Nhóm bạn thân ở Mỹ chụp một kiểu ảnh suốt 40 năm

Cứ cách 5 năm, 5 người bạn thân lại chụp ảnh kỷ niệm tại cùng địa điểm. Vị trí ngồi và cách tạo dáng không thay đổi, chỉ có gương mặt họ là già đi.

Năm 1982, tại hồ Copco, tiểu bang California, nhóm bạn gồm John Wardlaw, Mark Rumer-Cleary, Dallas Burney, John Molony and John Dickson cùng nhau chụp hình kỷ niệm. Sau đó, sự kiện này trở thành truyền thống kéo dài suốt 40 năm.

Cứ cách 5 năm, 5 người bạn lại tụ họp ở chốn cũ và dự định tiếp tục cho tới cuối đời, theo CNN.

Hoạt động ý nghĩa của họ được nhiều người biết đến từ 10 năm trước, sau khi một số báo đưa tin.

Cả nhóm vừa lưu lại tấm hình thứ 9 vào ngày 15/6. Tuy nhiên, vài thành viên lo lắng vì ông Burney phải chống chọi với căn bệnh ung thư.

5 thanh thiếu niên chụp ảnh tại hồ Copco năm 1982. Từ trái sang: John Wardlaw, Mark Rumer-Cleary, Dallas Burney, John Molony và John Dickson.

Ông John Dickson, sinh sống tại nơi 5 người bạn gặp nhau lần đầu, bày tỏ: “Chúng tôi sợ rằng chiếc ghế quen thuộc sẽ có một chỗ trống”.

Burney được phẫu thuật cắt bỏ khối u ở chân trái vào năm 2019. Giáo viên tiểu học này phải ngừng lên lớp khoảng 5 tháng.

“Tôi không còn khả năng chạy nhưng vẫn có thể đi lại bình thường”, ông nói thêm.

Kể từ bức ảnh cuối cùng vào năm 2017, nhóm bạn thân chưa từng có cuộc hội ngộ đầy đủ nào. Phần vì căn bệnh ung thư của Burney, phần do đại dịch Covid-19 khiến việc gặp gỡ trở nên khó khăn hơn.

40 năm một kiểu ảnh

Nhóm bạn thân tụ họp vào tối trước ngày chụp ảnh để thực hiện truyền thống 5 năm khác của họ: thưởng thức “món tacos của Wedge”.

Trong bữa ăn, 5 người bạn trò chuyện rôm rả và cùng nhau ngắm cảnh.

Giữa ngày 15/6, các thành viên cùng chỉnh lại tư thế và chờ máy ảnh ghi lại tấm hình kỷ niệm. Ai cũng giữ nguyên cách tạo dáng và ngồi theo đúng thứ tự như năm 1982.

Một chiếc mũ luôn được đặt trên đùi hoặc đầu gối của Rumer-Cleary. Molony cầm chiếc bình nhỏ. Tay phải của Burney được đặt ở phía bên phải đầu gối ông.

“Thật tuyệt khi được quay trở lại đây và biết rằng căn bệnh ung thư đã không thể phá hủy kế hoạch của chúng tôi”, Burney chia sẻ.

Ảnh chụp kỷ niệm của nhóm vào các năm 1987, 1992, 1997, 2002.

Năm người cho biết thêm rằng họ từng xuất hiện ở triển lãm về tình bạn tại một bảo tàng ở Đức. Trong cuốn tạp chí của Costco cũng xuất hiện hình ảnh nhóm bạn này.

Một lần nữa, bức ảnh của 5 người bạn lại được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Cả nhóm nhận được những lời khen ngợi.

Hiện, 4/5 người đều đã 59 tuổi, chỉ có Rumer-Cleary 58 tuổi.

Thành viên ít tuổi nhất nhóm nói rằng sự chú ý mà những tấm ảnh đem lại khá kỳ lạ. Đôi lúc, nhiều người lạ lại gần để hỏi chuyện ông.

Những ngày đầu tiên

Cả 5 người bạn thân đều là cựu học sinh trường Trung học Santa Barbara. Họ cùng nhau chụp bức ảnh đầu tiên của chuỗi hình nổi tiếng với chiếc máy ảnh tự động khi vẫn còn ở tuổi vị thành niên.

Những buổi gặp mặt của nhóm đều diễn ra tại cabin ở ven hồ Copco, do ông nội của Wardlaw dựng lên vào năm 1970.

Họ cùng câu cá, leo núi, làm tiệc nướng thịt, hái dâu làm bánh và trêu đùa cùng nhau suốt những năm qua.

5 thành viên cho biết họ sẽ duy trì truyền thống chụp ảnh nhóm cho đến cuối đời. Ảnh mới nhất của họ vào tháng 6.

Hiện nay, Dickson là người duy nhất còn sinh sống tại Santa Barbara. Tại đây, ông quản lý một trang web du lịch.

Molony hiện là nhiếp ảnh gia làm việc tại thành phố New Orleans. Rumer-Cleary đã nghỉ hưu và sinh sống tại thành phố Portland. Wardlaw là nhà làm phim và nhiếp ảnh gia ở thành phố Bend.

Còn Burney, cựu chiến binh không quân, hiện chuẩn bị bước vào năm thứ 23 của sự nghiệp giảng dạy ở phía Bắc bang California. Người chiến binh sống sót khỏi căn bệnh ung thư nay không còn lo lắng về sức khỏe, cũng như tương lai của những bức hình nhóm.

Việt Hà

Ảnh: John Wardlaw

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhom-ban-than-o-my-chup-mot-kieu-anh-suot-40-nam-post1327130.html