Những ngôi nhà thắm tình quân dân
Băng rừng, vượt suối chở nguyên vật liệu, từng tiểu đội chia nhau về bản làng giúp dân xây nhà; tiếng hò nhau đào móng, dựng cột, lợp ngói từ tờ mờ sáng,… Đó là những hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 750, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các xã phía Bắc của tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 750 giúp đỡ gia đình ông Lường Văn Biên, thôn An Phát, xã Thanh Mai, xây nhà mới.
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên về tăng cường lực lượng giúp nhân dân địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát, từ ngày 11/7/2025, Trung đoàn Bộ binh 750 đã cử hơn 120 cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các xã: Nà Phặc, Yên Phong, Quảng Bạch, Thanh Mai, Thượng Quan, Bạch Thông, Bằng Thành, Nghiên Loan, Phong Quang…
Với phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám địa bàn, bám đơn vị, bám đối tượng; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc), những người lính Cụ Hồ đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc của nhân dân.
Trung tá Đàm Việt Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 750, cho biết: Ngay sau khi có chỉ đạo từ trên, Trung đoàn đã điều động tối đa lực lượng từ cán bộ chỉ huy Trung đoàn đến chiến sĩ, dồn lực cho nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Quá trình thực hiện luôn quán triệt cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm sức khỏe và an toàn tuyệt đối, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 750 vận chuyển vật liệu, hỗ trợ người dân các xã phía Bắc làm nhà mới.
Gia đình ông Thào A Tu, dân tộc Mông, ở thôn Ngảm Váng, xã Bằng Thành, có 5 nhân khẩu, thuộc diện hộ nghèo. Nhiều năm nay gia đình sinh sống trong ngôi nhà tạm dựng bằng ván gỗ đã mục nát từ lâu.
Ngay sau khi được xét duyệt trong diện được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng làm nhà mới, gia đình ông quyết định di rời sang một vị trí khác, dựng nhà mới rộng rãi, kiên cố và an toàn. Quá trình làm nhà mới, gia đình ông Tu được các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 750, cùng lực lượng ở xã hỗ trợ dỡ nhà, láng nền, vận chuyển cột gỗ, mái tôn…
Ngắm nhìn ngôi nhà sắp hoàn thành, ông Thào A Tu không giấu nổi vui mừng: Được Đảng, Nhà nước, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 750 đến giúp đỡ dựng nhà, gia đình tôi vui lắm, vì sắp được ở nhà mới rồi, không còn lo đất sạt xuống nhà nữa. Từ nay chỉ việc lo làm ăn phát triển kinh tế thoát nghèo thôi.
Gần một tháng qua, Trung đoàn Bộ binh 750 đã huy động hơn 1.495 ngày công bộ đội phối hợp với các lực lượng của các xã giúp đỡ được 47 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn về nhà ở, hộ gia đình chính sách. Trong đó, đã và đang xây dựng 29 căn nhà mới, sửa chữa 18 ngôi nhà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã phía Bắc của tỉnh.
Có nhiều gia đình sinh sống trên núi cao, đường dốc, hẹp, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn phải mang vác từng viên gạch, từng bao xi măng, từng tấm tôn đến điểm xây nhà, được chính quyền, Nhân dân cảm phục, đánh giá cao.
Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ giúp người dân xây dựng, chung sức đồng lòng, hăng say lao động với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc đã tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Đây cũng là nguồn động viên thiết thực nhất để người dân bám đất, bám bản, góp phần xây dựng quê hương.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202508/nhung-ngoi-nha-tham-tinh-quan-dan-30d5f7e/