Nhân chứng kể phút bị lửa dội ngược, bất lực cứu 3 người tử vong ở Bắc Giang

Gần tiếp cận được vị trí người kêu cứu, ngọn lửa bùng lên dữ dội và dội ngược lại khiến anh Tiến bất lực, dù đã nghe tiếng kêu cứu của bé trai 8 tuổi.

Sáng 16/6, cơ quan chức năng xác định hỏa hoạn đã khiến 3 người tử vong tại tầng 2 ngôi nhà 43, đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang.

Danh tính được xác định là Chị Đào Thị H (SN 1981, chủ nhà), cháu Lương Anh N (SN 2016, là con trai chị H) và anh Nguyễn Văn Ng (SN 1977).

Các vật dụng được phát hiện có thể là nguồn gây cháy gồm có cả xe đạp điện.

Anh Tiến kể lại giây phút bất lực tiếp cận người kêu cứu để cứu người (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Anh Tiến kể lại giây phút bất lực tiếp cận người kêu cứu để cứu người (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Anh Ngô Quốc Tiến, người dân sống gần ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cho biết, gần 4h sáng nay, người dân thấy nhiều khói ở phía sau của ngôi nhà xảy ra cháy. Lập tức, thông tin được báo lên cơ quan chức năng.

Một số người dân hô hoán dập lửa tại chỗ. Trong đó, anh Tiến đã đi ra phía trước đập cửa thông báo cho gia đình nhưng không thấy người ra mở cửa.

Hỏa hoạn xảy ra tại một cơ sở làm đẹp đã cướp đi 3 sinh mạng

Hỏa hoạn xảy ra tại một cơ sở làm đẹp đã cướp đi 3 sinh mạng

Sau đó, người đàn ông này lấy thang leo lên tầng 2 để phá cửa kính và nghe thấy có tiếng trẻ con kêu khóc. Tuy nhiên, đập cửa xong chỉ khoảng 1 phút sau thì khói, lửa và kính vỡ dội ngược lại khiến người đàn ông không thể tiếp cận được vị trí kêu cứu để cứu người.

Theo báo cáo ban đầu, cơ quan chức năng xác định tại hiện trường ở tầng 1 có xe đạp điện và nhiều vật dụng khác. Khu vực cháy bao gồm cả tầng 1 và tầng 2.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đoàn Tuấn

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nhan-chung-ke-phut-bi-lua-doi-nguoc-bat-luc-cuu-3-nguoi-tu-vong-o-bac-giang-326423.html