Nhà vua trở lại
Đương kim vô địch T. Nam Định có lúc đã không thể giữ được ngôi đầu khi để rơi vào các đối thủ cạnh tranh như Thanh Hóa, Thể Công Viettel. Tuy nhiên, ngay khi lượt về bắt đầu, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã có những chiến thắng cực kỳ quan trọng để duy trì sự hiện hiện trong tốp 3, và từ từ chiếm lại đỉnh bảng rồi xây thêm chắc ngôi đầu qua từng vòng đấu.
Hà Nội FC (áo sáng) vươn lên nhì bảng.
Nếu vòng 14 đánh dấu Nam Định trở lại đỉnh bảng thì vòng 15 họ xây chắc chắn ngôi đầu với chiến thắng 2-0 ngay trên sân của đội bóng áo lính, đồng thời đẩy chính đối thủ đang cạnh tranh này ra xa hơn với khoảng cách 5 điểm. Cùng ngày, Thanh Hóa cũng chỉ có 1 điểm khi hòa Hà Tĩnh 0-0. Như vậy, Thanh Hóa cũng còn cách Nam Định 5 điểm và vượt qua Thể Công Viettel để chiếm ngôi nhì vì có hiệu số tốt hơn.
Thể Công Viettel rất muốn chiến thắng ngay tại Mỹ Đình để trở lại vị thế người dẫn đầu như từng làm được cách đây ít vòng. Tuy nhiên, bàn thua sớm phút thứ 8 đẩy họ vào khó khăn. Mặc dù rất cố gắng suốt thời gian còn lại nhưng thầy trò HLV Đức Thắng không thể khoan thủng hàng phòng ngự đối phương. Thậm chí, ở phút bù giờ cuối cùng hiệp 2, đội chủ nhà còn nhận bàn thua thứ 2. Trận thua khiến đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng đối diện nguy cơ rời khỏi tốp 3 trước sức ép của Hà Nội FC.
Điều này đã xảy ra. Trên sân Hàng Đẫy, Silva Daniel ghi bàn ở phút 32 cho chủ nhà Hà Nội FC. Vào hiệp 2, chỉ trong 3 phút từ phút 49 đến 51, Phạm Đình Duy và Phan Văn Hữu giúp đội khách dẫn ngược 2-1. Hai Long gỡ hòa cho Hà Nội FC ở phút 66. Quyết tâm phải có 3 điểm, Hà Nội FC liên tục tăng cường hàng công, và phút 88 trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng, Joao Pedro chớp cơ hội ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 khá vất vả của Hà Nội FC.Trận thắng này đưa Hà Nội FC (26 điểm) vượt qua Thanh Hóa và Thể Công Viettel chiếm vị trí nhì bảng với 1 điểm nhiều hơn.
Trên sân Thống Nhất, trong ngày mà HAGL mất cả trung vệ lẫn thủ môn trụ cột, Trần Mạnh Cường ghi bàn thắng sớm ngay ở phút thứ 9 cho chủ nhà TPHCM. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp TPHCM (19 điểm) vươn lên vị trí thứ 8.
CLB Hải Phòng có bước tiến mạnh mẽ ở nhóm cuối khi giành chiến thắng 2-1 trước CLB Quảng Nam- đội bóng cùng nhóm cạnh tranh. Chiến thắng thứ 2 liên tiếp, và là chiến thắng thứ 3 trong tháng 2, giúp đội bóng đất Cảng có những đột phá mạnh mẽ về vị trí trên bảng xếp hạng khi từng có lúc sát vị trí cuối bảng, nhảy lên vị trí thứ 8 (17 điểm) như hiện tại. Điều quan trọng hơn, thầy trò HLV Đình Nghiêm dần lấy lại sự tự tin để sẵn sàng bứt phá hơn nữa trên chặng đường sắp tới. Bình Dương cũng có chiến thắng (1-0) quan trọng trước chủ nhà Bình Định để vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.
Trong khi đó, ứng viên đua vô địch Công an Hà Nội bị chia điểm trên sân Vinh của SLNA sau trận hòa 1-1 khiến khoảng cách với đội đang dẫn đầu là 9 điểm.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nha-vua-tro-lai-post309499.html