục thành tích những giải đấu tầm châu lục cũng như có thể giành vé tham dự Olympic 2024. Đến nay, cô sở hữu bảng thành tích “khủng” bậc nhất làng quyền Anh Việt Nam, như Huy chương Đồng ASIAD 18, Huy chương Vàng giải vô địch

Boxing châu Á năm 2017, vô địch giải Boxing các ngôi sao châu Âu - châu Á 2019, vô địch SEA Games 30 và SEA Games 31 hạng cân 51kg. Đầu năm 2023 võ sĩ người Thái Bình lần đầu lọt vào đến trận chung kết giải vô địch Boxing nữ thế giới 2023 và chỉ chịu thua võ sĩ Nikhat Zareen (Ấn Độ).

Tuy nhiên, chấn thương đầu gối của Nguyễn Thị Tâm tại SEA Games 32 đã kéo theo những hệ lụy đáng tiếc. Võ sĩ này không đáp ứng kỳ vọng giành Huy chương Vàng ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Vào thời điểm mới bình phục chấn thương, cô thất bại dễ dàng trước đương kim vô địch thế giới Nikhat Zareen ngay trận mở màn. Đến vòng loại thứ nhất Olympic Paris, diễn ra hồi tháng 3 tại Busto Arsizio (Italy), võ sĩ 30 tuổi chạm trán Daina Moorehouse ở vòng 1. Võ sĩ người Cộng hòa Ireland được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn đã vượt qua Nguyễn Thị Tâm.

Nguyễn Thị Tâm không đạt thành tích như mong muốn có thể khiến lãnh đạo Bộ môn Boxing tính toán lại về nhân sự cho đường đua Olympic 2024, trong đó ưu tiên gương mặt trẻ, phong độ đang lên.

Đó được hiểu là nguyên nhân dưới góc nhìn chuyên môn giải thích cho việc vận động viên này bị loại khỏi danh sách tham dự vòng loại thứ hai Olympic Paris tại Thái Lan.

Nguyễn Thị Ngọc Trân được chọn thay thế từng giành Huy chương Đồng giải trẻ thế giới năm 2021, Huy chương Bạc giải trẻ châu Á 2023. Tuy nhiên, cao hơn cấp độ trẻ, võ sĩ sinh năm 2004 chưa có dấu ấn đáng kể.

Ngoài ra, Ngọc Trân không có phong độ tốt trong gần 1 năm qua. Tại ASIAD 19, Ngọc Trân thắng trận mở màn trước Nigora Olimova (Tajikistan). Nhưng trong trận tứ kết Á vận hội, nữ võ sĩ Việt Nam cho thấy mình còn non kém khi đấu với một võ sĩ dày dạn kinh nghiệm là Pang Chol Mi (Triều Tiên).

Trở về thi đấu trong nước, Ngọc Trân chỉ giành Huy chương Bạc giải vô địch Boxing trẻ toàn quốc 2023. Tất nhiên, Ngọc Trân là gương mặt triển vọng, giàu tiềm năng, nhưng chưa thể nói nữ võ sĩ này mạnh hơn đàn chị Nguyễn Thị Tâm.

 Bình luận chia sẻ với võ sĩ sinh năm 1994 từ những vận động viên nổi tiếng. Ảnh chụp màn hình.

Bình luận chia sẻ với võ sĩ sinh năm 1994 từ những vận động viên nổi tiếng. Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh đó, quyết định loại bỏ một võ sĩ dày dạn kinh nghiệm, khát khao mang về thành tích cao nhất cho nước nhà để thay bằng một gương mặt trẻ non bản lĩnh, thiếu kinh nghiệm không thực sự mang tính thuyết phục.

Một tháng trước khi vòng loại thứ hai Olympic diễn ra, Ngọc Trân không xuất hiện ở giải vô địch Boxing các đội mạnh toàn quốc 2024. Đó là giải đấu Nguyễn Thị Tâm lên ngôi vô địch, và cô phải đấu tới 3 trận chỉ trong 4 ngày.

Mới đây, Ngọc Trân tuyên bố mục tiêu giành Huy chương Vàng giải U22 châu Á. Nhưng bước vào giải đấu này, cô để thua võ sĩ Mông Cổ ngay trận mở màn và đối thủ này cũng thua ngay trận tiếp theo.

Điều đó cho thấy, đối thủ đánh bại Ngọc Trân ở giải U22 châu Á vừa qua không quá mạnh so với mặt bằng chung giải đấu. Tham dự vòng loại Thế vận hội 2024, Ngọc Trân sẽ phải chạm trán với những đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Liệu đây có phải sân chơi phù hợp cho một vận động viên trẻ?

Những vấn đề đặt ra đã không được giải đáp tường minh. Nguyễn Thị Tâm nêu quan điểm: “Tôi không hiểu tại sao mình bị loại. Họ có nói tôi chấn thương và không thể hiện tốt chuyên môn. Nhưng bản thân tôi vẫn đang nỗ lực tập luyện từng ngày để đạt được phong độ tốt nhất.

Tôi chứng minh bằng tấm Huy chương Vàng ở giải Vô địch các đội mạnh toàn quốc vào tháng 4 tại Đắk Lắk. Ngoài ra, bên Cục Thể dục thể thao có nói là sẽ tổ chức thi đấu đối kháng, ai thắng thì sẽ được đi thi đấu vòng loại thứ 2 Olympic Paris.

Tôi đồng ý thi đấu nhưng về sau họ lại bảo, làm như vậy không được hay. Ngọc Trân thua ngay trận đầu tại giải U22 Boxing châu Á, nhưng cô ấy tiếp tục được tham dự vòng loại Olympic Paris 2024”.

Tính đến ngày 22/5, thể thao Việt Nam mới giành 10 suất chính thức tham dự Olympic Paris 2024, gồm: Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông); Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng); Nguyễn Huy Hoàng (bơi); Nguyễn Thị Thật (xe đạp); Trịnh Văn Vinh (cử tạ); Võ Thị Kim Ánh (boxing); Nguyễn Thị Hương (canoeing) và Phạm Thị Huệ (rowing).

Khánh Vy

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/not-tram-cua-tay-dam-thep-nguyen-thi-tam-post684470.html