Nguyên nhân vụ dân quân tự vệ bị đâm tử vong trước cửa trường học

Do lời qua tiếng lại trong lúc chờ đón con gái, ông Tuấn dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh H. (dân quân tự vệ), khiến người này tử vong.

Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM cho biết đang điều tra vụ ông Lương Quốc Tuấn (50 tuổi, ngụ quận 12, TP. HCM) có hành vi đâm chết anh N.T.H. (21 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), có liên quan đến vụ dân quân tự vệ bị đâm tử vong trước cổng trường học.

Hiện trường vụ dân quân tự vệ bị đâm tử vong.

Bài liên quan

Một dân quân tự vệ bị đâm tử vong trước cổng trường học

Bắt 16 đối tượng đang 'bay lắc' trong quán karaoke

Khởi tố 4 người làm giả ống nhựa nhãn hiệu Bình Minh

Khởi tố đối tượng giúp sức Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán

Tại cơ quan điều tra, ông Tuấn khai lúc 16h15 ngày 4/4, ông chạy xe máy đi từ nhà ở quận 12 sang Trường THCS Phạm Văn Chiêu để đón con gái tan học về.

Đến 16h40, ông Tuấn tới trường và đậu xe máy trước quán bán nước gần chốt dân phòng, mở cốp xe lấy áo mưa, bao xốp cho con gái mặc.

Lúc này, anh N.T.H. là dân quân của Ban chỉ huy quân sự phường 14 (quận Gò Vấp) đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại trước địa chỉ số 4A Phạm Văn Chiêu, phường 8.

Anh H. đi đến chỗ ông Tuấn và nói ông Tuấn nhanh chóng di chuyển xe ra chỗ khác để khỏi kẹt xe. Ông Tuấn liền phân trần sau khi mặc áo mưa cho con gái xong sẽ đi.

Trong lúc lời qua tiếng lại, cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Một người phụ nữ ở gần đó có tiến đến can ngăn thì ông Tuấn quay đầu xe định bỏ đi. Sau đó, anh H. đi ra giữa đường, quay đầu lại tiếp tục chửi ông Tuấn.

Bực tức, ông Tuấn chửi mắng và thách thức H. đánh mình. Nghe ông Tuấn thách, anh H. lao vào đánh ông Tuấn rồi dùng tay phải đè đầu ông Tuấn xuống đường.

Bất ngờ, ông Tuấn lấy dao trong túi quần bên phải đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Ngay sau đó, người dân chạy đến can ngăn thì ông Tuấn mới dắt xe đến tiệm photocopy bên cạnh, rồi đứng chờ tại đây cùng con gái.

Bị một số người dân gần đó dọa đánh, ông Tuấn sợ hãi nên cùng con gái chạy bộ vào hẻm đối diện, rồi điện thoại cho vợ ông đến đón về nhà.

Riêng anh H. bị thương, mất nhiều máu nên gục xuống đường và được người dân cùng đồng đội đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quận Gò Vấp. Đến 18h30 cùng ngày, nạn nhân được xác định là đã qua đời.

Thúy Vy

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguyen-nhan-vu-dan-quan-tu-ve-bi-dam-tu-vong-truoc-cua-truong-hoc-post188855.html