Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan với bài diễn văn ngoại giao kiêm PR cho các thương hiệu Việt

'Tháng 12 năm 2001, trong bữa tiệc tổ chức tại Washington chào mừng việc trao đổi Thư phê chuẩn Hiệp định thương mại Việt - Mỹ (BTA), ông Vũ Khoan lúc ấy là Bộ trưởng Bộ Thương mại đã có một bài diễn văn độc đáo...'

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan

Theo tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Vũ Khoan, sinh năm 1937, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 7h5', ngày 21/6/2023 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đồng chí Vũ Khoan là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII, VIII, IX; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII; Phó Thủ tướng Chính phủ (8/2002 - 6/2006).

Đồng chí Vũ Khoan từng giữ chức: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (1990), Bộ trưởng Bộ Thương mại (năm 2000); Phó Thủ tướng phụ trách Kinh tế đối ngoại, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về APEC (năm 2002).

Câu chuyện về đồng chí Vũ Khoan khi giữ vị trí Bộ trưởng Bộ Thương mại với "Bài diễn văn ngoại giao kiêm PR cho các thương hiệu Việt" hiện vẫn được lưu giữ tại Phòng Truyền thống ngành Công Thương:

"Tháng 12 năm 2001, trong bữa tiệc tổ chức tại Washington chào mừng việc trao đổi Thư phê chuẩn Hiệp định thương mại Việt - Mỹ (BTA), ông Vũ Khoan lúc ấy là Bộ trưởng Bộ Thương mại đã có một bài diễn văn độc đáo.

Mở đầu bài diễn văn, ông Vũ Khoan nói: Last night, I had a dream! (Đêm qua tôi có một giấc mơ). Người Mỹ không ai không biết câu nói quá nổi tiếng này của Martin Luther King - nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Tất cả đều hồi hộp xem ông Khoan “mơ” cái gì.

Bộ trưởng Vũ Khoan nói tiếp: “Tôi mơ được mời dự một bữa tiệc mà ở nơi đó, toàn bộ được lát bằng đá cẩm thạch nhập từ Việt Nam”. Nói đến đây, ông mời doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng của Việt Nam đứng dậy chào. Ông Khoan tiếp tục miêu tả bữa tiệc mà ở đó bàn ghế, quần áo… đều nhập từ Việt Nam. Sau mỗi tên sản phẩm, ông gọi đại diện của Việt Nam đứng dậy. Khán phòng liên tục vỗ tay rào rào vì bài diễn văn ngoại giao độc đáo, kiêm PR cho các thương hiệu Việt một cách tài tình".

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của đồng chí Vũ Khoan, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Vũ Khoan với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban lễ tang Nhà nước gồm 26 đồng chí; do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban.

Linh cữu đồng chí Vũ Khoan quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng tổ chức vào hồi 8 giờ đến 13 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 27/6/2023 (tức ngày 10 tháng 5 năm Quý Mão).

Lễ truy điệu vào hồi 13 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 27/6/2023.

Lễ an táng vào hồi 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

Khánh Hương

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nguyen-pho-thu-tuong-chinh-phu-vu-khoan-voi-bai-dien-van-ngoai-giao-kiem-pr-cho-cac-thuong-hieu-viet-106605.htm