Nhớ lại tuổi thơ dữ dội với trò chơi đồ hàng 'thần thánh'

Chút gạo, ống lon sữa bò hay chút lá cây đã trở thành dụng cụ để những đứa trẻ ngày xưa tạo nên trò chơi đồ hàng chơi hoài không chán và nó đã trở thành ký ức khó quên nhất.

Những trò chơi tuổi thơ là một phần kí ức không bao giờ có thể quên với nhiều người cho dù thời gian trôi qua theo cách như thế nào. Những ngày xưa khi mạng xã hội chưa được "thai nghén", chẳng có game nọ game kia, những đứa trẻ chỉ có thể tìm ra ti tỉ những trò chơi khác bằng trí tưởng tượng tuyệt vời trong đó có trò chơi đồ hàng cực vui vẻ.

Trong sự tưởng tượng của trẻ thơ, trò chơi đồ hàng trở nên cực đơn giản nhưng đầy màu sắc, chỉ với những chiếc lá, mẩu gỗ, viên sỏi, mảnh sành, lon sữa bò mà những đứa trẻ có thể chơi cả ngày không chán. Chúng thành lập 1 gia đình nhỏ nơi có bố, mẹ, con để bắt đầu trò chơi.

Ngoài việc lập thành gia đình, các bạn trẻ còn có thể có thể hóa thân thành người bán hàng, diễn trò mua bán, rôm rả không khác gì ngoài chợ.

Những dụng cụ chơi đồ hàng có thể tìm quanh quẩn trong khu vườn của nhà mình, đó có thể là lấy một chút gạo trong thùng, đi hái lá giả vờ làm tiền, thái một ít lá con để làm đồ ăn hay thậm chí là đi bới đất để lấy mang về.

Sau này lớn lên, nhiều người nhớ lại trò chơi tuổi thơ này và tự đặt câu hỏi rằng không hiểu sao cái trò chơi ấy lại thu hút lũ trẻ con ngày xưa như thế, có thể chơi cả ngày, mặc cho đất cát bẩn thỉu, cho quần áo dính đầy nhựa cây, thậm chí là những trận đòn roi của bố mẹ chỉ vì quá bẩn hay trốn giờ ngủ trưa đi chơi.

Khi những bức ảnh về trò chơi đã đi vào tuổi thơ này được một tài khoản chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều dân mạng đã liên tiếp bình luận và chia sẻ về những kỷ niệm thời ấu thơ không thể quên ấy.

Nickname Minh Vũ chia sẻ rằng: "Ngày xưa, mình lấy vỏ hộp sữa ông thọ mang ra nấu cơm, mỗi đứa mấy hạt, còn đốt chuồn chuồn ngô xé thịt ăn. Ăn xong lấy xâu hạt bưởi mang đi đốt kiểu rước đèn. Có hôm đang lúi húi "vào bếp" thì bị mẹ cầm roi quất đau điếng và lại "cắp đít" chạy nhanh đi trốn".

Nickname Nguyễn Như Phượng cũng hào hứng tiếp lời kể: "Cào tường gạch làm cháo, lấy vỏ chai làm bát, đun chai nước bằng chai nhựa, rau bèo, rau muống có thể chế ra làm các món bánh. Mang cái bì đựng thóc của mẹ ra làm lều ở vườn và đòi ở đấy trú nắng trú mưa".

Những điều bình dị như thế của tuổi thơ với nhiều người có lẽ lại chính là món quà tuyệt vời trong cuộc đời mà mỗi khi mỏi mệt, ta có thể tìm về và sống lại với những hồi ức thuở xưa.

Lấy lá chuối, lá dừa và thân cây để dựng sạp bán hàng là điều mà không ít những bạn trẻ đã làm khi còn bé để bắt đầu trò chơi bán đồ hàng của mình.

Mời quý độc giả xem clip Tuổi Thơ Dữ Dội Và Những Trò Chơi Thời Thơ Ấu - Nguồn: Youtube

Thiên Anh

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/gioi-tre/nho-lai-tuoi-tho-du-doi-voi-tro-choi-do-hang-than-thanh-794276.html