Nhiều người giúp việc Indonesia, Philippines thiệt mạng trong vụ cháy

Indonesia và Philippines xác nhận nhiều lao động giúp việc cho các gia đình Hong Kong thiệt mạng, hàng chục người khác vẫn mất tích sau thảm họa cháy ở Wang Fuk Court.

 Nhiều người giúp việc gia đình mất bạn bè và phải sơ tán cùng chủ nhà. Ảnh: Scmp

Nhiều người giúp việc gia đình mất bạn bè và phải sơ tán cùng chủ nhà. Ảnh: Scmp

Theo Channelnewsasia, vụ hỏa hoạn bao trùm khu nhà ở Wang Fuk Court ở Tai Po đã cướp đi sinh mạng của 128 người, dự báo con số này còn tăng khi vẫn còn khoảng 200 người mất tích.

Hôm qua 29/11, Cơ quan chống tham nhũng Hong Kong bắt giữ ba người đàn ông trước đó bị cảnh sát tạm giữ với cáo buộc ngộ sát. Trong ngày tưởng niệm nạn nhân vụ cháy, cảnh sát an ninh quốc gia cũng bắt giữ một người đàn ông.

Nhiều lao động giúp việc từ Indonesia và Philippines cũng bị ảnh hưởng trong vụ cháy. Hong Kong hiện có khoảng 368.000 lao động giúp việc, chủ yếu là phụ nữ từ các nước châu Á thu nhập thấp, sống cùng chủ trong điều kiện chật hẹp.

Theo Scmp ghi nhận thông tin từ lãnh sự quán hai nước, Indonesia có 7 công dân thiệt mạng. Philippines xác nhận 1 người qua đời, ba người khác bị thương. Ít nhất 79 người Indonesia vẫn mất tích và nhiều người khác phải sơ tán cùng chủ nhà.

Phỏng vấn của Scmp với các nạn nhân sống sót, cùng lời kể của nhân chứng trên mạng xã hội, cho thấy những người giúp việc đã can đảm ở lại bên gia chủ đến giây phút cuối.

Cô Pita Hari, người giúp việc Indonesia (40 tuổi) đã sống tại Hong Kong sáu năm, là một trong số ít may mắn thoát nạn. Cô sống cùng người chủ 75 tuổi tại Wang Fuk Court, nhưng bạn bè cô vẫn bặt vô âm tín.

Nhiều gia đình ở Wang Fuk Court, giống như tại các khu nhà khác, thường có người ở nhà vào buổi chiều để chăm sóc người già hoặc trông trẻ sau giờ tan học.

Không phải ai cũng kịp thoát

 Công dân Indonesia, Philippines đến viếng đồng hương thiệt mạng trong vụ cháy. Ảnh: Thestandard

Công dân Indonesia, Philippines đến viếng đồng hương thiệt mạng trong vụ cháy. Ảnh: Thestandard

“Một người bạn của tôi làm việc cho một cụ bà ở đây… cả hai đều đã qua đời,” người giúp việc Indonesia Amah Karomah nói trong nước mắt.

Chủ tịch Liên minh Lao động Di cư Indonesia, bà Sringatin, cho biết: “Tôi được biết một số lao động đang chăm sóc người già, và họ rất khó chạy thoát.

“Họ nói bên trong tòa nhà tối đen, đầy khói, nên họ ở lại trong căn hộ". Những người giúp việc may mắn thoát nạn cùng chủ nhà đã bật khóc khi kể lại.

Mercy Martinez, 54 tuổi, người Philippines, đang chăm sóc cụ “por por” 95 tuổi (cách gọi bà ngoại trong tiếng Quảng Đông), đã cố giữ bình tĩnh khi hay tin có cháy.

“Hàng xóm gõ cửa nhà tôi, chúng tôi không nghe thấy chuông báo cháy. Họ hét lên: ‘Ra ngoài ngay! Cháy! Cháy!’” Martinez kể. “Nếu tôi hoảng loạn, tôi không thể tập trung phải làm gì. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là mạng sống của por por.

“Por por không thích ra ngoài. Bà hỏi: ‘Tại sao phải ra ngoài?’. Tôi nói rằng ngọn lửa đã đến rồi”.

Martinez cuối cùng cũng thoát ra cùng chủ nhà nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm. Họ dùng thang máy, vì tòa nhà của cô - nằm xa nhất so với tòa đầu tiên bốc cháy - lúc đó vẫn chưa bị lửa lan tới.

Một người giúp việc Philippines khác, Carren, kể trong một video trên mạng xã hội rằng cô chỉ biết có cháy khi chủ nhà gọi điện, vì chuông báo cháy không hoạt động. Nghĩ đến đứa trẻ mà cô chăm sóc, bé Sean, suy nghĩ duy nhất của cô là đưa cả hai ra ngoài.

“Tôi không nghĩ đến việc lấy đồ, hộ chiếu hay tiền. Chỉ cần hai chúng tôi thoát được”, cô nói. “Khi chạy ra cửa sau, lối thoát hiểm, cánh cửa còn bị kẹt. Có lẽ vì lâu ngày không dùng. Tôi cố hết sức mới mở được vì nó kẹt cứng”.

Cô cho biết thêm: “Khi mở cửa, lửa đã ập đến. Những mảnh vật liệu sửa chữa rơi xuống liên tục”. “Khi nhìn tòa nhà đang bốc cháy, tôi chỉ biết khóc. Tôi không thể làm gì khác. Nhưng tôi tự nhủ không sao, miễn là chúng tôi an toàn. Và tôi còn gia đình đang chờ ở Philippines”.

Tại Kwong Fuk Estate, đối diện Wang Fuk Court, khoảng chục người giúp việc đã lập bàn hỗ trợ cho bạn bè và người thân của các nạn nhân. Những người khác đến thăm đồng hương đang trú tại các trung tâm tạm thời.

Lãnh sự Indonesia Yul Edison cho biết hôm 28/11 rằng nhóm của ông sẽ đến hiện trường mỗi ngày cho đến khi 11 người giúp việc Indonesia đang mất tích được tìm thấy.

“Chúng tôi sẽ đến đây mỗi ngày. Hôm qua chúng tôi đã bắt đầu”, ông nói. “Chúng tôi đã gặp những người sống sót và rất mừng vì họ an toàn”.

Edwina Antonio, giám đốc điều hành Bethune House of Migrant Women’s Refuge, cho biết lãnh sự quán Philippines thông báo vẫn còn 19 trong số 82 lao động Philippines liên quan đến vụ cháy chưa được tìm thấy.

Bà kể: “Một người trong số họ mới đến Hong Kong được hai ngày. Cô ấy đang chăm một em bé ba tháng tuổi của chủ nhà”.

Vụ cháy bắt đầu vào chiều 26/11 và nhanh chóng lan qua bảy trong số tám tòa tháp 32 tầng của khu chung cư, vốn đang được bao phủ bằng giàn giáo tre, lưới xanh và các lớp xốp cách nhiệt phục vụ việc cải tạo.

Trưởng Đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu cho biết chính quyền sẽ lập quỹ 300 triệu HKD (tương đương 39 triệu USD) để hỗ trợ cư dân. Một số tập đoàn lớn của Trung Quốc cũng đã cam kết đóng góp.

Xuân Tùng

Nguồn Znews: https://znews.vn/nhieu-nguoi-giup-viec-indonesia-philippines-thiet-mang-trong-vu-chay-post1607013.html