Người trong phố

Sáng 25-9, ông Quang ở phố Phù Đổng Thiên Vương (phường Hai Bà Trưng) đang bối rối vì chiếc xe máy bỗng 'dở chứng' thì nghe tiếng gọi lớn:

- Anh Quang ơi, xe của anh làm sao mà đi cứ giật giật vậy. Tạt vào đây em xem cho nào.

Vừa quay ra, ông Quang đã thấy ông Quyết nhà ở cùng phố chạy đến nhiệt tình giúp đỡ. Sau chục phút, tay ga của chiếc xe lại mượt mà. Ông Quang vội cảm ơn, nổ máy rời đi nhưng vẫn nghe thấy tiếng ông Quyết phía sau: “Cháu ơi, xe SH nặng đấy, để chú dắt xuống hộ cho”, “Cháu Grab gì ơi, đứng lui lên trên một chút. Tránh cửa hàng nhà người ta đang bán hàng nhé”…

Ông Quang cũng như nhiều người tại con phố này đã quen với giọng nói sang sảng và tính tình xởi lởi của ông Quyết. Người đàn ông trung tuổi, ăn vận gọn gàng, nét mặt hồn hậu khi thì nhiệt tình giúp đỡ hàng xóm, lúc lại nhắc nhở nhỏ nhẹ những người không quen như thế. Dường như ông đều tỏ tường từng tên tuổi và thói quen sinh hoạt của mỗi người trong con phố nhỏ này. Nhiều người cũng chủ động dừng xe lại chào hỏi ông, hàn huyên thêm dăm ba câu trước khi phóng xe đi tiếp.

Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng cảm nhận rõ hơn nhịp sống nhẹ nhàng mà ấm cúng, thân tình của người trong phố. Mỗi câu chào, lời hỏi han, giao tiếp đơn sơ ấy dần đã tạo nên sự gắn kết, níu giữ mọi người sống chân tình, gần gũi nhau hơn.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguoi-trong-pho-718779.html