Người Việt và khách Tây đua nhau mua áo và cờ Tổ quốc dịp 30/4
Những ngày cuối tháng tư, khắp phố phường Hà Nội rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc và áo cờ đỏ sao vàng. Cùng với không khí náo nức chào mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), thị trường áo và cờ Tổ quốc cũng bước vào mùa sôi động nhất trong năm.
Từ những con phố chuyên doanh như Hàng Bông, Hàng Mã, phố Huế (Hà Nội)… đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những sạp hàng ngập tràn áo cờ đỏ, cờ Tổ quốc nhiều kích cỡ, những băng rôn đỏ chói và mũ gắn ngôi sao vàng năm cánh.

Khách Tây cũng yêu sắc cờ đỏ sao vàng của Việt Nam
Chị Đoàn Huyền, chủ cửa hàng S Coutry số 4 Nhà Chung, Hà Nội cho biết: “Năm nay là năm kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước nên khách đổ đi mua rất đông. Đặc biệt là các đoàn thanh niên, trường học, công ty tổ chức sự kiện, và cả những nhóm bạn trẻ chuẩn bị đi du lịch. Áo cờ đỏ luôn bán chạy nhất. Đặc biệt, các cửa hàng cũng ghi nhận khách Tây mua hàng rất đông”.

Thị trường áo, cờ đỏ trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội cũng rất nhộn nhịp.
Không chỉ các cửa hàng truyền thống, thị trường áo cờ đỏ trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội cũng rất nhộn nhịp. Từ đầu tháng 4, nhiều shop online đã tung ra hàng loạt mẫu mã mới, đủ các size từ trẻ em đến người lớn, phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Theo khảo sát, giá bán lẻ áo cờ đỏ sao vàng khá bình ổn so với năm ngoái, dao động từ 60.000 đến 120.000 đồng/chiếc tùy chất liệu cotton thường hay thun lạnh co giãn. Cờ tổ quốc loại nhỏ (30x40 cm) giá chỉ từ 10.000-15.000 đồng, loại lớn (1,5m x 2,2m) có giá từ 150.000 đồng trở lên.

Những ông bố, bà mẹ muốn nhân dịp này truyền tình yêu đất nước, tự hào dân tộc cho con của họ.
Nguồn hàng chủ yếu được sản xuất trong nước, tại các xưởng may ở Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh lân cận. Chị Vương Thị Linh Chi, một chủ cửa hàng trên phố Hàng Trống cho biết:“Chúng tôi có xưởng may các mặt hàng này, nên chất lượng và giá cả ổn định. Khách đặt mua đông là từ giữa tháng tư và đến hôm nay 29/4 khách đặt mua vẫn chưa dừng lại.So với những năm trước, sức mua năm nay có phần tăng trưởng nhẹ, nhất là ở mảng khách đoàn. Một số doanh nghiệp còn đặt may riêng áo đồng phục cờ đỏ với dòng chữ “Tự hào Việt Nam” phía sau, tạo dấu ấn cho chương trình của mình”.

Người mua, người bán cùng hòa chung niềm vui trong ngày đại lễ.
Chị Nguyễn Thị Huyền Trang ở Long Biên cho biết, hai đứa con gái của chị xem diễu binh diễu hành trên ti vi, đòi mẹ mau trang phục giống các chú bộ đội để mặc. Chị mong muốn hai cô con gái nhỏ của chị lớn lên có tình yêu với quê hương đất nước, biết ơn cội nguồn, dân tộc.
Không chỉ người mua háo hức mà người bán cũng thấy hạnh phúc và tự hào khi được hòa chung không khí mừng đại lễ của đất nước.

“Giá cả có tăng một chút so với bình thường do tôi nhập vào đắt hơn và nhu cầu lớn nên các xưởng may cũng phải làm gấp nên giá nhân công lao động cũng cao lên. Tuy nhiên, vì vui nên có khi giá nào tôi cũng bán”, một chủ cửa hàng tại phố Hàng Bông cho hay.

Xem diễu binh, diễu hành các bé đòi mặc trang phục giống các chú trên ti vi
Áo cờ đỏ sao vàng và lá cờ Tổ quốc không chỉ là sản phẩm trang trí trong ngày lễ, mà còn là biểu tượng thiêng liêng gắn kết lòng yêu nước. Những ngày này, trên khắp nẻo đường, hình ảnh hàng ngàn người khoác trên mình sắc đỏ rực rỡ, tay cầm cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, đã tạo nên một bản hòa ca tự hào, gợi nhắc mỗi người dân Việt Nam về lịch sử oai hùng của dân tộc.