Những điều chưa biết về Chuyên án QT324

Với Chuyên án QT324, nhờ quá trình điều tra tỉ mỉ, thận trọng, dự báo chính xác về đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP Quảng Trị đã bắt giữ được 'lô hàng ma túy khủng' của 'ông trùm' đến từ Thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP trao thưởng cho lực lượng tham gia Chuyên án QT324. Ảnh: Trúc Hà

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP trao thưởng cho lực lượng tham gia Chuyên án QT324. Ảnh: Trúc Hà

Khoảng đầu tháng 3/2024, thông qua các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin từ cơ sở cung cấp, các trinh sát Phòng PCMT&TP, BĐBP Quảng Trị nắm được thông tin về việc tồn tại một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Thủ đô Viêng Chăn vào Việt Nam qua khu vực biên giới các tỉnh miền Trung. Ma túy sẽ được cất giấu, ngụy trang kín đáo trên các phương tiện vận tải qua, hoặc gùi cõng qua các đường tiểu mạch, sông suối biên giới để vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, trinh sát vẫn chưa xác định rõ được loại phương tiện và đường di chuyển của nhóm đối tượng. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo Phòng PCMT&TP triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ hoạt động của đối tượng; đồng thời báo cáo Cục PCMT&TP BĐBP và đề xuất xác lập Chuyên án QT324 đấu tranh, triệt phá đường dây xuyên quốc gia này.

Sáng sớm ngày 30/3/2024, Ban Chuyên án nhận được tin các đối tượng sẽ tổ chức giao nhận ma túy tại thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong ngày. Nhận định tình huống nghiệp vụ đã đến, Ban Chuyên án nhanh chóng tổ chức họp, triển khai kế hoạch, phân công, bố trí, sử dụng lực lượng để đánh bắt. Sau 10 giờ kiên trì giám sát, vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 30/3/2024, lực lượng đánh án dừng và kiểm tra chiếc xe khả nghi hiệu Toyota Hiace màu trắng, biển số Lào 6689 chở 9 du khách (5 nam, 4 nữ) người Lào, tại km 73+200 thuộc thôn Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa. Kết quả, lực lượng đánh án phát hiện trên xe có 100kg ma túy dạng đá được cất giấu vào các hầm kín gia cố trên nóc xe.

Sau quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, 4 người phụ nữ không biết, không liên quan đến số ma túy trên xe. Danh tính 5 đối tượng nam, gồm: Lembi Kingvannouvong (sinh năm 1999), Sisamout Simomboun (sinh năm 1996), Tik Xayasane (sinh năm 1997), Sengphet Keonouvong (sinh năm 1986), cùng trú tại bản Na Phong, huyện Pakkading, tỉnh Bolikhamxay, Lào và Sengphet Keosevan (sinh năm 1996), trú tại bản Muongcham, huyện Xaychamphon, tỉnh Bolikhamxay. Ban Chuyên án QT423 cũng xác định, Tik Xayasane là “kẻ chịu trách nhiệm chính” cho “chuyến hàng”. Theo đó, năm 2023, Tik được một người đàn ông Lào, tên Vôông (ở Thủ đô Viêng Chăn) thuê làm phiên dịch cho khách đi du lịch ở Việt Nam. Thế nhưng, sau vài lần thì Tik phát hiện ra, những chiếc xe chở khách du lịch thực sự là chở ma túy đi tiêu thụ. Thấy “công việc” dễ dàng, lại được trả công 30-40 triệu kíp mỗi lần, Tik đã không ngại ngần nhận lời vận chuyển ma túy cho người đàn ông tên Vôông với phương thức như trên.

Khi nhận về số ma túy bị bắt giữ vào ngày 29/3/2024, Tik cho biết, trước đó 2 ngày, người đàn ông tên Vôông gọi điện nói chuẩn bị đi Việt Nam giao “hàng”. Tối hôm sau, Tik gọi điện cho Lembi Kingvannouvong nói lái xe màu trắng 16 chỗ chở mình cùng 3 người bạn nam, gồm Sengphet Keosevan, Sengphet Keonouvong, Sisamout và 4 người nữ (Tik rủ đi nhằm đóng giả cặp đôi đi du lịch) đi Việt Nam. Khi đến thị trấn Lạc Sao (tỉnh Bolikhamxay), Tik thuê nhà nghỉ cho 9 người nghỉ lại qua đêm ở đây. Sáng sớm ngày 29/3/2024, Tik nói với 8 người cùng đi là mình đi về cửa khẩu Namphao để qua Việt Nam trước, mọi người đi sau. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Tik làm được thủ tục xuất cảnh rồi đi bộ đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Sau khi nhập cảnh được vào Việt Nam, Tik gọi điện thoại cho Sengphet Keonouvong nói mình đang đợi ở quán ăn ở thành phố Hà Tĩnh. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Lembi lái xe chở theo 7 người đến đón Tik rồi điều khiển xe hướng về tỉnh Quảng Trị. Khi xe đi đến thành phố Đông Hà, cả nhóm đi ăn, đi siêu thị mua 5 túi xách (để phục vụ giao ma túy) và nghỉ tại một nhà nghỉ gần công viên Fidel. Đến khoảng 9 giờ sáng ngày 30/3/2024, Tik nhận được cuộc gọi điện thoại của một người đàn ông Việt Nam (nhưng sử dụng sim Lào) nói có đưa “hàng” lên thị trấn Lao Bảo được không. Tik trả lời sợ không an toàn. Nghe vậy, người đàn ông tắt máy. Chờ đến đầu giờ chiều, không thấy người đàn ông Việt Nam liên lạc lại, Tik cho xe đi ra phía Bắc. Khi đến huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) thì người đàn ông Việt Nam lại tiếp tục gọi hỏi liệu có giao hàng được không. Mặc dù lo sợ, nhưng nghĩ đến việc đã mất công sang đến được Quảng Trị, giờ để “hàng quay đầu” thì không có 30 triệu kíp tiền công nên Tik đánh liều bảo lái xe quay lại Quảng Trị. Thật không ngờ, nỗi lo sợ của Tik đã thành sự thật. Lời khai của 4 đối tượng Lembi Kingvannouvong, Sisamout Símomboun, Sengphet Keonouvong và Sengphet Keosevan cũng trùng khớp với lời khai của Tik Xayasane.

Các đối tượng và tang vật bị bắt giữ trong Chuyên án QT324. Ảnh: Trúc Hà

Các đối tượng và tang vật bị bắt giữ trong Chuyên án QT324. Ảnh: Trúc Hà

Tik Xayasane cũng khai nhận, đây không phải là lần đầu tiên, y vận chuyển ma túy từ Lào sang Việt Nam với phương thức đóng giả khách du lịch. Trước đó, ngày 4/2/2024, lần thứ nhất, Tik cùng LemBi, Sisamout và 2 người con gái vận chuyển ma túy qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo giao ma túy tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Lần 2, ngày 29/2/2024, Tik cùng Sisamout và một số “nhân vật phụ” vận chuyển ma túy qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến giao ma túy tại thành phố Đồng Hới. Lần 3, ngày 20/3/2024, Tik cùng Sisamout (cũng có phụ nữ đi cùng) vận chuyển ma túy qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo giao ma túy tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo Đại tá Lê Phước Chiến, Trưởng phòng PCMT&TP, BĐBP Quảng Trị, Phó Trưởng ban Chuyên án QT324, đây là chuyên án điển hình, bắt 5 đối tượng người nước ngoài, thu giữ số lượng ma tý lớn nhất từ trước tới nay tại tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt, lần đầu tiên, lực lượng chức năng phát hiện ra phương thức mới - đóng giả khách du lịch, “phẫu thuật” xe ô tô để cất giấu ma túy với số lượng đặc biệt lớn. Từ kết quả đấu tranh khai thác mở rộng các đối tượng trong Chuyên án QT324, Cục PCMT&TP BĐBP phối hợp với Cục Cửa khẩu BĐBP và các đơn vị trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào xác lập Chuyên án A424p. Trải qua 6 chuyên án thành phần, đến nay, lực lượng đánh án đã thu giữ tổng cộng 634kg ma túy các loại.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc đã đạt được, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị, Đại tá Lê Phước Chiến (Trưởng phòng PCMT&TP, BĐBP Quảng Trị), Thiếu tá Cao Xuân Thương (Đồn Biên phòng Thuận, BĐBP Quảng Trị) vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì “vì đã lập chiến công xuất sắc đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhung-dieu-chua-biet-ve-chuyen-an-qt324-post490370.html