Những gương sáng cho đội viên noi theo

Tuy mỗi người một hoàn cảnh, cá tính, ước mơ nhưng Trần Anh Phương Dung, Hồ Thị Lũy, Nguyễn Thị Trinh đều là những tấm gương sáng cho đội viên noi theo. Với sự nỗ lực vượt bậc, các em vừa chỉ huy đội giỏi vừa có thành tích học tập xuất sắc.

Hiện thực hóa ước mơ

Nhắc tới Trần Anh Phương Dung (sinh năm 2009), Liên đội trưởng Trường Tiểu học Hàm Nghi, thành phố Đông Hà, nhiều người nhớ ngay đến hình ảnh cô bé xinh xắn, thông minh, có nhiều tài lẻ. Ít ai biết, để trở thành liên đội trưởng, Dung đã nỗ lực rất nhiều.

Em Trần Anh Phương Dung trao đổi với giáo viên tổng phụ trách đội ý tưởng về các hoạt động sắp tới. Ảnh: T.L

Từ khi vào học Trường Tiểu học Hàm Nghi, Dung đã ấp ủ ước mơ trở thành liên đội trưởng. Trước đó, thấy các anh chị làm công tác đội đi trước rất năng động, giỏi giang nhờ tôi luyện qua hoạt động, phong trào nên Dung muốn được thử sức. Để thực hiện ước mơ, em luôn nỗ lực học tập; rèn luyện kỹ năng; tổ chức nhiều hoạt động hay cho các bạn tham gia… Dần dần, Dung được mọi người biết đến với nhiều nét ưu tú: Một học sinh xuất sắc, một MC nhí, một vũ công nhỏ tuổi đầy tiềm năng… Dung từng giành nhiều giải cao trong các cuộc thi dance sport.

Năm lớp 4, ước mơ trở thành liên đội trưởng mà Dung ấp ủ trở thành hiện thực. Buổi đầu, Dung khá lo lắng bởi trong liên đội có rất nhiều bạn giỏi giang, tài năng và rất cá tính. Đó là thuận lợi nhưng cũng chính là thử thách đối với việc tổ chức hoạt động, phong trào. Dung “gỡ khó” bằng cách lắng nghe ý kiến của đội viên; chia sẻ kiến thức, kỹ năng cho các bạn; tổ chức những sân chơi thú vị, bổ ích; giúp đỡ bạn nghèo… Nhờ thế, các đội viên trong liên đội đều yêu quý Dung. Cô giáo Lê Thị Thúy Sơn, Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Hàm Nghi cho biết: “Liên đội Trường Tiểu học Hàm Nghi được đánh giá là liên đội mạnh của tỉnh. Thành quả ấy có được một phần nhờ vào sự đóng góp của Dung. Em luôn khiến thầy cô và các bạn yên tâm, tin tưởng trong mọi công việc”.

Đối với Dung, công tác đội không chỉ là ước mơ mà còn là đam mê. Mỗi lần tổ chức hoạt động, phong trào nào đó, Dung quên hết mọi vất vả. Em đang tiếp tục nỗ lực để vươn lên trong công việc, xứng đáng là chỉ huy đội giỏi.

Trưởng thành cùng đội

Hồ Thị Lũy (sinh năm 2005) có lẽ không bao giờ quên ngày được thầy cô và các bạn ở Trường THCS Húc, huyện Hướng Hóa bầu mình làm liên đội trưởng. Hôm ấy, Lũy cảm thấy con đường vượt đèo núi từ trường trở về nhà gần hơn. Nghe tin vui, ba và mẹ ôm chầm lấy em. Thực ra, bấy giờ, ba mẹ Lũy đều chưa hiểu rõ về trọng trách con gái mình được giao. Thế nhưng, cả hai đều chắc chắn nó có ý nghĩa đặc biệt đối với Lũy.

Em Hồ Thị Lũy chăm chỉ đọc sách để học hỏi thêm nhiều điều bổ ích. Ảnh: T.L

Hai năm trôi qua kể từ ngày nhận trọng trách Liên đội trưởng Trường THCS Húc, Lũy đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô bé vùng cao không còn hồi hộp mỗi lần đứng trước đám đông thuyết trình. Em cũng không còn gặp khó khăn khi vận động các bạn tham gia các hoạt động tập thể. Mỗi khi hay tin đội viên nào đó gặp khó khăn, Lũy chủ động trò chuyện, chia sẻ và cùng thầy cô, bạn bè tìm cách giúp đỡ.

Không chỉ là liên đội trưởng gương mẫu, Lũy còn nêu gương sáng hiếu học. Mặc dù hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng cô bé vùng cao vẫn chăm chỉ đèn sách. Nhiều năm liền, Lũy đạt danh hiệu học sinh giỏi. Vừa qua, em vinh dự đạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Lũy cũng mới nhận học bổng Vừ A Dính.

Vừa làm công tác đội giỏi, vừa có kết quả học tập tốt nên Hồ Thị Lũy sớm trở thành tấm gương sáng cho đội viên Liên đội Trường THCS Húc noi theo. Tuy nhiên, Lũy luôn tự nhủ bản thân phải nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của gia đình, thầy cô, bạn bè.

Vượt lên nghịch cảnh

Ba mẹ lần lượt qua đời vì tai nạn giao thông, em Nguyễn Thị Trinh (sinh năm 2005), Chi đội trưởng, lớp trưởng lớp 9A, Trường Tiểu học&THCS Thiện Thành, xã Hải Định, huyện Hải Lăng gặp vô vàn khó khăn. Thế nhưng, bằng nghị lực phi thường, cô bé mồ côi đã vươn lên nghịch cảnh để gặt hái nhiều quả ngọt.

Em Nguyễn Thị Trinh (ngồi giữa) chia sẻ kinh nghiệm học tập với bạn bè. Ảnh: T.L

Ba mẹ em Trinh đều là nông dân, không có điều kiện học hành đến nơi, đến chốn. Mong muốn lớn nhất của ông bà là đời các con phải giàu cái chữ hơn mình. Lúc còn sống, mỗi lần thấy con cầm tấm giấy khen về khoe, ba mẹ em rất mừng. Từ câu chuyện ấy, Trinh và chị gái luôn nhắc nhủ nhau nỗ lực học tập để hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ.

Thiếu đi vòng tay yêu thương, chăm sóc của ba mẹ nên việc học tập của em Trinh gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi mùa tựu trường là một mùa lo đối với cô học trò nhỏ. Trinh biết việc học tập của mình có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào. Điều đáng ghi nhận là càng khó khăn, Trinh càng vươn lên trong học tập, rèn luyện. Em là học sinh giỏi nhiều năm liền của trường. Mới đây, Trinh xuất sắc đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện.

Là “đầu tàu” của lớp, chi đội, em Nguyễn Thị Trinh luôn tổ chức, triển khai tốt các hoạt động mà nhà trường, liên đội đề ra. Đặc biệt, em tập trung xây dựng phong trào thi đua học tập để cùng các bạn gặt hái nhiều hoa điểm 10. Niềm vui lớn của Trinh là lớp, chi đội được đánh giá là tập thể vững mạnh. Trinh và các bạn luôn gắn bó, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=148764