Nhân lên hạnh phúc khi cùng bạn đời tham gia gìn giữ hòa bình

'Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở vùng đất châu Phi xa xôi, tôi biết sẽ đối mặt với không ít khó khăn nhưng tôi có bạn đời của mình cùng vượt qua những thử thách ấy để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó', thượng úy Nguyễn Minh Dũng, bác sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 ở Bentiu, Nam Sudan, chia sẻ.

Vợ chồng Bích Vân chụp hình cưới với bộ đồng phục Gìn giữ hòa bình nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới

Mặc đồng phục chụp hình kỷ niệm 1 năm ngày cưới

Sau một ngày làm việc trở về nhà, được thấy người vợ đồng cam cộng khổ của mình đang lúi húi hái rau, chuẩn bị cho bữa cơm chiều, Thượng úy Nguyễn Minh Dũng vui vẻ bày tỏ: "Tuổi trẻ là để cống hiến và trải nghiệm. Thấy vợ đăng ký tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, tôi cũng muốn được cùng vợ góp sức cho Tổ quốc".

Vợ chồng Nguyễn Minh Dũng - Phạm Thị Bích Vân là gia đình duy nhất trong Lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam. Đôi vợ chồng trẻ vừa kỷ niệm 1 năm ngày cưới.

"Vợ chồng tôi rất vui khi được các anh em ở Bệnh viện dã chiến chụp giúp bộ ảnh kỷ niệm 1 năm ngày cưới trong bãi sân trực thăng của đơn vị. Chỉ khác là 2 vợ chồng mặc đồng phục của lực lượng gìn giữ hòa bình, thay vì váy cưới và comple như ở Việt Nam. Sau đó là bữa ăn nhỏ ấm cúng, có lời chúc phúc của các đồng đội", thượng úy Nguyễn Minh Dũng chia sẻ.

Trao cho vợ ánh nhìn trìu mến, thượng úy Nguyễn Minh Dũng nhớ lại: "Ấn tượng đầu tiên của tôi về vợ là khi tôi vừa về Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) công tác.

Tôi bị hấp dẫn bởi cô gái có tác phong làm việc khoa học, nhanh chóng, gọn gàng, ngoài giờ làm thì vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng với mọi người xung quanh, khiến cảm giác căng thẳng trong công việc nhanh chóng được xua tan. Vậy là tôi cứ tiến gần hơn và quan tâm cô ấy nhiều hơn".

Vợ chồng Bích Vân góc đời thường

Ngồi bên cạnh chồng, thượng úy chuyên nghiệp Phạm Thị Bích Vân tiếp lời: "Hai đứa em học khác trường nhưng được bổ nhiệm về làm ở Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Quân y 175, cùng năm với nhau. Trong quá trình làm việc chung, đỉnh điểm là thời điểm cả nước căng mình chống dịch Covid-19, thời gian sinh hoạt, làm việc luôn căng thẳng, nhiều ngày không ai được về nhà.

Nhiều lúc mệt mỏi, em được anh ấy động viên. Lúc đó, em là kỹ thuật viên gây mê, còn anh là bác sỹ gây mê hồi sức trong phòng mổ. Anh nhiều lần nhường giường cho em tranh thủ chợp mắt, còn anh ấy tìm chỗ ngủ tạm ngoài cửa. Cơ hội gần nhau, thấu hiểu và cảm thông trong lúc khó đã giúp chúng em thêm gắn bó. Sau hơn 1 năm yêu nhau, 2 đứa quyết định về chung một nhà".

Hai vợ chồng em còn trẻ, chưa vướng bận con cái, nên cả hai đều muốn cống hiến và có thêm trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời mình khi được tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình cùng đồng đội. Hạnh phúc gia đình vì thế được nhân lên khi những ngày tháng khó khăn này, hai vợ chồng luôn sánh vai, động viên nhau cùng vượt qua thử thách với những người lính “mũ nồi xanh” trên vùng đất châu Phi đầy nắng gió”.

Thượng úy chuyên nghiệp Phạm Thị Bích Vân

Bích Vân cho biết thêm, cả 2 vợ chồng cô đều sinh ra và lớn lên ở TPHCM. Lúc cưới, cũng như bao cặp đôi khác, 2 người tự chuẩn bị cho đám cưới nhỏ của mình. Sáng nào cả 2 cũng đi huấn luyện ở bệnh viện dã chiến để chuẩn bị cho kế hoạch lên đường tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, chiều về lại chở nhau đi mua sắm chuẩn bị cho ngày cưới.

Không ai xin đơn vị nghỉ phép ngày nào vì "trách nhiệm của người lính, không thể vì chuyện riêng mà ảnh hưởng việc chung của đơn vị".

"Mảnh vườn tình yêu" nảy nở

Khi sang Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5ở châu Phi, bác sỹ Nguyễn Minh Dũng được giao nhiệm vụ là sỹ quan quản lý hồ sơ, còn chị Phạm Thị Bích Vân là điều dưỡng trưởng khoa ngoại, kiêm kỹ thuật viên gây mê của bệnh viện.

Bích Vân bên “vườn rau tình yêu” của 2 vợ chồng ở Bentiu, Nam Sudan

"Cả 2 vợ chồng em tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình từ tháng 7/2023. Khi mới sang Bentiu-Nam Sudancũng gặp nhiều khó khăn, nhất là khí hậu rất khắc nghiệt, ngày nào cũng nắng nóng gay gắt, oi bức, rất dễ bị mệt mỏi. Đồ ăn lúc ấy chủ yếu là hàng đông lạnh nhưng tổ nấu ăn dần khắc phục được nên anh chị em ở đơn vị đã thích nghi rất nhanh với môi trường mới", Bích Vân kể.

Ngoài công việc chính của Bệnh viện dã chiến, mỗi khoa còn tăng gia sản xuất tại khu nhà ở để có thêm nguồn rau xanh cho bữa ăn hàng ngày. Vợ chồng Bích Vân vì thế cũng quây một mảnh vườn xinh xắn, trồng đủ các loại rau theo mùa từ nguồn hạt giống mang từ Việt Nam sang.

Mỗi ngày 2 vợ chồng chị đều tiết kiệm nước sinh hoạt để tưới cho vườn rau thêm tươi tốt. Không ít đồng đội vẫn trêu đùa gọi đó là "vườn rau tình yêu" vì có bàn tay, công sức chăm bón của vợ chồng Bích Vân.

"Mỗi chiều hết giờ làm việc, vợ chồng em ai về trước lại ra vườn xới xáo, chăm bón, hái rau cho bữa tối. Hạnh phúc giản dị như khi chúng em ở quê nhà Việt Nam vậy. Bữa ăn của 2 vợ chồng nấu chung với nhóm y, bác sỹ của bệnh viện dã chiến, chưa bữa nào thiếu món rau mang hương vị quê nhà", Bích Vân chia sẻ.

Khánh Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nhan-len-hanh-phuc-khi-cung-ban-doi-tham-gia-gin-giu-hoa-binh-20240206154810242.htm