Nhà trường… 'chơi' ngặt

Chia sẻ điều này, để phụ huynh ai có con em theo học các chương trình liên kết quốc tế lưu tâm, tránh bị động...

Các em học sinh trao đổi kinh nghiệm học tập, nghiên cứu. (Ảnh minh họa)

Con chuẩn bị học xong bậc phổ thông trung học, vợ chồng tôi phải “trợ giúp” cháu để chọn trường đại học, định hướng nghề nghiệp tương lai. Qua bạn bè giới thiệu và tìm hiểu chương trình liên kết đào tạo của trường đại học G. (Tp HCM) với Hàn Quốc thấy rất hay, chi phí cũng chỉ mức vừa phải, chúng tôi thảo luận với con rồi quyết định cho cháu theo học. Vợ chồng động viên nhau, ăn tiêu tiết kiệm lại chút, đầu tư cho con cái ăn học, không có gì phải lăn tăn cả. Còn hơn nhiều gia đình, con cái không chịu học hành, lại còn hút hít, đề đóm, tỉ số… mà cha mẹ vẫn phải bấm bụng “đầu tư”, mới khốn khổ.

Thấm thoắt đã gần 3 năm, chịu khó học nên thằng nhóc nhà tôi cũng đủ điểm các môn để chuẩn bị sang xứ sở Kim chi học giai đoạn 2 ở đơn vị liên kết theo kế hoạch. Để chuẩn bị thủ tục lên đường, nhà trường chuyển cho gia đình một cái list các loại giấy tờ cần có để làm hồ sơ, nộp làm 2 đợt. Đợt 1 là hồ sơ nhập học, đợt 2 hồ sơ làm Visa.

Làm hồ sơ là chuyện bình thường thôi. Cứ dựa theo cái list, tuần tự mà làm. Tuy nhiên, hơi ngặt nghèo là hướng dẫn nhà trường chỉ vừa mới chuyển đến, nhưng yêu cầu 2 tuần sau là hạn chót để nhận hồ sơ đợt 1, trong đó, loại giấy tờ buộc phải có là hộ chiếu của học viên. Làm hộ chiếu thực ra cũng không có gì phức tạp lắm, nhưng phức tạp là bị khống chế về mặt thời gian. Hỏi những người quen chuyện làm hộ chiếu, và kể cả tham vấn nhà trường, đều được thông tin là hộ chiếu lúc này làm khá mất thời gian. Từ lúc nộp thủ tục đến lúc nhận được hộ chiếu phải chừng 1 tháng, điều đó cũng đồng nghĩa là chậm ít nhất 15 ngày so với thời hạn nộp hồ sơ nhà trường yêu cầu. Vậy nên để phòng xa, tôi vừa triển khai làm ngay, vừa liên lạc với trường để hỏi xem trong trường hợp không kịp thì tạm cho nợ cái hộ chiếu nộp bổ sung sau được không. Câu trả lời nhận được là: Hộ chiếu là cái căn bản, không có nó thì “đứng” hết. Đồng nghĩa với việc thằng nhóc nhà tôi phải chấp nhận ở lại, chờ đi với lớp sau (!?).

Tôi hơi bất ngờ, bởi cứ nghĩ cháu đã vào học liên kết thì nhà trường sẽ hỗ trợ các loại giấy tờ để cháu và các học viên trong lớp tiếp tục sang bạn theo học hết chương trình. Không dè cái này buộc học viên phải chủ động. Mà nghiệt, gia đình đã có ai du học du hiếc gì đâu mà biết. Đã thế, trường lại không thông tin sơm sớm cho, mần cái độp như vậy, làm sao trở tay kịp bây giờ. Cháu lại đang học ở Tp HCM chứ không phải ở Huế để có thể dẫn sang cậy nhờ anh em quen biết bên đơn vị xuất nhập cảnh, thế mới ngặt! Ngồi bóp trán, rà lại tất cả các mối quan hệ, điện năn nỉ khắp, may rồi tôi cũng gặp được 1 người bạn có thể giúp được. Ơn trời!

Bây giờ thì hồ sơ làm hộ chiếu của cháu đã được tiếp nhận. Xem như tạm yên tâm…tập 1. Cầu mong cho mọi thứ suôn sẻ, còn không thì cháu đành phải chờ thêm có thể là 6 tháng, hoặc cũng có thể là 1 năm… Rất phập phồng. Chia sẻ điều này, để phụ huynh ai có con em theo học các chương trình liên kết quốc tế lưu tâm, tránh bị động, lại còn chuốt thêm những lo lắng, bực dọc lẽ ra không đáng có.

Thượng Bích

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/giao-duc/nha-truong-choi-ngat-139504.html