Nỗ lực đưa hình tượng chiến sĩ công an nhân dân đến gần công chúng

Trong 2 ngày 28-29.6, Nhà hát Kịch nói Quân đội tham gia Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân lần thứ V với hai vở diễn 'Không gục ngã' và 'Nhân tình'.

Nhiều kịch tính trong vở diễn "Không gục ngã"

Nhiều kịch tính trong vở diễn "Không gục ngã"

Đa dạng góc nhìn

Hai vở diễn Không gục ngãNhân tình đã mang đến cho khán giả những lát cắt khác nhau nhưng đầy sâu sắc về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân vừa lăn xả nơi trận tuyến, vừa thấm đẫm nhân văn trong đời sống thường nhật.

Nếu như Không gục ngã (tác giả: Nguyễn Đăng Chương, đạo diễn: NSND Lê Hùng) tập trung khai thác khía cạnh nghiệp vụ, thể hiện sự hy sinh thầm lặng và bản lĩnh thép của người chiến sĩ trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy, thì Nhân tình lại đi sâu vào câu chuyện điều tra phá án trong bối cảnh đời thường, nơi những yếu tố “lòng dân”, sự khéo léo và cảm xúc cá nhân được chú trọng.

Vở diễnKhông gục ngã khắc họa hành trình đầy gian nan của thiếu tá công an Nguyễn Hồng Sơn (nghệ sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn đảm nhận), người đã chấp nhận hy sinh thân mình, thậm chí, tự đưa bản thân vào con đường nghiện ma túy để thâm nhập hang ổ tội phạm xuyên quốc gia.

Không gục ngã ca ngợi bản lĩnh “thép” của người chiến sĩ công an nhân dân trong phá án

Không gục ngã ca ngợi bản lĩnh “thép” của người chiến sĩ công an nhân dân trong phá án

Khi chuyên án thành công, Sơn lại đối diện với sự nghi ngờ, kỳ thị và bị đẩy ra khỏi ngành. Tình yêu tan vỡ, xã hội quay lưng, nhưng Sơn vẫn không gục ngã. Anh quyết tâm làm lại từ đầu, tiếp tục góp sức vào một vụ án lớn khác và được minh oan.

Hành trình ấy không chỉ là sự khẳng định phẩm chất mưu trí, gan dạ của người chiến sĩ công an mà còn là câu chuyện lay động về ý chí vượt lên nghịch cảnh, về niềm tin vào điều thiện ngay cả khi gặp nhiều biến cố.

Tiếp nối tinh thần tôn vinh người chiến sĩ công an, vở diễn Nhân tình (tác giả: Chu Thơm, đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu) mang đến góc nhìn nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu sắc.

Lấy bối cảnh đời thường, vở diễn tập trung vào nữ cảnh sát Thúy (nghệ sĩ Ngọc Anh đảm nhận) trong hành trình điều tra phá án. Không phải bằng súng hay pha hành động kịch tính, Thúy lựa chọn con đường thầm lặng, tận dụng “thế trận lòng dân” để lần ra sự thật, giải oan cho người bị vu khống, từ đó, phơi bày tội ác của những kẻ có thế lực, trong đó có con trai một nữ đại gia.

Qua đó, tác phẩm không chỉ khắc họa chân dung người nữ công an thông minh, kiên cường, mà còn mở ra một bức tranh xã hội đa chiều, nơi công lý phải vượt qua những rào cản vô hình để được sáng tỏ.

Nhân tình khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân giữa đời thường, gần gũi và đầy nhân văn

Nhân tình khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân giữa đời thường, gần gũi và đầy nhân văn

Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội, đại tá, NSƯT Lê Thị Mai Phương cho biết, dù khai thác hai phương diện khác nhau nhưng cả hai vở diễn đều có chung một điểm gặp: ca ngợi phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong thời bình. Đó là sự mưu trí, dũng cảm, giàu lòng nhân ái và luôn lấy sự bình yên của nhân dân làm lẽ sống.

Sự kết hợp giữa chất chính luận và tính nhân văn giúp hai vở kịch không chỉ truyền tải thông điệp sâu sắc mà còn dễ dàng chạm đến cảm xúc người xem.

Đổi mới để “chạm” đến khán giả trẻ

Đề tài người chiến sĩ công an nhân dân vốn mang màu sắc chính luận, dễ khô cứng nếu tiếp cận theo lối mòn tuyên truyền một chiều.

Không thể chỉ đơn thuần kể lại chiến công hay xây dựng hình ảnh chiến sĩ mẫu mực theo kiểu “bất khả chiến bại”, sân khấu hôm nay cần mở ra những câu chuyện đời thực, khai thác chiều sâu tâm lý, bản lĩnh nghề nghiệp và cả những giằng xé nội tâm của người chiến sĩ trong thời bình.

Tác giả vở kịch Nhân tình, nhà viết kịch Chu Thơm cho biết, người chiến sĩ công an ngày nay ít khi phải rút súng, bởi trong tâm họ luôn mang sứ mệnh bảo vệ nhân dân bằng trí tuệ, sự tỉnh thức và trách nhiệm.

Khách mời và khán giả tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ của Nhà hát Kịch nói Quân đội

Khách mời và khán giả tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ của Nhà hát Kịch nói Quân đội

Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh, mạng xã hội hỗn loạn thông tin, công an không chỉ đối mặt với tội phạm mà còn phải vượt qua những áp lực vô hình từ dư luận, định kiến xã hội, thậm chí cả "thuật toán" của mạng xã hội làm lệch hướng nhận thức.

“Chính vì vậy, khi viết Nhân tình, tôi hướng đến lớp khán giả trẻ, những người nhạy cảm với xu hướng, thích sự mới lạ, quen tiếp nhận thông tin qua công nghệ. Vở diễn không ồn ào, nhưng phải có chất đời, có chiều sâu và gần gũi. Đó là cách đổi mới sân khấu, để truyền tải hình ảnh người chiến sĩ công an không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn thấu tình, đạt lý, sống giữa dân và vì dân”, nhà viết kịch Chu Thơm bày tỏ.

Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội, đại tá, NSƯT Lê Thị Mai Phương cho rằng, việc tham gia Liên hoan lần này với hai vở diễn là cơ hội để các nghệ sĩ của Nhà hát tiếp tục lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đến công chúng.

“Dù không phải là đề tài “sở trường” của các nghệ sĩ, nhưng với đặc thù đều thuộc lực lượng vũ trang, việc hóa thân vào các vai diễn chiến sĩ công an cũng mang lại nhiều cảm hứng và sự thăng hoa cho nghệ sĩ của Nhà hát Kịch nói Quân đội.”

NSƯT Lê Thị Mai Phương cũng nhấn mạnh, sân khấu hôm nay cần thay đổi cách tiếp cận đề tài chiến sĩ công an: không khuôn mẫu, không lý tưởng hóa một chiều, mà phải chạm đến đời sống, khắc họa người chiến sĩ công an có nội tâm, có trăn trở, có lựa chọn và cả sự hy sinh.

Việc tham gia Liên hoan cũng là dịp để các đơn vị nghệ thuật cùng chung tay đổi mới cách thể hiện đề tài người chiến sĩ công an nhân dân mang hơi thở thời sự và cảm xúc đời thường đến gần hơn với công chúng trẻ.

Đó không chỉ là bước tiến của sân khấu, mà còn là cây cầu kết nối để thế hệ hôm nay hiểu và yêu quý hơn hình tượng người chiến sĩ công an giữa thời bình.

THANH MAI

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/no-luc-dua-hinh-tuong-chien-si-cong-an-nhan-dan-den-gan-cong-chung-147309.html