Sống chậm cuối tuần: Chuyện của Nhím

Nhím 11 tuổi, đeo kính cận, có chút bẽn lẽn nhưng không hề lúng túng khi xuất hiện trong cuộc triển lãm đầu tay. Và ở độ tuổi ấy, không chỉ bố mẹ, cô giáo mà tất cả những ai có mặt cũng đều nhất định chỉ gọi em là Nhím - thay cho cái tên Lê Thu Hà Bình được giới thiệu trang trọng trong thông cáo báo chí.

Cô bé Quảng Bình không đến trường mở triển lãm tranh ở tuổi 11

Sáng thứ 7 trời thu Hà Nội vàng óng, ở sân viện Goethe rủ bóng cây xanh, Hà Bình say mê điều phối buổi 'kể chuyện dưới cây' với các bạn nhỏ bằng tiếng Anh thành thạo.

Cô bé Quảng Bình không đến trường mở triển lãm tranh ở tuổi 11

Sáng thứ 7 trời thu Hà Nội vàng óng, ở sân viện Goethe rủ bóng cây xanh, Hà Bình say mê điều phối buổi 'kể chuyện dưới cây' với các bạn nhỏ bằng tiếng Anh thành thạo.

Bé gái 11 tuổi mở triển lãm nghệ thuật cùng cô giáo

Triển lãm nghệ thuật 'Thai Nguyên' sắp diễn ra tại Viện Goethe Hà Nội là sự kết hợp giữa họa sĩ nhí 11 tuổi Lê Thu Hà Bình và cô giáo của mình – nghệ sĩ Nguyễn Thùy Trang.