Những người 'kể chuyện về Bác' ở di tích Dục Thanh
Giữa không gian Khu di tích Dục Thanh, nơi mỗi hiện vật lặng lẽ ghi dấu lịch sử, những thuyết minh viên âm thầm đứng bên cạnh dòng khách tham quan, ngày ngày cần mẫn kể chuyện quá khứ. Không phô trương, không ồn ào, họ trở thành sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, để qua từng câu chuyện, hình ảnh, tư tưởng và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên gần gũi, thấm sâu trong lòng mỗi người khi đến với di tích Dục Thanh.

Chị Nguyễn Thị Thu Nga giới thiệu cho du khách những hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ được trưng bày tại triển lãm ảnh ở Trường Dục Thanh
Truyền cảm xúc qua từng lời kể
Những ngày cuối năm, tuyến đường Trưng Nhị (phường Phan Thiết) dẫn vào Khu di tích Dục Thanh, từ sáng sớm đến giữa trưa, luôn chật kín các đoàn xe nối nhau đổ về. Xe chở học sinh, cán bộ, chiến sĩ, người dân từ nhiều nơi đến, tạo nên một nhịp điệu vừa tất bật, vừa trang nghiêm nơi di tích.
Sau hành trình dài, cộng với cái nắng hanh hao của xứ biển, không ít du khách bước đi vội vã, gương mặt còn vương nét mệt mỏi. Thế nhưng, khi giọng nói của thuyết minh viên khu di tích cất lên, chậm rãi, trầm ấm, khiến dòng người dường như chững lại. Những bước chân chậm hơn, ánh nhìn lắng xuống, và cái nắng ban trưa cũng như dịu đi giữa không gian lịch sử ấy.
“Trước khi bắt đầu hành trình 30 năm bôn ba tìm đường giải phóng dân tộc, thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã dừng chân dạy học tại Trường Dục Thanh, từ tháng 9/1910 - tháng 2/1911. Ngôi trường mang tên Dục Thanh, với ý nghĩa giáo dục thanh niên lòng yêu nước, hưởng ứng và truyền bá tư tưởng của phong trào Duy Tân…”. Giữa không gian yên tĩnh của Khu di tích Dục Thanh, giọng thuyết minh trầm ấm của chị Nguyễn Thị Thu Nga - Trưởng Phòng Nghiệp vụ thuyết minh Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng, vang lên chậm rãi, dẫn dắt dòng người lắng lại. Từ gian trưng bày này sang không gian văn hóa khác, bước chân du khách trở nên trật tự, trang nghiêm hơn. Mỗi câu chuyện về Bác được kể không chỉ bằng kiến thức lịch sử, mà còn bằng sự trân trọng và cảm xúc chân thành, khiến những mốc thời gian tưởng chừng xa xôi trở nên gần gũi, sống động.
“Công việc của chúng tôi không chỉ là đọc lại tài liệu. Mỗi ngày đứng trước di tích, trước chân dung Bác, những người làm thuyết minh luôn tự nhắc mình phải kể sao cho đúng, cho đủ, để người nghe cảm nhận được tấm lòng của Bác đối với dân, với nước”, chị Nguyễn Thị Thu Nga bộc bạch.
Gắn bó với công việc suốt 25 năm, chị Nga không còn nhớ mình đã đón tiếp bao nhiêu đoàn khách, từ trong nước đến quốc tế về thăm trường, viếng Bác. Thế nhưng, với mỗi đoàn khách, cách kể chuyện lại khác nhau. Người làm thuyết minh phải lắng nghe, quan sát, để chọn cách diễn đạt phù hợp, khơi dậy cảm xúc nơi người nghe.
Chúng tôi mong rằng, sau mỗi chuyến tham quan, mỗi người rời đi không chỉ nhớ về hiện vật, mà còn mang theo trong lòng một câu chuyện, một bài học từ cuộc đời của Bác.
Chị Nguyễn Thị Thu Nga.
Với các đoàn người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, câu chuyện được kể súc tích hơn, xen những mẩu chuyện đời thường để dễ cảm, dễ nhớ. Với học sinh, giọng kể trở nên gần gũi, nhiều tương tác hơn. Còn với du khách quốc tế, từng câu chữ đều được chọn lọc kỹ lưỡng, sao cho có thể truyền tải tinh thần Việt Nam, con người Việt Nam và tình cảm của thế hệ hôm nay dành cho vị lãnh tụ kính yêu.
Gắn bó với công việc hơn 13 năm tại bảo tàng, chị Lê Thị Phương Thảo chia sẻ rằng, đã nhiều lần bắt gặp những ánh mắt lặng đi, những cái cúi đầu trang nghiêm của du khách khi lắng nghe câu chuyện về những năm tháng Bác Hồ sống giản dị tại Phan Thiết, về tình cảm Người dành cho học trò và người dân nghèo vùng quê biển.
Chị nói, nhìn ánh mắt của các bác, các chú, các em nhỏ lúc ấy, những người làm thuyết minh tin rằng câu chuyện về Bác đã thực sự chạm đến trái tim người nghe. Và cũng chính trong những khoảnh khắc lặng im ấy, chị cảm nhận rõ nhất ý nghĩa của công việc mình đang gắn bó mỗi ngày.

Người dân từ trong và ngoài tỉnh xem triển lãm tranh về cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lan tỏa tình yêu và học tập theo Bác
Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật, mà còn là không gian giáo dục lịch sử, tư tưởng cho nhiều thế hệ. Trong không gian ấy, các thuyết minh viên chính là cầu nối quan trọng, thổi “hồn” vào từng gian trưng bày bằng lời kể mộc mạc, chân thành. Mỗi câu chuyện về Bác không chỉ để người nghe hiểu lịch sử, mà còn là dịp để mọi người tự soi, nhắc nhở về lối sống, về đạo đức, sự giản dị, khiêm nhường và tận hiến.
Đến thăm Trường Dục Thanh, cựu chiến binh Nguyễn Văn Thành (tỉnh Bắc Ninh) xúc động chia sẻ rằng, những câu chuyện về Bác, qua giọng thuyết minh mộc mạc, chân thành, đã giúp ông và các đồng đội hiểu rõ hơn những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời cách mạng của vị lãnh tụ kính yêu. Chính điều đó khiến chuyến hành trình về nguồn của đoàn trở nên sâu lắng và ý nghĩa hơn.
Theo ông Trần Minh Khoa, Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng, hiện nay, Nhà trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh đang lưu giữ và trưng bày hơn 1.000 hiện vật, hình ảnh về quê hương, gia đình, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Riêng tại Khu di tích Trường Dục Thanh, bên cạnh các hiện vật được phục dựng, vẫn còn 4 hiện vật gốc được bảo quản tại chỗ, gồm bộ ván, án thư, thang gỗ và tủ đứng.
Chính sự hiện diện của những hiện vật nguyên gốc ấy, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác đón tiếp và thuyết minh. Vì vậy, đội ngũ thuyết minh viên không ngừng tự học, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống, để mỗi chuyến tham quan không chỉ là một cuộc dạo bước qua di tích, mà là hành trình chạm đến chiều sâu lịch sử.
Bằng kiến thức, cảm xúc và sự tận tâm, 5 thuyết minh viên đang công tác tại bảo tàng vẫn lặng lẽ miệt mài với công việc “kể chuyện Bác Hồ”, kể cả trong những ngày lễ, tết, bằng ngọn lửa của niềm tự hào nghề nghiệp. Bên cạnh nhiệm vụ thuyết minh, họ còn tham gia sưu tầm tư liệu, bảo quản và gìn giữ hình ảnh, hiện vật lịch sử.
Cứ thế, lớp người đi trước dìu dắt lớp người đi sau, nối tiếp hành trình truyền tải đến du khách hình ảnh một vị vĩ nhân gần gũi. Để từ đó, lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa bền bỉ trong trái tim mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.
Năm 2025, Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng đón gần 135.000 lượt khách đến tham quan, viếng Bác, trong đó có 608 khách quốc tế.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhung-nguoi-ke-chuyen-ve-bac-o-di-tich-duc-thanh-413749.html











