Nhức nhối tệ nạn ma túy vùng biên. Bài 2: Nhiều hệ lụy với cộng đồng

Trong những ngày thâm nhập thực tế tại các bản làng vùng biên thuộc huyện Hướng Hóa, chúng tôi biết được nơi đây ma túy có giá rất rẻ, chỉ vài chục ngàn đồng cho mỗi viên ma túy tổng hợp hiệu WY. Vì dễ tìm mua, thêm vào đó là kỹ năng sống và ý thức, trách nhiệm đối với gia đình, cộng đồng chưa cao nên nhiều thanh niên tuổi đời còn rất trẻ hay những người đàn ông trụ cột của gia đình đã sa chân lạc lối, để lại nhiều hệ lụy.

> Nhức nhối tệ nạn ma túy vùng biên. Bài 1: Ma túy len lỏi khắp các bản làng

 Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa tổ chức xét xử lưu động một vụ án ma túy tại xã Thuận để tăng tính cảnh báo, răn đe đối với tội phạm ma túy - Ảnh: TT

Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa tổ chức xét xử lưu động một vụ án ma túy tại xã Thuận để tăng tính cảnh báo, răn đe đối với tội phạm ma túy - Ảnh: TT

Đề cập đến tệ nạn ma túy ở vùng biên, các cán bộ biên phòng, công an và chính quyền địa phương đều đánh giá ma túy đang tác động rất tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an ninh biên giới quốc gia. Nhiều đàn ông còn trẻ, là trụ cột trong gia đình bỗng nhiên bỏ bê sinh kế, suốt ngày đàn đúm với bạn bè tập tành sử dụng rồi nghiện ma túy lúc nào không hay hoặc vướng vào tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Hệ lụy tất yếu xảy ra là không chỉ kinh tế gia đình sụt giảm, mâu thuẫn vợ chồng, con cái gia tăng mà nhiều gia đình còn “tan cửa, nát nhà”, kéo theo đó là làm phức tạp an ninh trật tự và đặt ra bài toán khó hơn cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển của cấp ủy đảng, chính quyền.

Ngôi nhà nhỏ của bà L.T.H. ở khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo cách trụ sở Công an thị trấn Lao Bảo không xa. Bước vào sân, chúng tôi bắt gặp một người đàn ông tóc hoa râm đang cặm cụi chăm sóc những chậu hoa giấy sặc sỡ đủ sắc màu. Bên trong nhà, bà H. tất tả lau chùi nhà cửa. Mặc dù đã ở độ tuổi xế chiều nhưng vợ chồng bà H. vẫn phải trồng và bán hoa giấy để mưu sinh. Ông bà sinh được 5 người con nhưng chỉ có một người con trai út độc nhất. Những tưởng về già sẽ được hưởng phúc nhưng ông bà không ngờ rằng, có một ngày đứa con trai út ông bà yêu thương và đặt nhiều kỳ vọng lại dính vào ma túy. Vừa nghe chúng tôi nhắc đến con trai, mắt bà H. đã nhòa lệ, mái tóc bạc trắng khẽ rung từng chặp theo mỗi tiếng nấc nghẹn. Bà H. kể: “Con trai tôi vốn hiền lành. Nó là con trai út nên cả nhà rất thương. Trước Tết Nguyên đán vừa rồi, con trai tôi bắt đầu bị bạn bè xấu rủ rê rồi nghiện ma túy lúc nào không hay. Khi lên cơn nghiện, nó thường xin tiền ba mẹ để đi mua thuốc. Khi không có tiền thì nó cáu gắt, nặng lời với những người trong nhà. Chúng tôi rất đau khổ! Nay con đi cai nghiện được chúng tôi cũng yên tâm phần nào. Gia đình tôi mong muốn các cơ quan chức năng có biện pháp trấn áp, xử lý tội phạm ma túy để ma túy không còn làm hại các gia đình khác nữa”. Tháng 7 vừa rồi, con trai bà H. được đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị trong thời gian 12 tháng.

Ở thôn Thuận 4, xã Thuận, ai cũng xót xa cho hoàn cảnh của chị Hồ Thị H. Chồng của chị H. bị bắt vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy vào tháng 4/2020. Trụ cột gia đình không còn, chị H một nách nuôi 5 đứa con thơ dại. Hôm chúng tôi cùng cán bộ Đồn Biên phòng Thuận đến thăm, chị H một tay bồng con trai út, tay khác quệt mũi cho đứa con thứ 2. Dưới ngôi nhà sàn đơn sơ, chật chội, 3 đứa trẻ mặt mũi lem luốc, áo quần rách rưới không đủ che thân khóc ré lên vì thấy người lạ. Chị H nói với chúng tôi: “Chồng tôi bị bắt vì ma túy. Nay gia đình nghèo lắm. Một mình tôi không sao nuôi nổi 5 đứa con vì không có việc làm. May mà có các chú bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương thường xuyên động viên, giúp đỡ nên gia đình tôi yên tâm hơn”.

Trung tá Nguyễn Dũng, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Thuận chia sẻ: “Chúng tôi chưa hình dung được trong những tháng ngày tới việc sinh hoạt rồi học hành của những đứa con của chị H. sẽ ra sao. Hiện nay trong điều kiện của mình, đơn vị vẫn thường đến thăm hỏi, hỗ trợ lương thực, thực phẩm để động viên gia đình. Phần lớn những trường hợp liên quan đến ma túy trên địa bàn đều đẩy gia đình mình vào tình cảnh như thế này”.

Theo chân một cán bộ phụ nữ xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, chúng tôi đến nhà của chị V.T.T.L ở thôn Nại Cửu. Chị L. sinh năm 1986, lấy chồng năm 2008. Vợ chồng chị có với nhau một người con trai, hiện đang học lớp 6. Năm 2016, chồng chị L. mất sau một vụ tai nạn giao thông. Nguyên nhân của vụ tai nạn là vì chồng chị sử dụng ma túy trước khi lái xe. “Sau khi chồng mất ít lâu, tôi bồng con về sinh sống với ông bà ngoại. Điều kiện kinh tế của ba mẹ tôi cũng khó khăn nên tôi chọn nghề buôn bán nhỏ để kiếm tiền nuôi con. Vất vả mấy cũng vượt qua được nhưng tôi chỉ day dứt một điều là vì ma túy mà con trai tôi phải sớm mồ côi cha”, chị L. nói.

Chị Võ Thị Thanh, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Thành cho biết, trên địa bàn xã hiện có khoảng 100 người sử dụng ma túy, trong đó khoảng 55 người có hồ sơ quản lý tại cơ quan chức năng. Vì ma túy mà nhiều gia đình trong địa phương ly tán. Nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn vì chồng nghiện ma túy. “Hiện trong xã có khoảng 10 trường hợp mẹ đơn thân nuôi con nhỏ vì chồng dính đến ma túy. Riêng tại thôn Nại Cửu có 2 trường hợp. Phụ nữ vốn chịu nhiều thiệt thòi, lấy phải người chồng nghiện ma túy làm kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ, thậm chí còn về đánh đập vợ. Nhiều phụ nữ không chịu được nên ly dị chồng. Có nhiều chị tuổi đời còn rất trẻ, đẹp nhưng không dám tái giá, họ chấp nhận ở vậy nuôi con. Ma túy đã phá tan hạnh phúc biết bao gia đình”, chị Thanh tâm sự.

Chủ tịch UBND xã Thuận Hồ A Dung cho biết: “Địa phương có 726 hộ, trong đó có 185 hộ nghèo, 85 hộ cận nghèo. Hầu hết các đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy đều có hoàn cảnh khó khăn. Chính quyền địa phương đang rất lo ngại tình trạng gia tăng số người sử dụng ma túy là thanh niên, là trụ cột trong nhiều gia đình bởi đã liên quan đến ma túy thì không còn lo nghĩ đến việc làm ăn. Điều này không chỉ tạo thêm rào cản cho phát triển kinh tế - xã hội mà làm phức tạp thêm an ninh trật tự bởi thời gian gần đây các vụ trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông, mâu thuẫn trong sinh hoạt ở cộng đồng đang có xu hướng tăng”. Đại úy Lê Đức Luận, Trưởng Công an xã A Dơi thông tin, hầu hết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn đều do các đối tượng sử dụng ma túy gây ra. Từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã điều tra, làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản do các đối tượng sử dụng ma túy thực hiện.

Một cán bộ Công an thị trấn Lao Bảo nói với chúng tôi: “Khi sử dụng ma túy, các đối tượng thường tụ tập hoạt động vào ban đêm, ban ngày thì ở nhà ngủ nên hầu hết đều không có việc làm ổn định. Khi lên cơn nghiện, các đối tượng phải xin tiền gia đình, cầm cố tài sản hoặc trộm cắp để có tiền mua ma túy thỏa mãn cơn nghiện. Vì vậy dễ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Chỉ tính riêng trộm cắp tài sản, từ đầu năm đến nay đơn vị đã phát hiện, xử lý 3 vụ do các đối tượng sử dụng ma túy thực hiện”.

Phó Chánh án TAND huyện Hướng Hóa Nguyễn Ngọc Huy thông tin: “Chỉ tính riêng trong 9 tháng của năm 2020, đơn vị đã xét xử 58 vụ án hình sự, trong đó có đến 29 vụ có liên quan đến ma túy. Cũng trong thời gian này đã xét xử 100 vụ ly hôn. Nguyên nhân ly hôn thì có nhiều, trong đó số vụ có liên quan đến người chồng sử dụng hoặc nghiện ma túy rồi bỏ bê việc làm ăn, thiếu quan tâm đến gia đình hay bạo hành vợ con chiếm tỉ lệ không nhỏ”.

Bài 3: Quyết liệt kéo giảm tội phạm, tệ nạn ma túy.

Huy Nam - Trần Tuyền

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=152136