Nguy hiểm rình rập khi con trẻ tự do tắm biển

Thời điểm nắng nóng, bất chấp nguy hiểm, nhiều trẻ em vẫn vô tư bơi lội tại các bãi biển vắng vẻ ở Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dù không có phương tiện bảo hộ.

 Vùng biển thuộc địa phận thôn 1, xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên) được thiên nhiên ưu ái vẻ đẹp hoang sơ, dòng nước trong xanh. Vì thế, những ngày nắng nóng, vùng biển này trở thành điểm hẹn của nhiều người dân và du khách.

Vùng biển thuộc địa phận thôn 1, xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên) được thiên nhiên ưu ái vẻ đẹp hoang sơ, dòng nước trong xanh. Vì thế, những ngày nắng nóng, vùng biển này trở thành điểm hẹn của nhiều người dân và du khách.

 Tuy nhiên, bên cạnh những bãi tắm thoải, đông người, nhiều trẻ em lại lựa chọn các khu vực vắng vẻ để "giải nhiệt". Các khu vực này đều không có đài quan sát, bảng báo hiệu vùng an toàn. Trên bờ không có người quản lý, quan sát để hướng dẫn và xử lý các trường hợp bơi, tắm ngoài khu vực an toàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những bãi tắm thoải, đông người, nhiều trẻ em lại lựa chọn các khu vực vắng vẻ để "giải nhiệt". Các khu vực này đều không có đài quan sát, bảng báo hiệu vùng an toàn. Trên bờ không có người quản lý, quan sát để hướng dẫn và xử lý các trường hợp bơi, tắm ngoài khu vực an toàn.

 Để di chuyển xuống bãi biển này, trẻ nhỏ phải trèo qua những ghềnh đá cao, dốc, chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể trượt chân ngã.

Để di chuyển xuống bãi biển này, trẻ nhỏ phải trèo qua những ghềnh đá cao, dốc, chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể trượt chân ngã.

 Nguy hiểm hơn, các ghềnh đá dưới biển đều nhiều vỏ hàu sần sùi, sắc lẹm bám vào, chỉ cần va chạm nhẹ cũng gây nên các vết thương ngoài da. Dù vậy, nhiều trẻ vẫn vô tư chơi đùa dưới nước.

Nguy hiểm hơn, các ghềnh đá dưới biển đều nhiều vỏ hàu sần sùi, sắc lẹm bám vào, chỉ cần va chạm nhẹ cũng gây nên các vết thương ngoài da. Dù vậy, nhiều trẻ vẫn vô tư chơi đùa dưới nước.

 Em N.T.K (13 tuổi) cho biết: "Em tắm ở đây quen rồi nên bố mẹ không đi cùng, mùa hè nắng nóng, mỗi tuần em tắm biển 4 - 5 lần vào buổi chiều".

Em N.T.K (13 tuổi) cho biết: "Em tắm ở đây quen rồi nên bố mẹ không đi cùng, mùa hè nắng nóng, mỗi tuần em tắm biển 4 - 5 lần vào buổi chiều".

 Phần lớn trẻ em đều không sử dụng áo phao, không có sự theo sát của người lớn.

Phần lớn trẻ em đều không sử dụng áo phao, không có sự theo sát của người lớn.

 Tại nhiều bãi biển tự phát, UBND xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên) đã đặt biển cảnh báo về khu vực có các bãi đá ngầm, không có cứu hộ, khuyến cáo người dân chú ý an toàn khi tắm biển. Tuy nhiên, không chỉ có trẻ em, kể cả các bậc phụ huynh cũng đang phớt lờ những cảnh báo nguy hiểm này, mặc cho con trẻ tự do bơi lội ở các khu vực trên.

Tại nhiều bãi biển tự phát, UBND xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên) đã đặt biển cảnh báo về khu vực có các bãi đá ngầm, không có cứu hộ, khuyến cáo người dân chú ý an toàn khi tắm biển. Tuy nhiên, không chỉ có trẻ em, kể cả các bậc phụ huynh cũng đang phớt lờ những cảnh báo nguy hiểm này, mặc cho con trẻ tự do bơi lội ở các khu vực trên.

 Không chỉ vậy, phía trên bờ, nhiều vị trí còn ngổn ngang các loại rác, tạo nên một khung cảnh nhếch nhác, phản cảm.

Không chỉ vậy, phía trên bờ, nhiều vị trí còn ngổn ngang các loại rác, tạo nên một khung cảnh nhếch nhác, phản cảm.

 Nhiều đống rác đã bốc mùi hôi thối.

Nhiều đống rác đã bốc mùi hôi thối.

Các bãi biển dọc theo tuyến đường thuộc địa phận thôn 1, xã Cẩm Lĩnh hiện chưa có quy hoạch, đều là tự phát. Ở các vùng biển có nhiều bãi đá ngầm, vắng vẻ, UBND xã đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm, chú ý an toàn khi tắm biển và cảnh báo sạt lở. Tuy nhiên, trên thực tế, rất khó để kiểm soát việc người dân, du khách và đặc biệt là các em nhỏ lựa chọn các vùng biển vắng để tắm.

Thời gian qua, UBND xã Cẩm Lĩnh đã phối hợp với các trường tiểu học, trường mầm non trên địa bàn tổ chức tuyên truyền phòng chống đuối nước. Để đảm bảo an toàn cho trẻ, nhất là thời điểm hè, cần có sự phối hợp, kiểm tra, giám sát của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Ông Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh

N.A

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nguy-hiem-rinh-rap-khi-con-tre-tu-do-tam-bien-post269269.html