Nơi tình người thắp sáng những cuộc đời
Trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, có một nơi mà hơi ấm của tình thương vẫn đang lan tỏa, sưởi ấm những mảnh đời khiếm khuyết. Đó là Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội - nơi những cán bộ bảo trợ đã và đang viết nên những bản giao hưởng của lòng nhân ái.

Thi đấu bóng chuyền hơi tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội - Cơ sở 2. Ảnh: Trọng Ban
Rộn ràng thanh âm ngày xuân
Nằm lặng lẽ tại Đông Anh, cơ sở 2 của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội từ lâu đã trở thành điểm tựa vững chắc cho những người yếu thế. Giám đốc Trung tâm Nguyễn Văn Triệu chia sẻ, mỗi dịp Tết đến xuân về, áp lực lớn nhất của đội ngũ cán bộ là làm sao để mỗi cụ già không nơi nương tựa hay trẻ em lang thang vô gia cư đều cảm nhận được không khí Tết ấm áp như tại chính gia đình mình.
Dịp Tết Bính Ngọ, lãnh đạo Trung tâm đã chúc Tết, mừng tuổi cho hơn 100 người đang được nuôi dưỡng tại đây; đồng thời khẳng định, tập thể viên chức và người lao động sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chăm sóc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương để hỗ trợ đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái lang thang.
Với mong muốn mang đến những ngày xuân tràn đầy niềm vui, trung tâm đã tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ lành mạnh và sôi nổi. Không gian cơ sở Đông Anh bừng sáng bởi những giai điệu rộn rã, lời ca rực rỡ sắc màu khắc họa không khí háo hức mong chờ Tết của bà con nơi đây. Mỗi bài hát vang lên không chỉ là tiếng hát, mà là tinh thần lạc quan, yêu đời của những người tưởng chừng đã bị bỏ lại phía sau.
Bên cạnh lời ca tiếng hát, các môn thể thao và trò chơi dân gian như bóng chuyền hơi, kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt bắt dê, bịt mắt đập bóng, kẹp bóng hay chuyển cốc bằng ống hút đã được tổ chức dưới hình thức thi đấu giữa các đội. Không khí hào hứng với những tiếng cười và tiếng reo hò rộn rã đã mang lại sự gắn kết kỳ diệu.
Những phận đời tìm thấy bến đỗ bình yên
Tại đây, mỗi đối tượng là một câu chuyện riêng đầy xúc động. Bác Dương Mạnh Huấn, 70 tuổi, một người con Hà Nội gốc, nay đã tìm thấy sự bình yên sau biến cố gia đình và tai nạn gãy đốt sống cổ. Bác tâm sự: "Tôi vào đây đã vài tháng, sức khỏe khá lên nhiều nhờ sự chăm sóc chu đáo của các cháu cán bộ. Tết này ở lại trung tâm, thấy ấm áp lắm".
Hay câu chuyện của cô Vũ Ngọc Lan, sinh năm 1954, một trí thức, từng là giáo viên. Biến cố nợ nần của người thân đã khiến người phụ nữ từng đi học tại Nga này rơi vào cảnh mất nhà cửa, không nơi nương tựa. Cô Lan chia sẻ trong niềm xúc động: "Sự chăm sóc của trung tâm rất nhân văn, đúng nghĩa tình người. Tôi vô cùng cảm ơn chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc cưu mang những người lang thang vô gia cư hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi. Đặc biệt là sự quan tâm, yêu thương của các cán bộ, nhân viên ở đây, đã đón nhận và chăm sóc chúng tôi".
Tại trung tâm còn có những người như anh Phạm Văn Nghị (53 tuổi), vừa là đối tượng được bảo trợ, vừa tình nguyện hỗ trợ các cán bộ việc bếp núc, dọn dẹp, giúp đỡ những người bạn cùng phòng bị ốm bệnh, yếu ớt hơn mình. Mỗi người mỗi cảnh, đều được trung tâm đón nhận bằng tình yêu thương không phân biệt.
Để bà con vơi đi nỗi nhớ nhà, trung tâm đặc biệt quan tâm đến từng bữa ăn. Thực đơn ngày Tết được xây dựng bảo đảm chế độ quy định và thay đổi hằng ngày với những món ăn mang đậm hương vị cổ truyền. Bữa cơm các ngày Tết luôn đủ đầy bánh chưng, giò lụa, dưa hành... Sự chăm chút kỹ lưỡng này đã mang đến không gian ấm cúng, gần gũi như trong mỗi gia đình.
Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Nguyễn Văn Triệu nhấn mạnh: "Chúng tôi xác định lấy đối tượng làm trung tâm phục vụ để đổi mới các hoạt động. Mọi hoạt động từ tinh thần đến vật chất đều hướng tới việc giúp bà con xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập và cảm nhận rõ giá trị của bản thân. Đây chính là triết lý xuyên suốt trong mọi hoạt động của đơn vị".
Để có được một mùa xuân yên vui cho những người lang thang vô gia cư là sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ trực chiến 24/24 giờ. Anh Đàm Đình Hoàn, một cán bộ trẻ vừa chuyển về cơ sở Đông Anh chưa lâu, chia sẻ: "Làm nghề này, nếu không có cái tâm thì khó trụ vững. Chăm sóc các cụ già, trẻ em khuyết tật cần sự tỉ mỉ từ việc vệ sinh đến ăn uống".
Những ca trực xuyên đêm 24 giờ, những ngày Tết xa gia đình đã trở thành một phần không thể thiếu trong nghề nghiệp của các cán bộ bảo trợ xã hội. Họ phải đối mặt với nhiều khó khăn khi đối tượng đa phần là người cao tuổi, trí nhớ kém hoặc những người có hoàn cảnh đặc biệt phức tạp. Nhưng như anh Hoàn nói: "Vì tình yêu thương và trách nhiệm, chúng tôi sẽ nỗ lực vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ".
Các hoạt động Tết Bính Ngọ 2026 tại trung tâm một lần nữa khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong công tác hỗ trợ đối tượng yếu thế. Đó không chỉ là sự cứu trợ tạm thời, mà là sự nuôi dưỡng tận tâm, giúp những mảnh đời khó khăn tìm thấy hy vọng.
Hà Nội thật đẹp trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ. Ở những cơ sở hoạt động bảo trợ như tại cơ sở Đông Anh của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, nhịp sống đã và đang tiếp diễn trong sự ấm áp, lạc quan, khẳng định giá trị bền vững của tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/noi-tinh-nguoi-thap-sang-nhung-cuoc-doi-734682.html












