Những giọt máu nghĩa tình của người lính Công an nhân dân

Những năm qua, cùng với phong trào hiến máu tình nguyện rộng khắp trên cả nước, phong trào hiến máu tình nguyện trong công an nhân dân (CAND) đã được tổ chức nhiều lần và nhân rộng với nhiều hoạt động phong phú, cụ thể, thiết thực, kịp cứu sống người bệnh.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện”, Bộ Công an đã phát động phong trào ‘’Hành trình giọt máu nghĩa tình” nhằm kêu gọi hiến máu tình nguyện trong lực lượng CAND. Trong lễ phát động, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an chia sẻ, ngoài việc tiếp tục thực hiện các công điện, mệnh lệnh chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh trấn áp tội phạm và phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng CAND cũng cần tích cực tham gia các hoạt động xã hội; đồng thời với nghĩa cử cao đẹp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, hăng hái tình nguyện tham gia hiến máu cứu người. Tất cả lực lượng công an các đơn vị, địa phương động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện. Mỗi công an địa phương phấn đấu tình nguyện hiến hơn 1.000 đơn vị máu, trong đó riêng hai đơn vị là Công an TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mỗi đơn vị hiến 5.000 đơn vị máu, đặc biệt chú trọng nhóm máu hiếm...

Lời kêu gọi đã được toàn thể các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND hưởng ứng nhiệt tình. Ghi nhận tại các buổi hiến máu tình nguyện trong lực lượng CAND cho thấy, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia đều chung một khí thế, một tinh thần trách nhiệm cao vì cộng đồng. Có những người mới hiến máu tình nguyện lần đầu, nhưng cũng có những chiến sĩ công an tham gia hiến máu đã hàng chục lần. Thượng úy Nguyễn Thành Công, Trung đội Cảnh sát đặc nhiệm, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Ðắk Lắk đã tham gia hiến máu hơn 30 lần, trong đó, không ít lần trực tiếp hiến máu cho người bệnh đang cấp cứu, góp phần cứu sống nhiều trường hợp trong tình trạng nguy kịch. Những nghĩa cử cao đẹp của Trung úy Công là tấm gương cho nhiều chiến sĩ trẻ học tập, hăng hái tham gia hiến máu để “hành trình giọt máu nghĩa tình” thắp lên niềm hy vọng cho những người bệnh đang chờ nguồn máu tiếp ứng tại các bệnh viện.

Ðáng chú ý, trong những ngày phát động lực lượng CAND tham gia hiến máu vừa qua, một câu chuyện đẹp và ý nghĩa đã lan tỏa trong lực lượng CAND. Sự việc chị Thào Thị Dy (SN 1994, trú tại bản Hua Ngáy, xã Pá Lồng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La trong tình trạng mất máu nhiều, nguy hiểm đến tính mạng, cần truyền gấp bốn đơn vị máu, chị Dy lại thuộc nhóm máu hiếm. Khi đó lượng máu dự trữ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La đang thiếu, gia đình chị Dy không có ai cùng nhóm máu với chị. Trong lúc cả gia đình đang tuyệt vọng, không biết trông cậy vào ai để hiến máu thì đồng chí Thiếu úy Vàng Ly Công, cán bộ Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La để hiến máu truyền cho chị Thào Thị Dy, kịp thời cứu chị vượt qua cơn nguy hiểm. Trước những nghĩa cử cao đẹp kể trên, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã có thư khen gửi tới hai đồng chí Vàng Ly Công và Nguyễn Thành Công. Trong thư, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh, hành động của hai đồng chí đã thể hiện bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ CAND, vì nhân dân phục vụ, mang tính nhân văn cao cả, là những chiến sĩ tiên phong, đi đầu hưởng ứng, thực hiện lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhân Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” và Thư gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện của Bộ trưởng Công an.

Có thể nói, phong trào “hành trình giọt máu nghĩa tình” của lực lượng CAND vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm thiêng liêng của người chiến sĩ công an đối với nhân dân và các đồng chí, đồng đội của mình trong bối cảnh lượng máu dự trữ đang rất khan hiếm. Ðồng thời, cũng là hoạt động gắn liền với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất cách mạng của người chiến sĩ công an, những người luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động nhân đạo, sẵn sàng vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

LÊ TÚ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44238602-nhung-giot-mau-nghia-tinh-cua-nguoi-linh-cong-an-nhan-dan.html